Thái Châu kể thời vàng son, khán giả canh lối ra của nghệ sĩ để lì xì

Vũ Mê

(Dân trí) - Nhắc lại thời vàng son, Thái Châu nhớ về khoảng thời gian chạy show không ngừng nghỉ. Khi nghệ sĩ hát xong, nhiều khán giả còn canh lối ra của ca sĩ, cầm theo phong bì để lì xì.

Nhắc đến Thái Châu, công chúng nhớ đến hình ảnh một nam ca sĩ với giọng hát sâu lắng, đầy hoài niệm. Cái buồn, cái nghẹn ngào trong tiếng hát Thái Châu khơi dậy những xúc cảm khó tả trong tâm hồn người nghe.

Gắn bó với Hãy nghe tôi hát trong suốt 6 mùa giải, chứng kiến nhiều ca sĩ trẻ bứt phá, tỏa sáng trên hành trình chinh phục ước mơ, danh ca Thái Châu cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động.

Trong đêm nhạc tôn vinh những ca khúc làm nên tên tuổi của mình, nam giám khảo bồi hồi nhớ về thời kỳ vàng son hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Dù vất vả, khó khăn nhưng chính tình cảm và sự trân quý của khán giả đã tiếp thêm cho nghệ sĩ động lực làm nghề.

Thái Châu kể thời vàng son, khán giả canh lối ra của nghệ sĩ để lì xì - 1

Thái Châu trong chương trình "Hãy nghe tôi hát" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thái Châu chia sẻ: "Mỗi thời đại, mỗi giai đoạn đều có cái hay và sự đong đầy của nó. Ở thập niên 60-70, đặc biệt là trong những dịp lễ tết, có rất nhiều tụ điểm tổ chức chương trình ca nhạc, không chỉ riêng TPHCM mà còn ở những tỉnh lân cận. Vì vậy, anh chị em nghệ sĩ phải biết sắp xếp và tranh thủ thời gian để chạy show cho kịp. Khi hát xong, nhiều khán giả còn canh lối ra của ca sĩ, cầm theo phong bì để lì xì. Trong đó nhiều khi "rất nhẹ" nhưng đó là tấm lòng của họ, thấy thương vô cùng. Từ ca sĩ nổi tiếng đến chưa nổi tiếng đều cảm thấy ấm áp vì cái tình của khán giả đối với người nghệ sĩ".

Nam danh ca cũng nói thêm: "Thời điểm đó, đâu phải lúc nào nghệ sĩ cũng được lên truyền hình. Vì vậy, sự nôn nóng của khán giả mỗi khi có chương trình ca nhạc là rất lớn. Khán giả đến sớm cả tiếng đồng hồ để chờ nghệ sĩ, mang theo ghế nhỏ để ngồi. Những hình ảnh đó, những tình cảm đó là điều làm tôi không thể nào quên. Còn những năm gần đây, việc ca sĩ phải chạy show như thời điểm trước đã không còn nữa".

Thái Châu kể thời vàng son, khán giả canh lối ra của nghệ sĩ để lì xì - 2

Danh ca Thái Châu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xuất thân trong gia đình có truyền thống về sân khẩu cải lương, cổ nhạc, thế nhưng Thái Châu lại bén duyên với tân nhạc và trở thành tên tuổi lớn, được nhiều thế hệ ca sĩ trẻ sau này thần tượng, học hỏi và noi theo. Trong đêm nhạc đặc biệt sắp diễn ra, nam danh ca hy vọng sẽ được nghe lại những ca khúc làm nên tên tuổi của mình với một tâm thế mới.

Nói về top 4 thí sinh Hãy nghe tôi hát năm nay, Thái Châu đánh giá đây đều là những giọng ca tiềm năng, hoàn toàn có thể bứt phá trong chặng đường sắp tới.

Trong vòng bán kết với chủ đề đêm nhạc Thái Châu, top 4 thí sinh sẽ thể hiện khả năng sáng tạo và xây dựng phong cách cá nhân thông qua những bài hát làm nên tên tuổi của những "tượng đài" trong làng nhạc Việt. Chương trình sẽ lên sóng lúc 21h tối nay 18/5 trên kênh THVL1.