1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thu Hà “Lá ngọc cành vàng” trình diễn tác phẩm của Vi Thùy Linh

(Dân trí) - Khán giả thích thú với sự xuất hiện của NSƯT Thu Hà trong chương trình nghệ thuật của Vi Thùy Linh. Chị xuất hiện với bộ váy tím quyến rũ mà như Vi Thuỳ Linh nói: “Thời gian là kẻ thù sắc đẹp của người đàn bà, mà không hiểu sao lại đẹp lâu thế”.

Là cây bút tiêu biểu cho thế hệ văn chương 8X của Việt Nam, Vi Thuỳ Linh luôn dấn thân với chủ trương cách tân sáng tạo và được xem là hiện tượng văn chương từ năm 20 tuổi, với 2 tập thơ Khát, Linh.  Sau lần xuất hiện đầu tiên tại Trung tâm Văn hóa Pháp vào tháng 10/2005, Vi Thuỳ Linh đã trở lại bằng đêm diễn Hộ chiếu tâm hồn kết hợp ra mắt tập tuỳ bút cùng tên tại Trung tâm Văn hoá Pháp vào tối ngày 6/3.
 
Vi Thùy Linh dồn sức vào đêm trình diễn lớn trước khi tạm nghỉ một thời gian để chuẩn bị sinh con

Vi Thùy Linh dồn sức vào đêm trình diễn lớn trước khi tạm nghỉ một thời gian để chuẩn bị sinh con

Vi Thùy Linh đã “chiêu đãi” khán giả một đêm nghệ thuật khá đặc biệt.  Đêm nghệ thuật là sự kết hợp giữa kịch nói - opera - quan họ và đặc biệt chương trình quy tụ các nghệ sỹ nổi tiếng tài danh đất Bắc như: NSND Hoàng Dũng, NSƯT Đồng Thu Hà, NSND Nguyễn Thuý Hường, Lê Thiện Tùng, Nguyễn Thùy Linh (Nhà hát Kịch Hà Nội); Ca sĩ opera Lê Thị Vành Khuyên… nghệ sỹ pianist Nguyễn Thu Đông; Violist Lê Tuấn Anh & Dương Minh Chính; cello Doãn Hương Khanh; Flute Lê Thư Hương.

Trong chương trình, Vi Thuỳ Linh xuất hiện trong bộ váy dài hồng phớt thướt tha, nữ tính. Chị xúc động chia sẻ: “Hơn 8 năm tôi trở lại, tôi mở cánh cửa tâm hồn tôi, cánh cửa trong khiết nhất, chân thành nhất, thương mến nhất tới độc giả của tôi, những người đã tin cậy tôi, kể cả những người còn đang nghi ngờ tôi hay những người chưa thích tôi lắm. Chúng ta đến đây với nhau trong một cuộc hẹn, tình tự những vẻ đẹp, tình tự thanh âm và để tôi tiết lộ rằng tôi là một người đa tình. Tôi yêu âm nhạc, yêu âm nhạc cổ điển, yêu nhạc opera, và tất nhiên rồi, tôi yêu điện ảnh, yêu văn học…Tôi tiết lộ nhân thân của tôi trong sách và trong chương trình này. Nhưng không thể nào mở tung hết các cánh cửa bởi vẻ đẹp nằm trong sự bí ẩn. Vì vậy, hôm nay ở đây tôi rất mong muốn rằng chúng ta hãy dành cho nhau một tình tự đẹp.”

Đêm Linh- Hộ chiếu tâm hồn không diễn ra trên một sân khấu lớn hoành tráng nhiều màu sắc như sân khấu ca nhạc, chỉ diễn ra trong một khán phòng nhỏ thôi, nhưng chật kín người và đầm ấm tình người. Xuyên suốt chương trình là tiếng nhạc du dương, tiếng sáo bay bổng. Có lẽ đây là chương trình duy nhất ở Việt Nam từ trước đến giờ các nghệ sĩ đã sống trong các trang sách của Linh, đọc tác phẩm của Linh cho khán giả nghe, cùng nhau lặng im và cảm nhận. Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội vui, buồn, hờn, giận, diễn trên những câu từ của Linh, diễn lại, bộc lộ ra ngoài những cảm nhận của họ cho khán giả xem.
 
NSƯT Thu Hà nhận được nhiều sự cổ vũ khi trình diễn thơ Vi Thùy Linh
NSƯT Thu Hà nhận được nhiều sự cổ vũ khi trình diễn tác phẩm của Vi Thùy Linh

Khán giả cũng rất thích thú với sự xuất hiện của NSƯT Thu Hà. Chị xuất hiện với bộ váy tím quyến rũ, khoe vẻ đẹp mặn mà mà theo lời nói bông đùa của Vi Thuỳ Linh:  “Thời gian là kẻ thù sắc đẹp của người đàn bà, mà không hiểu sao lại đẹp lâu thế”. Những đoạn trích Thu Hà đọc cho khán giả nghe, với chất giọng đầm ấm, chị đã chạm tới trái tim của khán giả.

Đêm trình diễn khiến cho khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc, dường như thời gian như đọng lại, chỉ còn âm nhạc kết nối những trái tim lại với nhau mà thôi. Dù không dễ để mời NSND quan họ Thuý Hường tham gia chương trình, nhưng sự xuất hiện của chị cùng các liền chị liền anh đến từ Bắc Ninh được khán giả vô cùng chào đón và nhiệt tình ủng hộ.

Một số hình ảnh trong chương trình:
 
Trúc Diệp


Trúc Diệp


Trúc Diệp


Trúc Diệp


Trúc Diệp


Trúc Diệp


Trúc Diệp

Trúc Diệp