Tâm sự của những “người mẫu” khuyết tật lần đầu lên sàn catwalk

(Dân trí) - “Mình đẹp khi mình cảm thấy tự tin” là thông điệp mà những bạn gái khuyết tật từng tham gia trình diễn bộ sưu tập của Hoa hậu Ngọc Hân tại chương trình “Tôi đẹp, bạn cũng thế” muốn lan tỏa.

Những người mẫu khuyết tật lần đầu trình diễn áo dài tại Chương trình "Tôi đẹp - bạn cũng thế".

Tham gia “Tôi đẹp, bạn cũng thế” là 10 "người mẫu" khuyết tật đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Từ ngày 1-4/3 sắp tới, một số người mẫu đặc biệt này sẽ tiếp tục xuất hiện trong Lễ hội áo dài với chủ đề “Áo dài của chúng ta” diễn ra tại Văn miếu Quốc Tử Giám. PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với một số "người mẫu" từng tham gia “Tôi đẹp, bạn cũng thế” xung quanh những kỉ niệm đặc biệt về lần đầu biểu diễn trên sàn catwalk của các bạn.

Bế Thi Băng - từ “chiến binh” đến thiếu nữ mềm mại với tà áo dài

Tâm sự của những “người mẫu” khuyết tật lần đầu lên sàn catwalk - 1

“Tôi là người dân tộc Tày, hiện đang làm nha sỹ ở cách TP Cao Bằng 20 cây số. Băng biết đến chương trình khi đọc được thông báo của chị Nguyễn Thảo Vân (Trung tâm Nghị lực sống). Tham gia “Tôi đẹp, bạn cũng thế” là lần đầu tiên Băng được trình diễn thời trang, được tự tin đứng trên sân khấu.

Trước đây muốn mặc áo dài Băng phải đi thuê, số đo không vừa vặn với mình nên không được đẹp lắm, chính vì thế, khi nhận chiếc áo dài được thiết kế riêng cho mình với số đo 3 vòng vừa như in, Băng hạnh phúc lắm. Có một kỉ niệm vui khi tập luyện chương trình là ban đầu, Hoa hậu Ngọc Hân nhận xét Băng cứ như một “chiến binh”, Băng đã cố gắng tập để được mềm mại giống như chị ấy.

Băng từng đi đứng bình thường, sau tai nạn, Băng gặp khó khăn trong việc di chuyển, tham gia chương trình như một cú hích tiếp thêm động lực cho Băng. Băng cho rằng phụ nữ ai cũng giống ai, đều có thể đẹp và tự tin vào bản thân mình. Băng ước mơ có thể thiết kế trang phục cho những bạn có hoàn cảnh tương tự như mình và tư vấn về răng miệng cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Nguyễn Thị Minh Tâm: “Uớc mơ trở thành người mẫu đã không dang dở”


Minh Tâm (áo dài xanh, hàng sau ngoài cùng bên phải). Tâm bị mất chân trái, dùng chân giả để hỗ trợ đi lại.

Minh Tâm (áo dài xanh, hàng sau ngoài cùng bên phải). Tâm bị mất chân trái, dùng chân giả để hỗ trợ đi lại.

"May mắn sở hữu chiều cao 1m73 và gương mặt dễ nhìn, Tâm từng ước mơ trở thành người mẫu. Nhưng ước mơ đó vụt biến mất khi Tâm bị tai nạn sau khi tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp. Hiện Tâm đang là giáo viên Toán cấp 3. Nhờ sự động viên, khích lệ của mọi người, Tâm tham dự cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” và lọt vào Top 5 chung cuộc.

Khoảng thời gian tập làm quen với cuộc sống thiếu hụt một chân khiến Tâm hiểu rõ hơn về người khuyết tật từ đó Tâm muốn góp một phần nhỏ bé, thay đổi cách nhìn của những người khuyết tật về cuộc sống tích cực hơn nên quyết định tham gia chương trình “Tôi đẹp, bạn cũng thế”.

May mắn khi Tâm trình bày nguyện vọng với ban giám hiệu nhà trường thì được tạo điều kiện cho Tâm nghỉ để ra Hà Nội tham dự. Bây giờ khi Tâm học tiếp lên cao học, Tâm cũng tiếp tục nhận dược sự ủng hộ đó.

Trước khi ra Hà Nội, Tâm mong mỏi chiếc áo dài của mình được thiết kế với họa tiết hoa sen – loài hoa đặc trưng của Đồng Tháp quê hương mình. Không ngờ, Ngọc Hân đã có chung quan điểm và thiết kế sẵn cho tôi một chiếc áo dài như thế. Ước mơ tưởng chừng dang dở của Tâm đã trở thành sự thật ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ tôi vẫn giữ chiếc áo dài một cách cẩn thận như một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình.

Tâm cùng các bạn cũng đã thành lập một nhóm từ thiện nhỏ gần một năm nay để giúp đỡ, trao quà ở trung tâm bảo trợ xã hội, động viên những người không may bị tai nạn giống như mình”.

Phạm Thu Trang – mong mỏi phụ nữ khuyết tật miền núi được trình diễn áo dài


Trang hiện đang công tác tại Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập - IDEA

Trang hiện đang công tác tại Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập - IDEA

“Khi tham gia trang chương trình “Tôi đẹp, bạn cũng thế”, tôi được Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế trang phục áo dài với họa tiết cầu Long Biên - hình ảnh gắn liền với thủ đô Hà Nội – nơi tôi đã có thời gian dài gắn bó, học tập và công tác. Tôi còn được Hoa hậu Ngọc Hân hướng dẫn cách đi đứng, cách nhìn vào mắt người khác và mỉm cười.

Bình thường tôi chỉ thoải mái khi mặc các trang phục co giãn, không dám mặc trang phục chiết eo cầu kì. Khi khoác lên mình trang phục áo dài, tôi phải nhờ các bạn kéo khóa vì tôi bị liệt hoàn toàn cánh tai phải. Chính vì thế, cảm giác lạ lẫm và hạnh phúc đan xen.

Theo tôi, cái đẹp của người phụ nữ đến từ vẻ đẹp nội tâm. Khi được mặc trang phục đẹp kết hợp các phụ kiện sẽ giúp cho người phụ nữ tự tin hơn.

Công việc hàng ngày của tôi tiếp xúc với rất nhiều những phụ nữ yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôi ao ước một ngày nào đó có thể tổ chức một chương trình tương tự cho những chị em phụ nữ khó khăn có cơ hội được tỏa sáng với tà áo dài Việt Nam.

Vũ Thị Kiều Oanh: “Trình diễn áo dài giúp tôi tự tin chinh phục ước mơ”


Oanh yếu hai chi dưới và hai chi dưới do biến dạng xương và co cơ do di chứng của phù phổi cấp

Oanh yếu hai chi dưới và hai chi dưới do biến dạng xương và co cơ do di chứng của phù phổi cấp

“Oanh tốt nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng và hiện đang công tác tại Thủy điện sông Tranh II. Oanh từng không dám mặc đẹp, không dám trang điểm, mỗi lần ngồi trước gương tôi đều cảm thấy muốn che giấu bản thân nhưng giờ khác rồi, Oanh nghĩ phụ nữ đẹp nhất khi họ tự tin.

Oanh được Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế chiếc áo dài với họa tiết là hình ảnh núi Ngũ Hành Sơn – quê hương thứ 2 của tôi. Tết vừa rồi, Oanh cũng mặc áo dài đi chơi Tết.

Trước đây, Oanh nhút nhát lắm, sau khi tham gia trình diễn áo dài, Oanh đã tự tin và có động lực tập đi xe điện rồi đấy, Oanh cũng đang cố gắng học ngoại ngữ, ước mơ của tôi là được đi du học ở Úc để có thể mở mang kiến thức giúp đỡ được nhiều hơn cho các bạn có chung hoàn cảnh với tôi”.

Phạm Thị Ngọc: “Ai cũng có thể đẹp trong tà áo dài”


Ngọc bị teo chân bên trái và liệt hoàn toàn. Chân trái ngắn hơn chân phải khoảng 2cm. Hiện Ngọc đang làm quản trị trang web tại Nam Định

Ngọc bị teo chân bên trái và liệt hoàn toàn. Chân trái ngắn hơn chân phải khoảng 2cm. Hiện Ngọc đang làm quản trị trang web tại Nam Định

“Để được chọn là người mẫu tham gia biểu diễn, Ngọc cung cấp thông tin về số đo 3 vòng của mình, thông tin cá nhân và những chia sẻ về câu chuyện của mình. Đó là lần đầu tiên mà Ngọc đứng trước đám đông nên khi mới bước ra sân khấu, Ngọc run rẩy lắm. Ngọc cũng tự ti vì chiều cao, thân hình bản thân không được như mọi người. Nhưng được sự động viên của khán giả, Ngọc đã tự tin hơn khi rất nhiều máy quay, máy ảnh chĩa thẳng vào mình.

Giờ đây, Ngọc đã tự tin, bạo dạn hơn rất nhiều. Gu thời trang của Ngọc là trẻ con, nghịch ngợm một chút, giờ đây Ngọc đã thoải mái diện áo dài để tôn lên đường nét của mình. Lần biểu diễn đó, Ngọc có đẩy xe lăn giúp một bạn người mẫu khác, chúng tôi cũng trở thành những người bạn tốt cho đến tận bây giờ”.

Vũ Thị Duyên: “Hạnh phúc lần đầu khoác lên mình chiếc áo dài”


Vũ Thị Duyên (Áo dài vàng). Duyên phải ngồi xe lăn, hiện cô đang làm nhân viên SEO tại Hải Phòng sau khi được tham gia khóa học 6 tháng miễn phí tại Trung tâm Nghị lực sống.

Vũ Thị Duyên (Áo dài vàng). Duyên phải ngồi xe lăn, hiện cô đang làm nhân viên SEO tại Hải Phòng sau khi được tham gia khóa học 6 tháng miễn phí tại Trung tâm Nghị lực sống.

“Trước đây, Duyên chưa từng mặc áo dài bao giờ nên tham gia chương trình Duyên hồi hộp lắm. Duyên được Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế một chiếc áo dài màu vàng tươi, được chỉ dẫn cách biểu diễn ngẩng cao đầu tự tin, thần thái tự nhiên. Sau buổi trình diễn, được cổ vũ nhiệt tình, Duyên cảm thấy vui và hài lòng lắm.

Hiện nay, Duyên đã có một công việc ổn định. Duyên hi vọng mình giữ được sức khỏe tốt để giúp đỡ được nhiều người có chung hoàn cảnh giống bản thân mình”.

Phương Nhung

Dòng sự kiện: Lễ hội Áo dài 2016