1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tác giả “Chiều biên giới” qua đời

(Dân trí) - Nhà thơ Lò Ngân Sủn, tác giả bài thơ “Chiều biên giới” được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc trở thành nhạc phẩm cùng tên đi cùng năm tháng đã qua đời ngày 15/12 tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội.

Chị Lò Thị Thương, con gái của nhà thơ Lò Ngân Sủn- người con thi ca của Lào Cai cho biết, người cha đã từ trần vào hồi 22h ngày 15/12 tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô sau thời gian chạy chữa căn bệnh ung thư gan và di chứng đột quỵ. Ông hưởng thọ 69 tuổi.

Con gái nhà thơ Lò Ngân Sủn tâm sự, ông đã phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này suốt 10 năm qua. Dù đau đớn về cơ thể nhưng tinh thần nhà thơ vẫn minh mẫn và thường xuyên sáng tác các bài thơ đăng báo. Ông luôn vững niềm tin rằng mình sẽ khỏe lại.
 
Khi nhập viện cách đây một tuần, gia đình giấu không cho ông biết về căn bệnh nan y, nhà thơ vẫn tin ông sẽ trở về nhà với con cháu chỉ sau một, hai ngày nằm viện…
 
Nhà thơ Lò Ngân Sủn qua đời ngày 15/12/2013

Nhà thơ Lò Ngân Sủn qua đời ngày 15/12/2013

Nhà thơ Lò Ngân Sủn, dân tộc Dáy, sinh ngày 26/4/1945 tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Thường trú tại Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông là nguyên Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam; nguyên Ủy viên Đoàn chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Sinh thời, nhà thơ Lò Ngân Sủn đã cho ra đời 17 tập thơ. Năm 2012, tuyển tập Tập thơ Lò Ngân Sủn do chị Lò Thị Thương biên soạn được xuất bản, với sự ủng hộ của Hội Nhà văn Việt Nam.
 
Nhắc tới Lò Ngân Sủn, người ta lại nhớ đến bài thơ nổi tiếng của ông, Chiều biên giới được ông sáng tác năm 1980. Sau này, bài thơ được nhạc sĩ Trần Chung phổ thành ca khúc cùng tên.

“Chiều biên giới em ơi/Có nơi nào cao hơn/ Như đầu sông đầu suối/Như đầu mây đầu gió/Như quê ta ngọn núi/Như đất trời biên cương…”, lời ca khúc đã đi vào lòng khán thính giả bao thế hệ với rung cảm mãnh liệt.

Được biết, lễ viếng nhà thơ Lò Ngân Sủn vào hồi 15h đến 16h30 tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng - Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào 16h cùng ngày và an táng tại nghĩa trang quê nhà Lào Cai.

Ca khúc “Chiều biên giới” qua tiếng hát Trọng Tấn:
 
 

N.H