Sự khác biệt của những sao nhí thoát "dớp"... "chóng nở, chóng tàn"

(Dân trí) - Đối với những sao nhí sớm được công chúng biết đến và yêu thích, người ta vẫn luôn mặc định rằng có một định mệnh, một cái "dớp" rất khó thoát ra, đó là... "chóng nở, chóng tàn".

Trong giới giải trí quốc tế, đã có nhiều câu chuyện về các sao nhí sa ngã khủng khiếp, đánh mất tương lai xán lạn, sự nghiệp chỉ có thể thăng hoa trong những năm tháng ngắn ngủi rồi lụi tắt, đó là chưa kể cuộc sống đời tư chịu nhiều hệ lụy tiêu cực suốt nhiều năm tháng.

Ở Hollywood có thể kể tới các trường hợp sao nhí sa ngã như nam diễn viên "Ở nhà một mình" Macaulay Culkin, hay nữ diễn viên "E.T. Sinh vật ngoài hành tinh" Drew Barrymore cũng từng một thời trượt dài. Cả hai diễn viên này đều đã nổi tiếng từ khi còn nhỏ, họ sa ngã trong những năm tháng ở tuổi thiếu niên vì rượu, chất gây nghiện, tiệc tùng liên miên...

Họ đã phải trải qua những năm tháng trưởng thành rất khó khăn để cân bằng lại cuộc sống, vượt qua được những cú trượt ngã để làm lại từ đầu. Cả sự nghiệp và cuộc sống riêng của họ đều phải chịu nhiều ảnh hưởng dài lâu.

Sự khác biệt của những sao nhí thoát dớp... chóng nở, chóng tàn - 1

Lâm Diệu Khả (trái) và Dương Bái Nghi (phải) khi còn nhỏ.

Trong giới giải trí Châu Á, câu chuyện về "cô bé Olympic" Lâm Diệu Khả cũng được xem như ví dụ kinh điển về tính hai mặt của danh tiếng. Từng được săn đón, được mệnh danh là "sao nhí hạng nhất" tại Trung Quốc, dần dần Lâm Diệu Khả phải chịu đựng sự bài xích, săm soi, đàm tiếu... quá khắc nghiệt, đến mức cô phải sớm rút lui khỏi giới showbiz để trở về với cuộc sống bình thường.

Cho tới hôm nay, sau 13 năm được biết đến từ khi mới lên 9 tuổi, thái độ săm soi, tiêu cực hướng vào cô gái 22 tuổi hiện tại vẫn chưa dừng lại, tài khoản mạng xã hội của Diệu Khả vẫn phải nhận nhiều bình luận tiêu cực chê bai năng lực, miệt thị ngoại hình của cô khi đã ở tuổi trưởng thành.

Tất cả chỉ bởi cô từng được biết đến từ nhỏ vì có một ngoại hình khả ái và được lựa chọn để hát trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng lại vô tình bị rơi vào scandal "hát nhép", khi giọng hát vang lên tại sự kiện là của cô bé Dương Bái Nghi, còn Lâm Diệu Khả là người được lựa chọn để đứng trên sân khấu.

Dù vậy, không phải không có những ngôi sao nhí đã trưởng thành tích cực, đạt được những thành công ấn tượng khi ở tuổi trưởng thành. Sau khi được biết tới, được quan tâm, yêu thích từ thuở nhỏ, họ vẫn có được một chặng hành trình trưởng thành suôn sẻ, êm đềm.

Sau đây, hãy cùng nhớ lại hai trường hợp sao nhí nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ đã "thoát dớp"... "chóng nở chóng tàn" một cách ngoạn mục:

"Hồng Hài Nhi" trở thành "đại gia công nghệ"

Sự khác biệt của những sao nhí thoát dớp... chóng nở, chóng tàn - 2

Ở tuổi lên 8, Triệu Hân Bồi đã nổi tiếng với vai diễn Hồng Hài Nhi trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Tây Du Ký" (1986).

Ở tuổi lên 8, Triệu Hân Bồi đã nổi tiếng với vai diễn Hồng Hài Nhi trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Tây Du Ký" (1986). Giờ đây, ở tuổi 44, anh là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc, sở hữu sự nghiệp thành đạt và được đồn đoán là có khối tài sản kếch xù.

Dù được yêu thích với vai diễn đầu tay - Hồng Hài Nhi, nhưng Triệu Hân Bồi đã chọn cho mình con đường học vấn và lập nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Sinh năm 1977 tại Bắc Kinh, Triệu Hân Bồi có cha mẹ làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Gia đình anh vốn có nhiều đời sống ở Vương Phủ Tỉnh, một khu sầm uất của Bắc Kinh và được xem là một gia đình gia thế, khá giả.

Khi chuẩn bị tới tập phim có sự xuất hiện của Hồng Hài Nhi, đạo diễn Dương Khiết rất lo lắng bởi bà vẫn chưa tìm được một diễn viên nhí thực sự phù hợp với vai diễn quan trọng này. Thư ký trường quay Vu Hồng khi ấy đã cố lục lại trong trí nhớ những đứa trẻ mà cô quen biết, và cô nhớ tới cậu bé Triệu Hân Bồi nghịch ngợm.

Ngay lập tức, Vu Hồng liên hệ với cha mẹ của cậu bé xem ý họ thế nào, khi Triệu Hân Bồi được cha mẹ kể chuyện rằng có đoàn phim mời cậu đi thử vai Hồng Hài Nhi cho phim truyền hình Tây Du Ký, cậu bé rất hào hứng, thấy con vui thích như vậy, cha mẹ cậu bé cũng vui vẻ đưa con đi gặp đạo diễn Dương Khiết.

Ở tuổi lên 8, Triệu Hân Bồi đã trở thành sao nhí, sau đó, có nhiều đạo diễn phim và công ty quảng cáo liên hệ để mời cậu đóng phim, đóng quảng cáo, nhưng cha mẹ cậu đều hy vọng con trai sẽ chăm chỉ học hành, nên họ từ chối các lời mời sau này.

Sự khác biệt của những sao nhí thoát dớp... chóng nở, chóng tàn - 3

Vai diễn trong Tây Du Ký là vai diễn duy nhất của Triệu Hân Bồi (người đàn ông đeo kính).

Vai diễn trong Tây Du Ký là vai diễn duy nhất của Triệu Hân Bồi, sau đó, cậu chuyên tâm trở lại việc học và luôn được nhìn nhận là một học sinh có năng lực giỏi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Bắc Kinh. Về sau, Triệu Hân Bồi còn trở thành tiến sĩ trong lĩnh vực này.

Triệu Hân Bồi được xem là người có học vấn cao nhất trong số các diễn viên của đoàn phim Tây Du Ký ngày ấy. Kể từ sau vai diễn Hồng Hài nhi, Triệu Hân Bồi chưa từng có ý định quay lại sự nghiệp diễn xuất.

Dù Triệu Hân Bồi luôn tránh đề cập tới sự nghiệp riêng trong các cuộc hội ngộ với đoàn phim, nhưng có nhiều nguồn tin cho rằng anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ, sở hữu khối tài sản kếch xù.

Trong các đối thoại của mình, cậu bé nghịch ngợm Triệu Hân Bồi ngày xưa giờ đã trở thành một người đàn ông thẳng thắn nhưng cũng khiêm tốn và kín đáo. Tính đến nay, bộ phim truyền hình Tây Du Ký đã ra mắt khán giả được 35 năm, Triệu Hân Bồi đã có cuộc sống và sự nghiệp riêng của mình, vai diễn Hồng Hài Nhi chỉ còn như một kỷ niệm ấu thơ đẹp đẽ đối với anh.

"Bé gái Olympic bị cướp mất vinh quang" Dương Bái Nghi học giỏi, đi du học

Sự khác biệt của những sao nhí thoát dớp... chóng nở, chóng tàn - 4

Ở thời điểm scandal xảy ra, sự quan tâm dành cho Bái Nghi cũng rất lớn.

Dư luận Trung Quốc rất quan tâm tới "cô bé bị cướp mất vinh quang" - Dương Bái Nghi nhưng rất ít thông tin về cô bé lọt ra ngoài trong suốt 13 năm qua kể từ sau lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Sau khi sự việc "hát nhép" bị lộ ra, nhiều khán giả Trung Quốc đã quay ra ghét bỏ Lâm Diệu Khả dù lỗi không nằm ở phía cô bé, nhiều người bỗng tỏ ra "thương" Bái Nghi, cho rằng Bái Nghi đã bị Diệu Khả cướp mất vinh quang và cơ hội.

Ở thời điểm scandal xảy ra, sự quan tâm dành cho Bái Nghi cũng rất lớn, nhưng đáp lại, gia đình của cô bé một mực lựa chọn cách im lặng và không xuất hiện giữa những lùm xùm. Kỳ thực, họ biết con gái mình có một chất giọng hay, có thiên hướng và đam mê âm nhạc, nên vẫn cho con theo đuổi âm nhạc, nhưng chủ động tránh né mọi sự quan tâm không cần thiết dành cho con gái khi ấy mới 7 tuổi.

Sau đó, Bái Nghi vẫn đi học văn hóa bình thường, cô bé vẫn duy trì việc học thanh nhạc như một thú vui và có cho ra một số sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi, có nhận lời hát một số ca khúc nhạc phim dành cho thiếu nhi. Dù vậy, cha mẹ cô bé luôn giữ cho sự xuất hiện của con gái tại các sự kiện ở mức hạn chế.

Sau cùng, cô bé vẫn ưu tiên việc học ở trường hơn cả. Khi một số công ty thu âm có ý muốn đẩy mạnh tên tuổi và hình ảnh của cô bé trên thị trường giải trí, cha mẹ của Bái Nghi ngay lập tức kết thúc mọi hợp tác, họ mong con chuyên tâm vào việc học, không sớm bước chân vào showbiz.

Bái Nghi nghe lời cha mẹ, chăm chỉ học tập, đạt kết quả tốt. Cô bé học giỏi tới mức từng được tham gia cuộc thi dành cho các học sinh trung học có thành tích tốt hàng đầu tại Trung Quốc.

Sự khác biệt của những sao nhí thoát dớp... chóng nở, chóng tàn - 5

Cho tới hôm nay, Bái Nghi vẫn giữ cho mình niềm đam mê âm nhạc.

Tiêu biểu là cuộc thi "USAD China 2017", một cuộc thi thử thách học vấn và kỹ năng tổng hợp với 10 bài thi phủ khắp các lĩnh vực kiến thức, đòi hỏi cả những năng lực về nghệ thuật, diễn thuyết... Cô bé Bái Nghi đã đạt thành tích tốt và tiến sâu vào tới vòng chung kết.

Cho tới hôm nay, Bái Nghi vẫn giữ cho mình niềm đam mê âm nhạc, cô có tham gia biểu diễn nghiệp dư, nhưng không có ý định trở thành ca sĩ hoạt động chuyên nghiệp trong nền công nghiệp giải trí.

Những gì cha mẹ của Dương Bái Nghi từng mong muốn là sự bình yên, ổn định cho tuổi thơ và hành trình trưởng thành của con. Đến khi trưởng thành, Dương Bái Nghi vẫn sống rất kín đáo. Cô vẫn theo đuổi ca hát như một niềm vui trong cuộc sống, một cách để thỏa mãn thiên hướng và không đặt nặng việc phải được biết đến, được săn đón.

Ở tuổi 20 với năng lực học tập tốt và đang đi du học ở nước ngoài, cô gái trẻ lựa chọn theo con đường học vấn, cô chỉ tìm tới hoạt động ca hát như một thú vui trong cuộc sống.

Sao nhí dính "dớp" hay không là do quyết định của cha mẹ

Nhìn lại, truyền thông Trung Quốc cho rằng sự khác biệt trong những trường hợp như Triệu Hân Bồi hay Dương Bái Nghi thực chất chính là sự khác biệt trong cách tư duy và hành động của phụ huynh. Đây chắc chắn là những câu chuyện đáng lưu tâm dành cho những bậc cha mẹ có con cái sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ.

Trong khi không ít bậc cha mẹ muốn bắt lấy từng cơ hội công việc tìm tới với con mình sau khi con đã được mệnh danh là sao nhí, thì cũng có những bậc cha mẹ không muốn hy sinh tuổi thơ của con.

Năm Bái Nghi 15 tuổi, cha của cô bé có trả lời phỏng vấn về việc con gái ông vẫn tiếp tục đam mê ca hát, nhưng dường như cả Bái Nghi và gia đình đều không muốn cô được biết đến nhiều: "Con gái tôi có rất nhiều khả năng trong tương lai, nhưng cho tới lúc này, cháu vẫn cần những kỳ nghỉ hè vô tư, vui vẻ. Cháu mới đang ở tuổi thiếu niên".

Sự khác biệt của những sao nhí thoát dớp... chóng nở, chóng tàn - 6

Những năm tháng tham gia nhiều hoạt động giải trí đã tác động tới năng lực học tập của Diệu Khả, khiến cô không đạt được thành tích tốt trong kỳ thi Đại học.

Những bước đi của Triệu Hân Bồi, Lâm Diệu Khả, hay Dương Bái Nghi sau khi được truyền thông - công chúng biết tới, chính là bước đi của cha mẹ họ, bởi khi được biết tới, họ đều còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng để tự quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo, tất cả phụ thuộc vào cách nhìn nhận và quyết định của cha mẹ.

Điểm chung của Hân Bồi và Bái Nghi là cha mẹ họ muốn con có sự phát triển bình thường nhất, cân bằng nhất, để sau này khi đã đủ trưởng thành để đưa ra lựa chọn, con sẽ vẫn có đủ tiềm lực để tự tin quyết định tương lai của mình.

Khi ấy, con của họ không phải chỉ có một con đường duy nhất để tiến thân mà có nhiều lựa chọn trong tay với những nền tảng đã được gia đình, nhà trường vun đắp trong những năm tháng bình ổn phát triển, rèn luyện, để trưởng thành đúng với lứa tuổi.

Khi đã có đủ khả năng lực nhìn nhận đối với thiên hướng, đam mê, năng lực của bản thân, chắc gì những sao nhí một thời đã muốn dấn thân vào showbiz và trở thành ngôi sao?

Có thể cứ để phút giây lóe sáng từng có chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi ấu thơ và... dừng lại ở đấy, như vậy cũng là một quyết định hay.