Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang

(Dân trí) - Đúng như chia sẻ của nhạc sĩ Phú Quang, Thanh Lam đã tiết chế nhiều, giọng hát mềm mại, da diết mà vẫn quyến rũ với phong cách trình diễn sexy, rất Thanh Lam. Với “Chiều phủ Tây hồ”, “Em ơi Hà Nội phố”…, “Nữ hoàng nhạc nhẹ” nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

“Đến hẹn lại lên”, đêm đầu tiên của chương trìnhnhạc Phú Quang “Những bài ca cho em khi mùa xuân nắng nhạt” đã diễn ra tối ngày 4/3 tại Hà Nội. Như bao đêm nhạc khác mang thương hiệu của Phú Quang: lạ là chương trình không chiêu trò, sân khấu không cầu kỳ, cũng không có những màn “phi xe” hay “phi thân”… lên sân khấu nhưng vẫn kéo khán giả ngồi kín khán phòng Nhà hát Lớn.

Đúng như chia sẻ của nhạc sĩ Phú Quang, sức hấp dẫn của những đêm nhạc Phú Quang chính là việc ông lựa chọn những ca sĩ hát thật hay, thật thấm nhạc của mình. Với “Những bài ca cho em khi mùa xuân nắng nhạt”, không thể thiếu những gương mặt ấn tượng như Ngọc Anh (3A), Tấn Minh, Trần Mạnh Tuấn…

Thanh Lam tiết chế sự phá cách, hát vừa mềm mại vừa sexy đem đến màn trình diễn hấp dẫn trong đêm nhạc Phú Quang.
Thanh Lam tiết chế sự phá cách, hát vừa mềm mại vừa sexy đem đến màn trình diễn hấp dẫn trong đêm nhạc Phú Quang.

Và Thanh Lam, nữ Diva từng khiến một số người thể hiện sự e ngại rằng chị có thể “phá” nhạc Phú Quang với cá tính biểu diễn quá bản năng, phá cách đã chứng tỏ được sức hấp dẫn, đầy bí ẩn khi trình diễn trên sân khấu tối qua. Thanh Lam đã tiết chế, giọng hát mềm mại, đầy da diết với “Chiều phủ Tây hồ”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Trong miền ký ức”. Mặc váy xuông đen thiết kế tinh tế, tưởng như kín đáo nhưng qua phong cách trình diễn của Thanh Lam lại rất sexy, gợi cảm.

Nếu như Diva Thanh Lam “kết” phần 1 thì Ngọc Anh 3A xuất hiện gần như sau cuối ở phần hai chương trình. Khác những đêm nhạc Phú Quang trước đây, lần này nữ ca sĩ thể hiện 3 ca khúc “Chuyện bình thường số 7”, “Romance số 1” và “Rock buồn”. Với “Chuyện bình thường”, “Romance số 1”; Ngọc Anh vẫn chinh phục khán giả trung thành của nhạc Phú Quang với chất giọng khàn thấm đẫm sự từng trải, vừa hoang hoải vừa rung động. Với “Rock buồn”, chị lại khuấy động đem lại chút tiết tấu rộn rã cho đêm nhạc trữ tình.

Ngọc Anh 3A thể hiện Rock buồn.
Ngọc Anh 3A thể hiện "Rock buồn".

“Khúc mùa thu”, ca khúc Ngọc Anh từng lấy không ít nước mắt khán giả lần này được thể hiện bởi giọng ca mới với âm nhạc Phú Quang- “sao mai” Minh Chuyên. Phú Quang đã dành đôi phút giới thiệu, khích lệ Minh Chuyên trước khán giả và chính nhạc sĩ đệm đàn cho cô hát. Dù chưa đủ độ từng trải, chín muồi như tiếng hát Ngọc Anh nhưng hát để khán giả rung động được như Minh Chuyên cũng là cả sự cố gắng. Tràng pháo tay giòn giã từ khán giả chính là phần thưởng tích cực nhất dành cho cô. Trước đó, lời chia sẻ và hi vọng Minh Chuyên sẽ tiếp sát được Ngọc Anh của nhạc sĩ Phú Quang cũng khiến Minh Chuyên xúc động đến rơi nước mắt. Ngoài “Khúc mùa thu”, cô còn thể hiện đầy đặn hai ca khúc nữa, “Quạnh hiu” và “Nỗi nhớ mùa đông”.

Minh Chuyên nhận được phản hồi tích cực từ khán giả khi lần đầu bén duyên nhạc Phú Quang.
Minh Chuyên nhận được phản hồi tích cực từ khán giả khi lần đầu "bén duyên" nhạc Phú Quang.

Một ca sĩ nữa lần đầu hát trong đêm nhạc Phú Quang là nam ca sĩ Đức Tuấn. Đây là giọng hát vừa nam tính, vừa kiêu hãnh khiến ông thích từ lâu nhưng giờ mới có duyên kết hợp. Đức Tuấn thể hiện “Điều giản dị”, “Một dại khờ, một tôi” và “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”.

Nhưng nam ca sĩ hát nhạc Phú Quang “thấm” nhất, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả là ca sĩ Tấn Minh. Anh hát “Mẹ”, “Biển, nỗi nhớ và em”, “Gửi bạn nơi xa” đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, con rể nhạc sĩ Phú Quang kết hợp với nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh trình diễn “Chuyện kể về tình yêu” cũng đem đến những cảm xúc khác lạ. Màn kết hợp giữa hình ảnh và âm nhạc đem đến cho khán giả những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu….

Một số hình ảnh trong đêm đầu tiên của chương trình “Những bài ca cho em khi mùa xuân nắng nhạt”, đêm thứ hai tiếp tục diễn ra tối nay, ngày 5/3 tại Hà Nội:

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 4

Tiết mục mở màn Hà Nội ngày trở về với sự tham gia của các nghệ sĩ.
Tiết mục mở màn "Hà Nội ngày trở về" với sự tham gia của các nghệ sĩ.

NSND Trung Đức hát Đâu phải bởi mùa thu.
NSND Trung Đức hát "Đâu phải bởi mùa thu".

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 7

Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy với Chuyện kể về tình yêu.
Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy với "Chuyện kể về tình yêu".

Minh Chuyên lần đầu đến với âm nhạc Phú Quang với đầy hứa hẹn....
Minh Chuyên lần đầu đến với âm nhạc Phú Quang với đầy hứa hẹn....

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 10

Nhạc sĩ Phú Quang giới thiệu ca sĩ Đức Tuấn với khán giả.
Nhạc sĩ Phú Quang giới thiệu ca sĩ Đức Tuấn với khán giả.

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 12

Thanh Lam được khán giả cổ vũ.
Thanh Lam được khán giả cổ vũ.

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 14

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 15

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Phú Quang vừa đệm đàn vừa hát Có khi đầy xúc động.
Phú Quang vừa đệm đàn vừa hát "Có khi" đầy xúc động.

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 18

Tấn Minh đầy rung động khi hát về Mẹ.
Tấn Minh đầy rung động khi hát về "Mẹ".

Thanh Lam hát mềm mại, biểu diễn sexy khi hát nhạc Phú Quang - 20

Nàng thơ của nhạc sĩ Phú Quang- ca sĩ Ngọc Anh.
"Nàng thơ" của nhạc sĩ Phú Quang- ca sĩ Ngọc Anh.

Nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Tấn Minh thể hiện màn kết chương trình, Ngọn nến.
Nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Tấn Minh thể hiện màn kết chương trình, "Ngọn nến".

Khán phòng chật kín khán giả trong đêm nhạc Phú Quang.
Khán phòng chật kín khán giả trong đêm nhạc Phú Quang.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Hữu Nghị