Tang lễ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc": Bất ngờ xuất hiện người con thứ 6

Huỳnh Quyên

(Dân trí) - Trước những ý kiến cho rằng các con của nghệ sĩ Thiên Kim bỏ bê, để mẹ ở Viện dưỡng lão, anh Tuấn - con trai của bà - đã lên tiếng đính chính.

Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời vào 0h30 ngày 20/2, hưởng thọ 91 tuổi. Tang lễ của bà được tổ chức tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TPHCM). Lễ nhập quan diễn ra lúc 14h ngày 20/2.

Tang lễ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc: Bất ngờ xuất hiện người con thứ 6 - 1

Tang lễ của diễn viên Thiên Kim diễn ra tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Sau khi hay tin mẹ mất, các con của nữ nghệ sĩ đã có mặt tại Viện dưỡng lão để làm tang lễ cho mẹ. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tang lễ diễn ra trong khuôn viên nhỏ gọn, ấm cúng. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè có mặt để thắp hương viếng nữ nghệ sĩ. Một số đồng nghiệp không đến được đã gửi vòng hoa kính viếng. 

Tang lễ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc: Bất ngờ xuất hiện người con thứ 6 - 2

Thông tin chính thức về tang lễ của nghệ sĩ Thiên Kim (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Trao đổi với Dân trí, anh Tuấn - một trong những người con của nghệ sĩ Thiên Kim - cho biết tang lễ tổ chức tại Viện dưỡng lão theo đúng tâm nguyện cuối đời của mẹ. Bà đã gắn bó nơi này hơn 20 năm nên những giây phút cuối cùng vẫn muốn được ở đây. 

Thời điểm nghệ sĩ Thiên Kim chuyển bệnh nặng, chị Mai - con gái của bà - đã từ Bến Tre lên TPHCM để chăm sóc và luôn túc trực, chăm nom cho đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng.

Tang lễ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc: Bất ngờ xuất hiện người con thứ 6 - 3

Anh Tuấn - con trai nghệ sĩ Thiên Kim - túc trực tại tang lễ của mẹ (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Anh Tuấn cho biết thêm, trước giờ mọi người chỉ biết mẹ anh có 5 người con nhưng đến khi diễn ra tang lễ lại xuất hiện thêm 1 người con ruột nữa. Người con thứ 6 được nữ nghệ sĩ giấu kín bao năm qua. Khi hay tin mẹ mất, người này đã đến chịu tang và tiết lộ về danh tính của mình. Theo anh Tuấn, 6 anh em có mối quan hệ cùng mẹ khác cha. 

Trước những ý kiến cho rằng các con của nghệ sĩ Thiên Kim bỏ bê, không thương mẹ, đã để mẹ ở Viện dưỡng lão tuổi xế chiều, anh Tuấn bộc bạch: "Chúng tôi không được lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ nên mối quan hệ giữa mẹ và các con không được gần gũi. Mẹ vì theo nghệ thuật nên để con cho ngoại chăm sóc. Đến khi trưởng thành, chúng tôi có gia đình riêng, ai cũng mang nỗi lo cơm áo gạo tiền nên khoảng cách giữa mẹ và con ngày càng xa cách. Ở tuổi xế chiều, bà không muốn tạo gánh nặng cho các con nên quyết định vào Viện dưỡng lão", anh Tuấn nói.

Tang lễ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc: Bất ngờ xuất hiện người con thứ 6 - 4

Đồng nghiệp và bạn bè đến viếng cố nghệ sĩ tài năng (Ảnh: Huỳnh Quyên)

Con trai nghệ sĩ Thiên Kim cho biết khoảng cách giữa nữ nghệ sĩ và các con đến từ nhiều nguyên nhân trong quá khứ. Đến khi những khúc mắc đôi bên được giải quyết thì cũng là lúc nữ nghệ sĩ đang sống những năm cuối đời. 

Anh Tuấn bộc bạch mình không buồn khi bị người khác nói là bất hiếu bởi anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Các con của nghệ sĩ Thiên Kim hiện đều có tổ ấm riêng, họ vẫn giữ liên lạc và giúp đỡ nhau lúc cần. 

Tang lễ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc: Bất ngờ xuất hiện người con thứ 6 - 5

Vòng hoa kính viếng của Hội sân khấu TPHCM (Ảnh: Huỳnh Quyên)

NSƯT Diệu Hiền - đồng nghiệp ở cùng Viện dưỡng lão với Thiên Kim - cho biết đến sáng 20/2, bà mới hay tin nghệ sĩ Thiên Kim qua đời. Gắn bó cùng nhau suốt bao năm qua, Diệu Hiền vô cùng đau lòng trước sự ra đi của đàn chị. Bà cho biết sau khi Thiên Kim mất, Viện dưỡng lão chỉ còn 7 nghệ sĩ sống cùng nhau. 

Tang lễ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc: Bất ngờ xuất hiện người con thứ 6 - 6

NSƯT Diệu Hiền chia sẻ về thời điểm nhận được tin nghệ sĩ Thiên Kim qua đời (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Lễ động quan của nghệ sĩ Thiên Kim sẽ diễn ra vào 7h ngày 22/2. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đa Phước, Bình Chánh, TPHCM.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1934 tại Sài Gòn. Cha là kép độc Sáu Đỏ nên 8 tuổi bà đã lên sân khấu với các vai "đào nhí". Năm 22 tuổi, bà đóng vai Điêu Thuyền trong vở Phụng Nghi Đình.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Thiên Kim từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim như: Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Xa lộ không đèn, Vua sân cỏ, Kính vạn hoa, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Cổng mặt trời, Dù gió có thổi... Bà thường thủ vai người mẹ, người bà hiền hậu, nhân từ nên rất được khán giả yêu quý.