Tình hậu phương thắm nồng hướng về Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 8/3, những người mẹ, người vợ cùng nhau chia sẻ tâm sự về những người con, người chồng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc ở nơi hải đảo xa xôi.

Tối qua (8/3), chương trình nghệ thuật, giao lưu Xuân Trường Sa 2014 được Tạp chí Truyền hình, Báo điện tử Đảng cộng sản, Ban Tuyên giáo Trung ương và Quân chủng Hải quân Việt Nam phối hợp thực hiện tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

Nhờ sóng truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam, Xuân Trường Sa trở thành một nhịp cầu kết nối đất liền với Trường Sa nói riêng và các vùng biển đảo nói chung, trao gửi yêu thương từ đất liền ra biển đảo.

Đêm giao lưu, nghệ thuật Xuân Trường Sa

Đêm giao lưu, nghệ thuật Xuân Trường Sa

Chủ đề xuyên suốt của Xuân Trường Sa là sự hi sinh của những người vợ, người mẹ nói riêng, của dân tộc nói chung trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển. Do chương trình được tổ chức đúng vào Ngày quốc tế phụ nữ, những lời chia sẻ động viên các chị, các mẹ càng trở nên ý nghĩa và thiết thực.

Qua sự gặp gỡ, giao lưu với những người mẹ, người vợ, khán giả thấu hiểu nỗi vất vả, cô đơn của những người phụ nữ này khi làm nhiệm vụ hậu phương, động viên các chiến sĩ vững tay súng bảo vệ Tổ quốc. Một phần hình ảnh của Trường Sa cũng xuất hiện trong những phóng sự thực tế, giúp những ai chưa có cơ hội được đặt chân lên mảnh đất này hình dung về cuộc sống, con người nơi đây.

Ý nghĩa của chương trình là thắt chặt tình cảm giữa đất liền và hải đảo, xoá nhoà khoảng cách địa lý đúng như trong câu hát "không xa đâu Trường Sa ơi".

Những ca khúc thấm đượm tình đất liền - hải đảo được thể hiện

Những ca khúc thấm đượm tình đất liền - hải đảo được thể hiện

Câu chuyện ý nghĩa của những người từng có dịp thăm Trường Sa

Câu chuyện ý nghĩa của những người từng có dịp thăm Trường Sa

Hình ảnh Trường Sa tuy xa mà gần

Hình ảnh Trường Sa tuy xa mà gần

Mai Châm