Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock

(Dân trí) - Ngôi sao nhạc rock Rod Stewart (74 tuổi) vừa hé lộ thú vui cầu kỳ, tốn kém của mình, đó là xây dựng mô hình tàu hỏa khổng lồ với phối cảnh ngoạn mục. Công trình mà ông vừa chính thức giới thiệu trên mặt báo cần tới 26 năm thực hiện và một căn phòng riêng để trưng bày.

Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 1

Một góc mô hình của Rod Stewart

Là một ca sĩ nhạc rock kỳ cựu, Rod Stewart lựa chọn cho mình một thú vui cổ điển và cũng rất tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc. Mô hình tàu hỏa phối cảnh thành phố của ông có chiều dài lên tới 38m, chiều rộng 7m.

Nam ca sĩ người Anh từ lâu đã được biết tới với thú vui xây dựng mô hình tàu hỏa nhưng ông thường không chia sẻ gì nhiều, chỉ mãi tới gần đây, Rod Stewart mới quyết định lần đầu giới thiệu công trình mà mình đã dày công sắp đặt, tự tay thực hiện trong suốt gần 3 thập kỷ.

Bối cảnh thành phố mà Rod Stewart dựng lên là một thành phố công nghiệp hồi thập niên 1940 với những tòa nhà cao tầng, những nhà máy, công xưởng, đường tàu... Trong phối cảnh thành phố ấy, bên cạnh tàu hỏa còn có những chiếc xe ô tô, xe tải...

Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 2

Một góc mô hình của Rod Stewart

Dù là cảnh quan một thành phố công nghiệp, nhưng cây cối cũng được quan tâm bố trí để tạo nên vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm. Ánh sáng mà Rod Stewart lựa chọn cho phối cảnh là ánh nắng lúc chiều tà, tạo nên vẻ đẹp cổ điển ấn tượng cho tác phẩm.

Lần đầu tiên ngôi sao nhạc rock lựa chọn giới thiệu công trình này là trên tạp chí Railway Modeller chuyên dành cho những người có sở thích lắp ráp mô hình tàu hỏa.

Trong cuộc phỏng vấn và chụp hình với tờ tạp chí mới đây, nam ca sĩ Rod Stewart cho hay: “Đây chính là phối cảnh mà tôi thích thú, chú ý tới từng chi tiết nhỏ. Không được phép có những khoảng trống vô nghĩa hay những vỉa hè quá sạch sẽ đến mức thiếu chân thực”.

Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 3

Một góc mô hình của Rod Stewart

Rod Stewart đã dành ra 26 năm để thực hiện phối cảnh này, lấy cảm hứng từ cảnh quan mở ra trước cửa ngôi nhà thời thơ ấu của ông ở phía bắc London (Anh). Khi ấy, ngôi nhà của gia đình ông cũng trông ra những đường tàu. Trong ngôi nhà của Rod Stewart nằm ở thành phố Los Angeles (Mỹ), ông đã dành riêng ra một căn phòng ở tầng mái để trưng bày phối cảnh này.

Công việc và cuộc sống của một ngôi sao ca nhạc có thể khiến nhiều ngôi sao bị “trật đường ray” vì cám dỗ và áp lực, nhưng đối với Rod Stewart, việc thực hiện mô hình này trong suốt những năm tháng qua đã trở thành một lối thoát thú vị cho ông để tạm quên đi những áp lực và biến động trong công việc cũng như cuộc sống.

Những giờ phút dành cho mô hình khiến Rod Stewart chỉ còn biết tới các dụng cụ. Khi đi lưu diễn và thuê phòng khách sạn, Rod Stewart luôn đặt thêm một phòng để biến phòng đó trở thành xưởng làm việc nhỏ của mình, để ông vẫn có thể thư giãn bằng cách theo đuổi thú vui trong những giờ nghỉ ngơi trước và sau khi biểu diễn.

Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 4
Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 5

Một góc mô hình của Rod Stewart

“Tôi thường báo trước cho khách sạn để họ giúp sắp đặt căn phòng, họ sẽ bỏ giường đi, sẽ lắp thêm quạt thông gió để tôi có thể làm công việc của mình một cách dễ chịu hơn”, Rod Stewart cho hay.

Những lần đi lưu diễn ở xa, Rod Stewart thường thực hiện những ngôi nhà cho công trình phối cảnh, ông tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể hoàn thành công trình này nếu không biết tận dụng thời gian như thế.

Mặc dù công trình mà Rod Stewart vừa hoàn tất rất cầu kỳ với kích thước lớn đến mức gây ấn tượng sửng sốt, nam ca sĩ khẳng định rằng ông không hề lên kế hoạch cụ thể nào mà vừa làm vừa hình dung, tưởng tượng, cùng với sự tư vấn, hỗ trợ của những người bạn cùng chung sở thích.

Người vợ của ông - cựu người mẫu Penny Lancaster (48 tuổi) - cũng ủng hộ thú vui của chồng. Họ thường cùng nhau chụp lại những bức ảnh phong cảnh để giúp Rod Stewart tham khảo và có thêm ý tưởng cho công trình của ông.

Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 6
Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 7

Một góc mô hình của Rod Stewart

Rod Stewart vốn nổi tiếng với những ca khúc như “I Don’t Want To Talk About It”, “You Wear It Well”, “Downtown Train” và “Da Ya Think I’m Sexy?”... Ông chia sẻ rằng: “Tôi tìm thấy vẻ đẹp trong những gì mà người khác cho rằng xấu xí, đó là những tòa nhà cao tầng kiểu cũ, những nhà kho bệ rạc, nhìn chung đó là những gì đã cũ và đang xuống cấp”.

Rod Stewart chia sẻ rằng ông thường không nói về thú vui của mình trong các cuộc phỏng vấn bởi muốn câu chuyện về chủ đề âm nhạc được tập trung trọn vẹn. Niềm đam mê của ông dành cho mô hình tàu hỏa bắt đầu từ khi ông mới 8-9 tuổi và lần đầu tiên được thấy một mô hình đường ray tàu hỏa ấn tượng được bày trong cửa hàng.

Cha của nghệ sĩ Rod Stewart cũng từng khuyên ông rằng mỗi người đều nên có thú vui trong đời: “Thú vui của tôi chính là thực hiện mô hình tàu hỏa”. Ngay từ nhỏ, Rod Stewart đã loay hoay với những mô hình, nhưng khi càng lúc cậu bé càng đòi hỏi mua nhiều thứ hơn để phục vụ cho công trình của mình, thì người cha liền tặng cho cậu con trai một cây đàn ghita.

Đó là một hành động rất khôn ngoan của người cha và giờ đây, cậu bé ngày ấy đã sở hữu khối tài sản lên tới 190 triệu bảng Anh (tương đương 5.660 tỷ đồng) chủ yếu kiếm được từ sự nghiệp ca hát.

Sửng sốt trước thú vui cầu kỳ, tốn kém của ngôi sao nhạc rock - 8

Một góc mô hình của Rod Stewart

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng khách khứa của ông luôn sửng sốt mỗi khi được chiêm ngưỡng mô hình tàu hỏa ngoạn mục này: “Khi thực hiện những thứ đòi hỏi sự sáng tạo như thế này, tôi thường phải dành 110% sự tập trung, nỗ lực.

“Đối với tôi, thú vui này rất gây nghiện. Khi tôi bắt đầu thực hiện mô hình này, tôi quyết tâm phải hoàn thiện bằng được. Tôi rất may mắn vì có đủ những điều kiện cần thiết để theo đuổi thú vui này. Nếu tôi biết trước rằng thú vui này sẽ tốn nhiều thời gian tới như vậy, có lẽ tôi đã không đủ dũng khí để theo đuổi từ đầu”.

Rod Stewart - Some Guys Have All The Luck

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Rolling Stone