Danh ca Thái Châu: Đàn ông càng đào hoa, càng đau khổ

(Dân trí) - Danh ca Thái Châu nổi tiếng với những bản tình ca làm say đắm lòng người lần đầu tiên chia sẻ về câu chuyện tình yêu dang dở của mình.

Nam danh ca mở đầu cuộc trò chuyện bằng việc chia sẻ về kinh nghiệm của chính bản thân ông khi trình bày những ca khúc “thất tình”, ông nói: “Mỗi một lần hát những bản tình ca, hay những bài hát thất tình, tôi cũng phải nhập tâm và nghĩ mình chính là nhân vật đó”.

Anh cho biết, việc ca sĩ thể hiện một bài hát cũng giống như những môn nghệ thuật khác, bản thân người ca sĩ phải nhập vai thì khi hát họ mới thể hiện được cái hồn của ca khúc. Không chỉ đơn thuần là việc nhạc cảm nhạy bén mà còn phải đặt tâm tư của người ca sĩ vào từng ca từ.

Danh ca Thái Châu: Đàn ông càng đào hoa, càng đau khổ - 1

Danh ca Thái Châu.

Nói về việc người ta cho rằng Thái Châu nổi tiếng, tài hoa, lại còn là một người đàn ông đẹp trai phong độ và những người như vậy sinh ra trên đời này chỉ để hưởng hạnh phúc chứ hiếm khi nào họ đau khổ về người khác, nghe đến đây nam danh ca liền “giãy nãy” và cho rằng điều này không đúng.

Tôi cũng đau khổ vì người khác đó thôi, tại sao lại bất công như thế?”, Thái Châu cười.

Khi được hỏi có phải phụ nữ cảm tính hơn nên sẽ chịu nhiều tổn thương hơn đàn ông, danh ca Thái Châu khẳng định điều đó hoàn toàn không đúng: “Nhiều khi đàn ông đau khổ nhưng cố nén trong lòng”.

Anh chia sẻ từ câu chuyện của chính bản thân mình, từng có những mối quan hệ và những câu chuyện khiến anh cảm thấy rất đau khổ nhưng do giấu kín trong lòng nên không ai biết được. Thậm chí, anh còn thú nhận người đàn ông càng đào hoa, càng trải qua nhiều mối tình thì lại càng đau khổ nhiều hơn.

Danh ca Thái Châu lần đầu trải lòng về những cuộc tình dang dở

Chia sẻ về thời mới biết yêu, danh ca Thái Châu kể, anh thường đến nhà bạn gái xin phép mẹ cô cho cả hai được đi chơi vì gia đình bạn gái của ông lúc đó rất khó. Nhìn lại quãng đời đã qua, nhiều người nghĩ một người tài hoa như nam danh ca, hẳn sẽ có rất nhiều những cuộc tình lãng mạn.

Tuy nhiên, anh ngậm ngùi chia sẻ, những cuộc tình dở dang mới là thứ chiếm đa số trong cuộc đời ông. Dẫu vậy, anh cho rằng cuộc tình nào cũng vậy, sẽ đến một giai đoạn họ nhận ra mối tình nào mới là mối tình sẽ gắn bó với mình đến suốt cuộc đời. Và đến khi có thể cảm nhận được những gì mà ông trời đã sắp đặt, thì mọi thứ sẽ không còn là những cuộc tình lỡ nữa, mà người ta sẽ nhận ra hạnh phúc ngay trước mắt mình.

Nói về bài hát Mắt lệ cho người, mà theo MC Minh Đức đây là một ca khúc chất chứa sự tuyệt vọng: “Một sự mất mát lớn đến mức mà người đàn ông trong ca khúc cảm tưởng như không còn gì nữa”.

Để có một phiên bản Mắt lệ cho người của Thái Châu đặc biệt ấn tượng với người nghe như thế, nam danh ca cho biết bản thân cũng từng trải qua cảm giác tuyệt vọng trong tình yêu, cảm giác “ngày tàn hơi thở” khi đánh mất người phụ nữ mình yêu.

Danh ca Thái Châu: Đàn ông càng đào hoa, càng đau khổ - 2

Tuy nhiên, với anh, âm nhạc là thứ mang đến cho khán giả niềm vui và hy họng. Vì vậy anh chọn cho mình cách thể hiện bài hát rất sầu nhưng không bi, đau khổ nhưng không uỷ mị, thê lương.

Ngẫm lại cho chính bản thân mình sau ngần ấy năm và những cuộc tình dang dở, Thái Châu cho biết có những người đến với anh vì lời ca tiếng hát, có những người đơn phương yêu và theo dõi anh. Những điều khiến anh trân trọng hơn cả. Vì nhờ những người yêu anh như thế mà cái tên Thái Châu vẫn tồn tại được sau ngần ấy năm.

Hà Tùng Long