Thành Lê bằng lòng làm mẹ đơn thân, không muốn nhắc đến bố của con gái

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Giải nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc dân gian từ chối nói về bố của con gái khi tái xuất sau 5 năm "mất tích" trên thị trường âm nhạc.

Phải nói là khá lâu rồi, đến 5 năm, Thành Lê mới ra album, trong khi trước đó, cứ 2 năm chị ra album mới một lần. Vì sao lần này có sự ngắt quãng lâu như vậy?

Thực ra, tất cả mọi thứ đều có lý do. Có lẽ lần này, tôi thấy đúng đắn nhất là tôi được dành thời gian, mọi thứ cho con gái nhỏ của mình. Đó là niềm vui và hạnh phúc mà mình không thể nói ra, không thể diễn tả được. Chỉ biết rằng là, mọi thứ có thể có, có thể chưa có, có thể không có nhưng mà riêng con thì là món quà vô giá ông trời ban cho mình.

Đấy là lý do, tôi gần như… mất tích. Không chỉ việc làm đĩa mà thậm chí công việc đi hát cũng thế. Tự nhiên, bản thân mình thấy không mặn mà đi hát. Một ca sĩ mà nói "không mặn mà" thì nghe có vẻ sai sai. Nhưng với tôi, sự thật đúng là như vậy. Với hoàn cảnh, điều kiện riêng, tôi đã lùi tất cả dự án âm nhạc để dành thời gian cho con. Và cho đến thời điểm này, tôi không hối hận với quyết định đó. Tôi cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất.

Thành Lê bằng lòng làm mẹ đơn thân, không muốn nhắc đến bố của con gái - 1

Thành Lê tái xuất với album "Người tình" sau 5 năm "mất tích" để chăm sóc con gái (Ảnh: CSCC).

Thành Lê có thể chia sẻ một chút về album "Người tình"?

Thực ra, số phận album này khá long đong. Lê thích những bài hát trữ tình, những bài hát có chiều sâu, giống như những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng. Khi Lê có ý định thực hiện album từ cách đây 5 năm trước. Khi đấy, tôi chưa có em bé. Dự định gần như đã hoàn thiện hết. Tôi đã nhờ một nhạc sĩ ở TPHCM làm phần nhạc cho mình. Nhưng khi biết tin mình mang bầu, tôi đã dừng lại tất cả mọi kế hoạch.

Ở thời điểm này, khi con gái đã lớn, tôi tiếp tục dự án âm nhạc còn dang dở. Tôi đã thu âm lại, làm lại phần nhạc và rất may nhạc sĩ Hồng Kiên nhận lời.

Ở thời điểm này, Thành Lê tự nhận giọng hát của mình thay đổi như thế nào?

Chắc chắn là hát khác xưa. Mỗi giai đoạn, cảm xúc của mình, cảm xúc trong âm nhạc khác nhau. Ngày trước, tôi vẫn để tình cảm chi phối phần lớn vào cách hát, đôi khi bị sướt mướt. Nhưng mà bây giờ, khi mà bản thân trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm thì mọi thứ nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Tôi nghĩ rằng, không có điều gì có thể làm cho mình gục ngã. Không có cái gì làm cho mình cảm thấy mình mất niềm tin. Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp và mình sẽ gặp nhiều người tốt hơn.

Tôi thu âm "Người tình" với tâm trạng phơi phới, lạc quan. Bởi trước đấy, bản thân bầm dập đã đủ rồi. Tôi nghĩ rằng mọi thử thách, sóng gió sẽ phải đến với một ai đấy, ở thời điểm nào đấy. Với mình, tôi đã thấy mình nếm trải đủ mọi thứ. Khi mình bước qua được sẽ thấy nhẹ nhàng. Âm nhạc trong đĩa này phảng phất một chút buồn thôi.

Điều mà chị muốn nhắn nhủ qua "Người tình" khi tái xuất thị trường âm nhạc?

Những người đã ở bên, gần gũi với tôi trong thời gian dài sẽ hiểu con người, tính cách của tôi. Điều lớn nhất, tôi muốn gửi gắm qua "Người tình" đấy là: chúng ta luôn luôn phải chấp nhận và đón nhận những điều không may mắn trong cuộc sống đến với mình.

Nhưng trước mọi chuyện, mình suy nghĩ đơn giản hơn. Và mong muốn lớn nhất là chúng ta phải luôn biết tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bởi ai cũng có mưu cầu hạnh phúc và ai cũng có mưu cầu sung sướng nhưng không phải mọi thứ sẽ đến một cách dễ dàng.

Trong cuộc đời, tôi nghĩ có nhiều thử thách. Khi mình đã khóc đủ rồi thì hãy đứng dậy, hãy bước đi để tin rằng phía trước có những điều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn.

Những album trước hầu như Thành Lê hát dân gian, trữ tình nhưng lần này, chị lại chọn những bản nhạc xưa, nhạc ngoại lời Việt…?

Như tôi đã chia sẻ, khi thu âm những bài hát này, tôi luôn luôn nghĩ mình hát đơn giản nhất có thể, không cầu kỳ hay màu mè, giống như cách tôi nói chuyện, mọi thứ tự nhiên, gần gũi. Âm nhạc của tôi cũng thế. Tôi đặt tình cảm, cảm xúc vào âm nhạc.

Tôi nghĩ mình dám hát những ca khúc không phải dòng nhạc của mình. Chắc chắn ca sĩ dòng nhạc nhẹ hát rất hay. Nhưng tôi nghĩ rằng, âm nhạc không thể so sánh. Quan trọng là mình làm được đến đâu, như thế nào.

7 album với hơn 10 năm Thành Lê trung thành với dòng nhạc dân gian mang màu sắc riêng của Lê không có sự pha trộn, nhưng lần này dường như chị không thoát được khỏi vòng xoáy xu hướng hát nhạc xưa của nhiều ca sĩ?

Thực ra, không hẳn thế. Đây là dòng nhạc vốn dĩ tôi rất thích. Tôi nghĩ ở mỗi thời điểm, cảm xúc mỗi khác. Tôi không gượng ép bản thân. Ở thời điểm này, những ca khúc này hợp với tâm trạng, suy nghĩ của mình thì tôi hát.

Thành Lê bằng lòng làm mẹ đơn thân, không muốn nhắc đến bố của con gái - 2

Nữ ca sĩ bằng lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân, bình yên (Ảnh: CSCC).

Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của mình?

Tôi chỉ có thể nói rằng, cuộc sống hiện tại của tôi và con gái rất bình yên. Tôi dành rất nhiều thời gian để chơi với con. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Cô bé càng lớn càng đáng yêu. Và tôi thấy những gì mình "đánh đổi" là xứng đáng. (Cười)

Ông trời luôn công bằng với tôi, cho tôi cô con gái nhỏ nhắn, xinh xắn lại hiểu chuyện. Với tôi, tôi bằng lòng với những gì mình đã và đang có. Tôi bằng lòng với với công việc viên chức ở Đài Tiếng nói Việt Nam, có cái nhà xinh xắn, có cái xe để đi.

Cuộc sống là vô cùng, nếu mình thấy không đủ thì mãi mãi không đủ. Danh vọng, tiền bạc, tất cả mọi thứ - ai cũng thích, nhưng không phải mình thích là được. Tôi luôn tâm niệm những gì mình có được ngày hôm nay, ngoài cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ làm việc thì mình còn có sự may mắn.

May mắn như nào?

May mắn vì mình được gặp, có cơ hội làm việc với những người tốt, yêu thương mình, cùng mình chia sẻ những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, biết khi nào mình buồn để lắng nghe. Đối với tôi thế là quá đủ.

Dễ nhận ra một điều, từ ngày có con, chị thay đổi rất nhiều?

Tôi… tiết kiệm hơn, không tiêu tiền như thời son rỗi. Trước kia, đi diễn về, tôi có thể mua bất cứ món quà mình thích. Từ khi có con, tôi lo xa hơn. Và tôi nghĩ gần như những người mẹ "single mom" đều rất mạnh mẽ. Tôi cũng là người như thế. Không có cái gì khiến tôi có thể gục ngã.

Với tình yêu, còn hơn thế. Ở thời điểm này, tôi có người yêu thương nhưng ở thời điểm khác, mình lại thấy không thích hợp nữa.

Hiện tại, ngoài thời gian đi diễn, tôi nấu ăn, tập yoga, chơi với con, một ngày qua nhanh lắm. Bởi thời gian trôi qua nhanh nên tuổi thơ của con mình là quan trọng nhất.

Chị có thể chia sẻ chút về con gái?

Bé tên là Vi An, tên ở nhà là Bào Ngư. Cô bé mới 4 tuổi. Rất may mắn là Bào Ngư đẹp… hơn mẹ rất nhiều. Mẹ thì phải nhờ đến thẩm mỹ, nhưng chắc chắn con gái đẹp hơn mẹ. Dù nhỏ nhưng Bào Ngư hiểu chuyện, rất thương mẹ.

Không thấy chị đề cập đến… bố của con gái?

Giờ chưa phải thời điểm thích hợp để tôi chia sẻ về bố của con gái.