“Thiên mệnh anh hùng” đại diện điện ảnh Việt tham dự LHP quốc tế Hà Nội

(Dân trí)- Từ 8 bộ phim truyện nhựa đăng ký, Hội đồng tuyển chọn đã chọn ra 2 đại diện cho điện ảnh Việt dự tranh giải thưởng tại LHP Quốc tế Hà Nội 2012 là Thiên mệnh anh hùng (đạo diễn Victor Vũ) và Đam mê (đạo diễn Phi Tiến Sơn).

Thiên mệnh anh hùng, bộ phim võ thuật của đạo diễn Victor Vũ từng là một bộ phim ăn khách khi ra rạp. Phim lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Bức huyết thư (nhà văn Bùi Anh Tấn). Câu chuyện phim lấy bối cảnh triều Hậu Lê, sau khi nhà Lê xử oan thảm án Lệ chi viên với 3 đời nhà quan đại thần Nguyễn Trãi. Giọt máu cuối cùng của dòng họ Nguyễn may mắn được cứu thoát. Nhiều năm sau, chàng trai ấy đã quyết tâm lên kinh thành với mong ước sẽ tìm ra sự thật, giải oan cho dòng họ mình.

Thiên mệnh anh hùng khi ra rạp từng được ngợi khen về kỹ xảo, góc máy đẹp mắt, võ thuật chuyên nghiệp, dàn dựng công phu… Song, Thiên mệnh anh hùng chưa có được một kịch bản, một câu chuyện phim giàu giá trị, chưa kể, phim còn có một số phân đoạn “giống ở đâu đó”.

Tuy nhiên, vượt lên 7 bộ phim còn lại, Thiên mệnh anh hùng đã trở thành đại diện điện ảnh Việt dự tranh giải thưởng tại LHP Quốc tế Hà Nội lần này. Có vẻ, những bộ phim có yếu tố lịch sử, giàu chất liệu truyền thống luôn được Hội đồng tuyển chọn “nhắm” đến. Năm 2010, khi LHP Quốc tế Hà Nội lần đầu được tổ chức, Long Thành cầm giả ca- một bộ phim lịch sử của đạo diễn Đào Bá Sơn đã được lựa chọn tham dự.
 
Cảnh trong phim Thiên mệnh anh hùng
Cảnh trong phim Thiên mệnh anh hùng

Cùng với Thiên mệnh anh hùng, bộ phim Đam mê- một bộ phim mới của đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng được lựa chọn là đại diện thứ 2 của điện ảnh Việt. Đam mê là bộ phim tâm lý xã hội, xoay quanh cuộc đời, số phận của các thành viên trong một gia đình, với những đam mê, theo đuổi khác nhau. Tuy nhiên, trong buổi chiếu ra mắt báo giới chiều 1/11, Đam mê không được đánh giá cao.

Ngoài những cảnh quay đẹp mắt, Đam mê có một kịch bản rườm rà, nhiều tình tiết khiên cưỡng, câu chuyện thiếu logic, tuyến nhân vật khai thác còn nhạt. Đam mê giống như một bộ phim tuyên truyền về nạn tận diệt thú rừng hơn là một bộ phim điện ảnh. Có vẻ, cái thời Phi Tiến Sơn lừng lẫy, góc cạnh, sắc sảo với Lưới trời đã qua từ lâu.

LHP Quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2012 do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo Cục Điện ảnh VN tổ chức từ ngày 25-29/11 tới. LHP Quốc tế Hà Nội sẽ là dịp để điện ảnh Việt Nam giao lưu, học hỏi từ điện ảnh thế giới. Tham dự LHP Quốc tế Hà Nội lần này có điện ảnh Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha… Các nền điện ảnh lớn của châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và cả những nền điện ảnh gây tiếng vang của Trung Đông như Iran cũng sẽ có mặt.

 
 
H.H