Tài tử gạo cội trong "Titanic" qua đời vì ung thư

Bích Ngọc

(Dân trí) - Tài tử gạo cội người Anh David Warner vừa qua đời ở tuổi 80 vì ung thư. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ông Warner tham gia nhiều lĩnh vực bao gồm cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu kịch.

Tài tử gạo cội trong Titanic qua đời vì ung thư - 1

Trong "Titanic", ông David Warner vào vai cựu cảnh sát điều tra Spicer Lovejoy (Ảnh: The Guardian).

Ông David Warner được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong các bộ phim điện ảnh như "Straw Dogs" (1971), "Time Bandits" (1981), "Titanic" (1997)...

Trong "Titanic", ông David Warner vào vai cựu cảnh sát điều tra Spicer Lovejoy. Nhân vật này là vệ sĩ kiêm người giúp việc thân cận cho nhân vật Caledon - hôn phu của Rose. Vì sự tận tụy dành cho ông chủ Caledon, nhân vật Lovejoy luôn để mắt tới Rose và Jack.

Nam diễn viên David Warner đã qua đời vào ngày 24/7 sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Thông tin này đã được người thân của ông xác nhận với giới truyền thông.

Trong sự nghiệp diễn xuất, ông Warner tận tụy với các vai diễn nhưng không vươn tới đẳng cấp của một ngôi sao. Trong đời tư, ông Warner từng đi qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một người con.

Ông Warner sinh ra tại Manchester, Anh, hồi năm 1941. Cha mẹ của ông không kết hôn với nhau. Ông Warner tự thấy tuổi thơ của mình "có nhiều vấn đề rắc rối và khá hỗn loạn".

Ông từng chia sẻ lúc sinh thời rằng cha của ông đã luôn gửi ông tới học ở các trường nội trú, còn mẹ của ông đã biến mất khỏi cuộc sống của con trai từ khi ông bắt đầu bước vào lứa tuổi thiếu niên.

Tài tử gạo cội trong Titanic qua đời vì ung thư - 2

Nhân vật Spicer Lovejoy (ngoài cùng bên phải) là vệ sĩ kiêm người giúp việc thân cận cho nhân vật Caledon (ngoài cùng bên trái) - hôn phu của nàng Rose (Ảnh: The Guardian).

Sau những năm tháng theo học văn hóa, ông Warner quyết định theo học tại trường nghệ thuật ở London để theo đuổi diễn xuất. Ông Warner cho biết ông từng rất bất an về ngoại hình và năng lực diễn xuất của mình.

Cao to ngoại cỡ và các đường nét gương mặt lại không bảnh bao, quyến rũ, ông Warner không bao giờ mơ mộng mình sẽ vào vai nam chính trong các vở kịch - lĩnh vực đầu tiên mà ông thử sức. Nhưng trái với hình dung, ông nhanh chóng được giao những vai diễn chính trong một số vở kịch, rồi tạo được hiệu ứng tốt với công chúng.

Dù vậy, sau sự thất bại của một vở kịch hồi năm 1973, ông Warner trở nên sợ hãi sân khấu. Kể từ sau đó, ông chuyển sang tham gia các bộ phim. Ông thường được giao các vai phản diện trong phim.

Năm 1987, ông chuyển tới Hollywood, Mỹ, và sống tại đây 15 năm. Bên cạnh vai diễn phụ trong bộ phim điện ảnh "Titanic", ông Warner còn từng được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình của Mỹ.

Theo The Guardian