Thương Tín làm shipper: "Tôi không muốn mang tiếng "ăn bám" người khác"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Tài tử điện ảnh nổi tiếng phong lưu một thời, Thương Tín nói ông không nề hà làm shipper, giao thức ăn lòng vòng khắp thành phố để mưu sinh ở tuổi xế chiều.

Xác nhận với PV Dân trí, Thương Tín cho biết, ông đã làm shipper cả tuần qua. Sau khi điều trị khỏi Covid-19, nam diễn viên đi giao phá lấu cho chủ một quán ăn ở Hóc Môn.

"Thời gian qua, người ta đồn tôi chỉ ở nhà, sống ăn bám vào tiền của mạnh thường quân. Tôi buồn lắm. Từng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn muốn kiếm việc gì đó để làm, để thu nhập sống qua ngày. Chứ cứ để người khác giúp đỡ mãi, cũng kỳ lắm", Thương Tín nói.

Thương Tín làm shipper: Tôi không muốn mang tiếng ăn bám người khác - 1

Hình ảnh diễn viên Thương Tín làm shipper (Ảnh: ST).

Theo thông tin từ Thương Tín, phương tiện để ông đi lại là chiếc xe máy đã qua sử dụng, được một người mua tặng cách đây ít ngày. Những ngày đầu làm shipper, mỗi ngày ông giao khoảng 4 đến 5 đơn hàng, giá tiền được tính theo số km.

Do di chứng từ lần đột quỵ từ tháng 2, ông gặp một chút khó khăn trong việc đi lại, tuy nhiên điều này không hề làm ảnh hưởng đến công việc. Làm shipper thu nhập không cao nhưng ông thấy thoải mái. Có khách hàng nhận ra ông, họ tỏ ra bất ngờ, muốn trò chuyện cùng...

Chia sẻ thêm với PV Dân trí về việc Thương Tín làm shipper, NSƯT Trịnh Kim Chi, nữ đồng nghiệp thân thiết của nam diễn viên nói: "Tôi biết anh đi làm shipper đi giao phá lấu từ trước rồi. Chị Chi, vợ anh ấy nói chị đi làm giúp việc cho nhà người ta còn anh Thương Tín được người bạn giúp đỡ đi làm shipper để có đồng ra đồng vào. Vợ chồng cùng đi làm cũng đỡ hơn. Biết như thế, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Bởi dù sao, vợ chồng anh Thương Tín cũng có công ăn việc làm, có đồng ra đồng vào như vậy thì trang trải cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Tôi rất là mừng và yên tâm".

Về việc bàn giao lại toàn bộ số tiền dùng đóng bảo hiểm hàng năm của con gái Thương Tín cho vợ chồng nam diễn viên, Trịnh Kim Chi giải thích: "Ngày 10/12, tôi đã trao lại toàn bộ số tiền còn lại là 244 triệu đồng sau khi đã đóng bảo hiểm một năm cho con gái anh Tín. Tôi cũng yêu cầu anh viết giấy cam kết sử dụng số tiền đúng mục đích.

Về ý kiến này khác từ cộng đồng mạng, tôi cũng đã giải thích rồi. Tôi bàn giao lại số tiền đó vì đó là con ruột của vợ chồng anh Tín, vợ chồng anh phải có trách nhiệm với con của mình. Tôi nghĩ, anh chị ấy thương bé Thảo nên dành điều gì đấy cho tương lai của bé. Hiện tại, nói là anh chị đã có công ăn việc làm nhưng cũng bấp bênh, không hẳn một nghề mưu sinh lâu dài. Anh chị cũng phải lo tương lai của con gái sau này.

Tôi cũng thấy nguyện vọng của anh chị là muốn có số tiền lời hàng tháng, không lớn nhưng dù sao đấy cũng là thu nhập để trang trải cuộc sống là hợp lý. Vì thế, tôi quyết định gửi lại số tiền đó cho vợ chồng anh Thương Tín".

Thương Tín làm shipper: Tôi không muốn mang tiếng ăn bám người khác - 2

Trịnh Kim Chi (phải) bàn giao số tiền 244 triệu đồng của nhà hảo tâm cho vợ chồng Thương Tín hôm 13/12 (Ảnh: NSCC).

Trước đó, xoay quanh thông tin Thương Tín đang sống lay lắt, nợ vài tháng tiền nhà trọ, trong túi không có nổi 1.000 đồng dù đầu năm nay, nam diễn viên được đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ khoảng 800 triệu đồng. Trong số đó, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đại diện các mạnh thường quân, mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín với trị giá khoảng 300 triệu đồng…

Đối diện với nghi vấn của dư luận rằng Thương Tín đã tiêu xài hết số tiền trên, giờ "làm trò để được nhận tiền hỗ trợ", nam diễn viên xót xa nói:

"Sống nhờ vào người khác, ăn mày người khác nhục lắm. Nhưng thực sự đến giờ phút này tôi không còn cách nào khác, hết đường rồi.

Tôi cũng cố gắng hết sức nhưng sức người có hạn, tôi lực bất tòng tâm không biết làm gì khác. Tôi mong mọi người thông cảm cho tôi chứ không bao giờ tôi muốn sống nhờ người khác, rất nhục.

Tôi đâu muốn mình trở thành như thế này nhưng do hoàn cảnh cả, tôi không còn cách nào khác, cùng đường rồi. Tôi buồn lắm. Mong cộng đồng mạng thông cảm giùm chứ không ai mong muốn sống như này đâu".

Thời điểm đó, ông cũng đã khẳng định: "Hết dịch bệnh, tôi cũng sẽ đi làm kiếm sống. Tôi chỉ biết hi vọng vào cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp, tươi sáng hơn chút xíu".

Thời gian qua, Thương Tín gây chú ý dư luận khi tiết lộ vợ con không còn sống chung, bản thân đang sống "lay lắt" qua ngày. Không có lời mời đóng phim, ông thất nghiệp, nợ tiền nhà trọ nhiều tháng, sống nhờ tình thương của các nhà hảo tâm và bạn bè.

"Bây giờ tôi bế tắc, bất lực, không kiếm ra tiền nên không thể nuôi nổi vợ con. Mấy tháng nay, cuộc sống rất khó khăn. Trước dịch còn tí tiền thì bỏ ra xài hết trong thời gian giãn cách mấy tháng rồi. Giờ đến chi phí hàng ngày, tôi cũng không lo nổi, nên người ta đưa con đi thôi. Người ta cũng phải kiếm đường sống chứ, tôi đành chịu", Thương Tín kể.

Thương Tín làm shipper: Tôi không muốn mang tiếng ăn bám người khác - 3

Thương Tín thời ở đỉnh cao trong sự nghiệp (Ảnh: ST).

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh, ông đã thủ vai gần 200 bộ phim. Ông là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa ông đóng trong một năm.

Ở thời kỳ đỉnh cao có năm, ông đóng… 12 phim. Thương Tín đã khắc họa thành công một hình tượng đẹp trai, bụi bặm và phiêu lãng trong lòng công chúng. Khán giả sẽ không bao giờ quên một Sáu Tâm của "Biệt động Sài Gòn", với tướng cướp Bạch Hải Đường của loạt phim "Săn bắt cướp", với Tám Thương của "Bài ca không quên" và với Quang trong "Ám ảnh"…

Cuối năm 2015, Thương Tín ra mắt cuốn hồi ký "Thương Tín - một đời giông bão" hé lộ nhiều góc khuất, ẩn ức về đời, về nghề cũng như những bóng hồng đi qua cuộc đời.

Ở cái tuổi gần 60, Thương Tín bất ngờ có thêm cô con gái với người phụ nữ ngoài 20 tuổi. Cô con gái nhỏ chính là động lực để Thương Tín mấy năm gần đây tích cực trở về với nghiệp diễn, cố gắng làm việc. Hồi tháng 2, ông nguy kịch vì bị đột quỵ, được nghệ sĩ Kim Cương, Trịnh Kim Chi... kêu gọi quyên góp.