Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ

(Dân trí) - Lật lại lịch sử nền công nghiệp giải trí Mỹ, có một sự thật đáng sợ là không ít nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ đã thiệt mạng oan uổng vì súng đạn. Và còn một sự thật đáng sợ hơn thế, đó là đôi khi, ngay cả giới điều tra cũng không thể hiểu nổi động cơ gây án của những kẻ thủ ác.

Cuối tuần này, dư luận Mỹ chấn động vì một vụ sát hại nữ ca sĩ trẻ. Christina Grimmie, giọng ca đầy hứa hẹn 22 tuổi, từng tham gia chương trình “The Voice” Mỹ, đã bị sát hại bằng súng ngay sau buổi biểu diễn ở thành phố Orlando vào đêm 10/6.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết một người đàn ông mang theo 2 khẩu súng ngắn đã tiến lại gần nữa ca sĩ trong khi cô đang ký tặng khán giả và nổ súng về phía Christina. Nghi phạm sau đó đã chĩa súng vào mình và tự sát.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 1

Nữ ca sĩ trẻ sau khi biểu diễn tại nhà hát The Plaza Live đã nán lại ký tặng người hâm mộ, cô không ngờ rằng định mệnh bi kịch đang chuẩn bị ập xuống đầu mình. Dù người ta đã đưa Christina đi cấp cứu ngay, nhưng cô đã rơi vào tình trạng nguy kịch và qua đời vài giờ sau đó.

Thông tin về vụ tấn công và cái chết của Christina Grimmie đã khiến người hâm mộ và dư luận Mỹ bị chấn động. Đây là một cái chết thương tâm nữa trong giới nghệ sĩ Mỹ liên quan đến súng đạn. Hiện tại, vụ sát hại vẫn đang được điều tra. Tên của nghi phạm vẫn được cảnh sát giữ kín.

Tại cuộc thi “The Voice” Mỹ năm 2014, Christina Grimmie đã về thứ 3. Trước đó, cô đã được biết đến trên mạng với những clip ca nhạc thu hút số lượng người xem đông đảo.

Lật lại lịch sử nền công nghiệp giải trí Mỹ, có một sự thật đáng sợ là không ít nghệ sĩ nổi tiếng đã thiệt mạng oan uổng vì súng đạn.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 2

Nam ca sĩ John Lennon: Sinh năm 1940, huyền thoại âm nhạc của nhóm The Beatles - John Lennon là một ngôi sao ca nhạc quốc tế mang tính biểu tượng đối với một thế hệ. Lennon đã bị ám sát ở tuổi 40 tại thành phố New York bởi một thanh niên 25 tuổi có tên Mark David Chapman.

Vào ngày 8/12/1980, khi đang ký tặng cho fan hâm mộ bên ngoài tòa chung cư nơi Lennon sinh sống, nam ca sĩ đã bị Chapman tiếp cận. Sau một ngày làm việc ở studio, Lennon trở về nhà - tòa chung cư The Dakota, và một lần nữa Chapman lại tiếp cận Lennon. Lần này, kẻ sát nhân bắn thẳng 5 phát đạn vào lưng Lennon.

Huyền thoại âm nhạc chỉ kịp thốt lên rằng: “Tôi bị bắn rồi, tôi bị bắn rồi” trong lúc cố lảo đảo bước về phía quầy lễ tân của tòa nhà. Kẻ sát nhân sau đó điềm tĩnh ngồi lại bên lề đường để chờ cảnh sát đến bắt, hắn không hề kháng cự và cũng không chối bỏ bất cứ tội danh nào. Lennon dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng vết thương chí mạng không thể cứu vãn.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 3

Nữ ca sĩ Selena Quintanilla-Pérez: Nữ ca sĩ người Mỹ từng giành giải Grammy vốn được mệnh danh là “Nữ hoàng dòng nhạc Tejano” (nhạc dân ca của những người Mỹ gốc Mexico). Selena cũng là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc Latin thập niên 1990. Qua đời năm 1995, khi đó, Selena mới 23 tuổi.

Đầu năm 1995, gia đình Quintanilla phát hiện người quản lý câu lạc bộ những người hâm mộ Selena đã biển thủ một số tiền lớn. Người nhân viên này sau đó đã hẹn Selena ra gặp riêng để có thể đưa cho Selena những bản ghi chép chính xác hoạt động tài chính của câu lạc bộ. Chính trong cuộc gặp này, cô đã bị người nhân viên của mình sát hại bằng súng khi mới 23 tuổi.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 4

Nhà thiết kế thời trang Gianni Versace: Là một tên tuổi nổi danh trong làng thời trang quốc tế, Gianna Versace - nhà thiết kế thời trang danh tiếng đến từ nước Ý đã bị sát hại ngay trên những bậc thềm của căn biệt thự nhà mình, nằm tại thành phố Miami (Mỹ) vào ngày 15/7/1997. Kẻ sát nhân là một thanh niên 27 tuổi bỏ học Đại học có tên Andrew Cunanan.

Gianni Versace vốn là một nhà tạo mốt quen thuộc với những người giàu có, nổi tiếng, vì vậy, cái chết của ông đã tạo nên cú sốc lớn đối với giới giải trí Mỹ cũng như những người yêu thời trang haute couture trên khắp thế giới.

Khi xảy ra vụ ám sát, Versace 50 tuổi, ông vừa trở về nhà sau một cuộc đi dạo bộ buổi sáng thì kẻ sát nhân xuất hiện và bắn vào ông hai viên đạn chí tử. Sau sự ra đi của Versace, các ngôi sao giải trí ở Mỹ đã vô cùng thương tiếc “ông lớn của làng mốt”. Tại lễ tang của ông có rất đông nghệ sĩ nổi tiếng đến tiễn đưa, đáng kể có công nương Diana và danh ca Elton John.

Versace không phải là nạn nhân duy nhất của kẻ sát nhân điên loạn Cunanan, nhưng ông là nạn nhân cuối cùng. Cunanan đã sát hại tổng cộng 5 người đàn ông từ tháng 4/1997 đến tháng 7/1997 trước khi tự sát. Điều đáng sợ sau những vụ sát hại kiểu này là chính các nhà điều tra cũng đầu hàng không hiểu động cơ đằng sau những hành vi bất nhân này.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 5

Rapper Tupac Shakur: Rapper trẻ bị sát hại vào ngày 13/9/1996 khi mới ở tuổi 25. Được đánh giá là một nghệ sĩ sáng giá khi vừa có khả năng diễn xuất, hát rap, sáng tác… Các sản phẩm âm nhạc rất ăn khách của Tupac đã bán được tới hơn 75 triệu bản trên khắp thế giới, không nghi ngờ gì, Tupac Shakur còn cả một tương lai dài rộng đầy hứa hẹn phía trước.

Chàng trai đến từ New York vốn có cha mẹ hoạt động rất tích cực trong các tổ chức xã hội kêu gọi sự bình đẳng cho người da màu, ngoài ra, ở thời kỳ Tupac nổi tiếng, anh cũng đang ở trong tâm điểm ganh đua, đối đầu giữa hai khu vực văn hóa hip-hop ở bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ hồi thập niên 1990.

Sau một lần đi xem thi đấu quyền anh ở Las Vegas, Tupac và các bạn đang định đi chơi hộp đêm, nhưng trên đường di chuyển, xe của họ đã bị một chiếc xe khác tiếp cận và Tupac bị bắn nhiều phát súng chí tử. Cho tới giờ cái chết của Tupac vẫn còn là một bí ẩn với những động cơ không thể lý giải và người ta cũng không thể tìm ra những kẻ sát nhân.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 6

Rapper The Notorious B.I.G: Tên thật của rapper này là Christopher George Latore Wallace, anh qua đời năm 1997 ở tuổi 24. Dù có một sự nghiệp ngắn ngủi nhưng The Notorious B.I.G luôn được xem là một trong những rapper vĩ đại và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Khi rapper này nổi lên cũng là khi cuộc cạnh tranh của cộng đồng hip hop ở Bờ Đông và Bờ Tây nước Mỹ càng trở nên căng thẳng. Lúc này, Tupac Shakur là rapper đại diện của bờ Tây còn The Notorious B.I.G là đại diện của bờ Đông. Tupac bị sát hại năm 1996, The Notorious B.I.G bị sát hại năm 1997, đều bằng súng và theo cùng một kịch bản: áp sát xe hơi, nã súng.

Ngày 9/3/1997, khi The Notorious B.I.G đang ngồi trong xe hơi thì một chiếc xe khác đi ngang qua, liên tục nã súng vào ghế sau, khiến The Notorious B.I.G bị tử thưởng.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 7

Diễn viên - người mẫu Rebecca Lucile Schaeffer: Mất ngày 18/7/1989, Lucile Schaeffer khi đó mới chỉ 21 tuổi. Kẻ sát nhân là một fan hâm mộ bị phát cuồng đến mức ám ảnh tâm thần. Ngôi sao trẻ đang lên đã bị hắn bắn chết ngay trên lối vào căn hộ nhà cô nằm ở phía Tây Hollywood. Kẻ ra tay sát hại vốn đã bị ám ảnh bởi Schaeffer và đã bí mật theo dõi cô 3 năm.

Hiện tại, kẻ sát nhân vẫn đang thụ án tù chung thân. Cái chết của Schaeffer đã giúp thúc đẩy việc thông qua đạo luật quy định về việc cấm theo dõi, rình mò, được các nhà làm luật của bang California, Mỹ đưa ra hồi năm 1990. Bang California vốn tập trung rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sinh sống, vì vậy, đạo luật này được thông qua mang rất nhiều ý nghĩa.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 8

Nghệ sĩ ghita Darrell Lance Abbott: Qua đời ngày 8/12/2004 ở tuổi 38, nghệ sĩ ghita thường được biết đến với nghệ danh Dimebag Darrell, anh là một nghệ sĩ ghita nhạc rock có tiếng ở Mỹ. Abbott đã bị bắn chết khi đang biểu diễn trên sân khấu ca nhạc ở bang Ohio.

Kẻ sát nhân là một thanh niên 25 tuổi có tên Nathan Gale, hắn đã nã đạn vào Abbott khiến anh qua đời ngay trên sân khấu. Thoạt tiên, những khán giả có mặt tại buổi biểu diễn tưởng rằng đó là một phần của kế hoạch dàn dựng buổi biểu diễn, nhưng khi kẻ sát nhân vẫn tiếp tục nã đạn, người ta mới kịp nhận ra sự thật kinh hoàng.

Tiếp tục 15 viên đạn bắn ra cướp đi sinh mạng của tổng cộng 4 nạn nhân vô tội và làm bị thương 7 người khác. Kẻ thủ ác sau đó đã bị cảnh sát khống chế và tiêu diệt ngay tại chỗ.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 9

Nam diễn viên Philip Edward Hartman: Qua đời năm 1998 ở tuổi 49, Hartman có một sự nghiệp hoạt động tích cực trong giới điện ảnh Mỹ, anh vừa tham gia diễn xuất, lồng tiếng, vừa viết kịch bản và thiết kế đồ họa. Trong cuộc đời mình, Hartman trải qua ba cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba - Brynn Omdahl bắt đầu từ năm 1987.

Từ cuộc hôn nhân này, cặp đôi có hai người con, tuy vậy, cuộc hôn nhân dần rạn nứt vì Brynn bị nghiện. Ngày 28/5/1998, Brynn đã dùng súng giết chết chồng mình - nam diễn viên Hartman khi anh này đang ngủ và sau đó đã tự sát.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 10

Nữ diễn viên Dorothy Ruth Hoogstraten: Qua đời khi mới 20 tuổi hồi năm 1980, nữ diễn viên có nghệ danh Dorothy Stratten vốn là một người mẫu kiêm diễn viên có tiếng, sở hữu diện mạo nóng bỏng, thường xuất hiện trên tạp chí Playboy.

Người ra tay sát hại Dorothy bằng súng không ai khác chính là người chồng mà cô đã ly thân cũng là người quản lý của cô - Paul Snider. Sau khi giết vợ, Snider cũng tự sát cùng ngày.

Súng đạn - “cơn ác mộng kinh hoàng” của nghệ sĩ Mỹ - 11

Nữ diễn viên Sharon Tate: Sharon Tate bị sát hại vào ngày 9/8/1969 ở tuổi 26, bởi những thành viên của nhóm sát nhân khét tiếng do Charles Manson cầm đầu. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Sharon Tate đã xuất hiện trong những bộ phim truyền hình, điện ảnh, là vợ của đạo diễn nổi tiếng Roman Polanski và khi bị sát hại, cô còn đang… mang thai.

Vốn là một người mẫu, Sharon Tate chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái được những thành công, được đánh giá là tài năng diễn xuất mới, từng được đề cử ở nhiều giải thưởng phim ảnh của Mỹ. Sau khi kết hôn với đạo diễn Roman Polanski năm 1968, Sharon Tate mang thai người con đầu lòng của cặp đôi.

Trong ngày định mệnh của cuộc đời, khi chồng đang đi công tác xa, Sharon Tate đang mang thai 8 tháng rưỡi, cô mời một vài người bạn đến nhà dùng bữa trưa. Bạn bè sau đó còn ở lại ăn tối và chơi đến tận khuya cùng Sharon. Trong đêm đó, cả nhóm bạn đã bị sát hại tại nhà của nữ diễn viên Sharon Tate bởi băng nhóm của kẻ sát nhân Charles Manson.

Bích Ngọc
Tổng hợp