Tiểu thuyết Thiên ý- câu chuyện về số phận con người

(Dân trí)- May mắn không chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Những người sống tích cực sẽ gặp kết thúc có hậu. Đó là thông điệp nhà văn Valérie Tong Cuong muốn gửi tặng độc giả qua cuốn sách "Providen" (Thiên Ý)đạt giải thưởng tiểu thuyết của năm 2008 và đang được chuyển thể thành phim.

Sáng 28/ 7, tại thư viện trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội), độc giả thủ đô đã có dịp gặp gỡ và trao đổi cùng tác giả xung quanh tác phẩm “Thiên ý”( NXB Thời đại xuất bản bằng tiếng Việt tháng 12/2011), với sự tham gia của dịch giả Nguyễn Thế Công.

Sinh ra ở ngoại ô Paris nước Pháp, Valérie Tong-Cuong vừa là nhà văn, nhà nghiên cứu khoa học vừa là ca sỹ, người viết nhạc của ban nhạc Quark. Các tiểu thuyết của bà đã được dịch sang 9 thứ tiếng trên toàn thế giới. “Thiên ý” là một tác phẩm đặc biệt ngay như cái tên của nó, các nhân vật gặp gỡ, tạo nên những sợi dây gắn kết với nhau đều do ý trời. Marylou một bà mẹ đơn thân, là thư ký cho một ông chủ khó tính, Marylou có nguy cơ bị sa thải vì tới trễ một cuộc họp quan trọng. Foehn Albert, một kiến trúc sư thành đạt ở tuổi 78 hẹn gặp luật sư giải quyết chuyện thừa kế, chỉ trong vài giây vô tình ông biết được sự thật cuộc đời mình. Một nhà sản xuất phim danh tiếng – Tom đã thay đổi suy nghĩ về tình yêu, tình phụ tử trong một tai nạn xe đạp kì cục. Hay luật sư Prudence gặp nhiều khó khăn trong công việc vì màu da của mình.Những rủi ro gặp phải sẽ thay đổi số phận của họ và đưa họ đến gặp nhau trong bệnh viện. Không phải vì một con chó, một cái bánh, một vụ tự tử bất thành, một tòa nhà nổ tung… mà vì ý trời nên thần chết đã thay đổi mọi quyết định vào phút chót. Cho họ được sống để yêu quý những gì mình đang có dù nó tồi tệ. Và cũng qua câu chuyện này, độc giả hiểu rằng “Hãy dũng cảm chịu đựng tất cả, bởi tất cả đều diễn ra không ngẫu nhiên như ta nghĩ”…
 
Tiểu thuyết Thiên ý- câu chuyện về số phận con người
 
Trong cuộc trò chuyện với người yêu sách thủ đô, tác giả đã kể lại quá trình viết nên tác phẩm này. Cũng từ khởi đầu khó khăn như nhân  vật trong “Thiên ý”, bị sa thải ở một công ty truyền thông, Valérie dành thời gian cho sở thích riêng của mình đó là chơi nhạc và viết sách để vượt qua quãng thời gian khó khăn. Bằng trái tim nhạy cảm với âm nhạc và văn chương, bà đã viết nên những trang văn đầy nhịp điệu. Đó cũng chính là lí do vì sao trong “Thiên ý” mười ba chương đều mang tên một bản nhạc bất hủ của nước Pháp. Hiệu ứng “quân bài domino” và cấu trúc đa giọng nói là phong cách xuyên suốt nhiều tiếu thuyết của bà. Tuy nhiên ở “Thiên ý” có những nét rất riêng như nhà văn chia sẻ: “Bằng cái nhìn đầy hi vọng, tôi muốn mang đến cho người đọc ý chí, khát vọng tồn tại và niềm tin vào cuộc sống này. Hãy kiên nhẫn, bạn sẽ thấy cuộc sống mang lại nhiều bất ngờ. Đôi khi ý trời sẽ mang lại những kết thúc có hậu”.
 
Phải mất nhiều thời gian, dịch giả mới thuyết phục được nhà xuất bản cho ấn hành tiểu thuyết này. Theo ông “ Đây là một cuốn sách với văn phong mới lạ, cảm động như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Hẳn nhà văn rất yêu quý nhân vật của mình mới miêu tả được tài tình đến vậy”.
 
Nhà văn Valérie Tong Cuong
Nhà văn Valérie Tong Cuong
 
 
 
Bài và ảnh: Nha Trang