Tìm thấy bản thảo chép tay của nhà thơ Dylan Thomas sau 70 năm

(Dân trí) - Sau 70 năm, tập bản thảo thơ vô cùng quan trọng tưởng như đã bị thiêu hủy của nhà thơ Dylan Thomas xuất hiện và được giới thiệu tới công chúng.

Chân dung nhà thơ nổi tiếng xứ Wale Dylan Thomas.

Chân dung nhà thơ nổi tiếng xứ Wale Dylan Thomas.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Dylan Thomas, nhà đấu giá Sotheby's đã công bố bản thảo chép tay đáng chú ý nhất được tìm thấy kể từ khi ông qua đời năm 1953. Cuốn vở chứa 49 bài thơ viết tay, sẽ là bản thảo thơ quan trọng nhất của Thomas từng xuất hiện trong một buổi đấu giá khi được rao bán tại Sotheby's London vào ngày 9/12 tới đây. Trước đó, không ai biết tới sự tồn tại của cuốn sổ này, trong đó bao gồm 19 bài thơ được viết trong thời kì bùng nổ sáng tạo của ông vào những năm 1940. Các nét tẩy xóa và viết lại khắp các trang vở cho thấy cái nhìn độc đáo về quá trình sáng tạo của một trong những nhà thơ được yêu quí nhất thé giới. Có vẻ Thomas đã để cuốn sổ lại trong một lần ghé thăm nhà mẹ vợ, bà Yvonne Macnamara.

Tập bản thảo được tìm thấy chứ 49 bài thơ viết tay của nhà thơ
Dylan Thomas.


Tập bản thảo được tìm thấy chứ 49 bài thơ viết tay của nhà thơ
Dylan Thomas.

Tập bản thảo được tìm thấy chứ 49 bài thơ viết tay của nhà thơ Dylan Thomas.

Rõ ràng Thomas có mối quan hệ khá căng thẳng với mẹ vợ mình, điều này được thể hiện trong một bức thư ông gửi cho bạn khi đang ở nhà mẹ vợ. Ông cho rằng nơi đó san phẳng trí thông minh và phá hủy sự tưởng tượng của ông. Bức thư này cũng sẽ được rao bán với giá dự kiến 2000-2500 bảng Anh.

Tập bản thảo được tìm thấy chứ 49 bài thơ viết tay của nhà thơ
Dylan Thomas.

Dylan Thomas chụp ảnh cùng vợ mình bà Caitlin. Ông được cho là có mối quan hệ khá căng thẳng với mẹ vợ mình là bà Yvonne Macnamara.

Được biết bà Yvonne Macnamara đã giao lại cuốn bản thảo này cho một người quản gia có tên là Louie King và ra lệnh thiêu hủy nó trong bếp lò. Tuy nhiên ông King quyết định làm trái lời và giữ lại cuốn bản thảo, đồng thời ghi lại sự kiện này. Sau đó gia đình Louie King đã lưu giữ, giấu kín nó trong một tủ quần áo và không được ai biết tới. Phải 50 năm sau, nó mới xuất hiện trở lại với các nhà nghiên cứu. Dù không có ngày tháng chính xác, tập bản thảo này được cho là bắt đầu từ ngày 20/7/1934 khi Thomas gửi bản sao bài thơ đầu tiên trong sách cho người tình Pamela Hansford Johnson và được hoàn thành vào tháng 8/1935. Nó được viết vào thời điểm rất quan trọng với cuộc đời và sự nghiệp của Thomas, khi ông đặt chỗ đứng vững chắc trong giới văn học. Giai đoạn này được đánh dấu bởi hai sự kiện lớn: Ông chuyển tới London vào tháng 11/1934 và phát hành tập thơ đầu tiên trong tháng 12 năm đó.

Tập bản thảo cho thấy Thomas vẫn tiếp tục làm thơ trong thời gian ở London, nhưng chỉ tới khi ông rời khỏi thành phố, cảm hứng sáng tác của ông mới lên cao. Đáng chú ý nhất trong tập bản thảo là bài thơ “Altarwise by owl-light”. Nó đã được chỉnh sửa và viết lại rất nhiều chứng tỏ đây là tác phẩm thử thách nhất đối với nhà thơ Thomas.

Phan Hạnh
Theo Artdaily