Sơn Tùng bao giờ mới hết dính nghi án “đạo nhái”?

(Dân trí) - Vừa ra mắt, MV “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng đã dính nghi án “đạo” hòa âm ca khúc “We don’t talk anymore” của Charlie Puth và Selena Gomez và có nhiều nét tương đồng với MV của nghệ sĩ Hàn Quốc…

MV “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng ra mắt vào rạng sáng ngày 3/8. Trong MV, Sơn Tùng M-TP vào vai một chàng bác sĩ kỳ quái với ước muốn chế tạo ra người phụ nữ cho mình. Nhưng cuối cùng họ đều ra đi vì sự ích kỷ và độc đoán của anh…

Sơn Tùng bao giờ mới hết dính nghi án “đạo nhái”? - 1

Hình ảnh Sơn Tùng hóa thân thành bác sĩ kỳ dị trong MV Chúng ta không thuộc về nhau.
Hình ảnh Sơn Tùng hóa thân thành bác sĩ kỳ dị trong MV "Chúng ta không thuộc về nhau".

Vừa ra mắt, MV đã thu hút lượng truy cập “khủng” đồng thời “gây bão” trên mạng xã hội với những ý kiến trái chiều xoay quanh phần âm nhạc lẫn nội dung, hình ảnh. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” có hòa âm giống với ca khúc “We don’t talk anymore”, một bài song ca của Charlie Puth và Selena Gomez.

Phần đọc rap "Chúng ta không thuộc về nhau" lại có cách xử lý nhịp đọc, nhấn nhá gần giống với ca khúc "Fire" của nhóm BTS từ Hàn Quốc. Ngoài phần âm nhạc, hình ảnh trong MV của Sơn Tùng cũng bị chỉ ra có nhiều điểm giống với các MV của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc. Cái thì giống MV “Eureka” của nam ca sĩ/rapper Zico (ft. Zion. T) hay MV “Sober” của thủ lĩnh nhóm BigBang - G-Dragon,Monster" của EXO…

Người trong giới showbiz Việt như ca sĩ Thanh Duy Idol, ca sĩ Bảo Thy cũng thể hiện sự bất ngờ khi thốt lên “trùng hợp nhỉ” khi so sánh MV “Chúng ta không thuộc về nhau” và “We don’t talk anymore”. Nhạc sĩ Lưu Hương Giang, HLVThe Face- Lan Khuê chia sẻ MV “We don't talk anymore” trên trang cá nhân…

Cảnh Sơn Tùng bị đẩy ngã xuống bồn tắm trong MV mới (trên) được cho là giống với cảnh trong MV Eureka của Zico (ft. Zion.T)
Cảnh Sơn Tùng bị đẩy ngã xuống bồn tắm trong MV mới (trên) được cho là giống với cảnh trong MV "Eureka" của Zico (ft. Zion.T)

Những tranh cãi xoay quanh MV mới của Sơn Tùng càng trở nên rối bời khi thông tin mới nhất, một số trang báo mạng đưa tin DJ người Azerbaijan Heyder Eliyev, chủ nhân của bản remix ca khúc “We don’t talk anymore” lên tiếng trên trang cá nhân về sự giống nhau giữa ca khúc Việt Nam và ca khúc của mình. “This Vietnamese track sounds quite similar to my remix”, Heyder Eliyev viết trên trang cá nhân kèm đường link MV “Chúng ta không thuộc về nhau”.

Đây không phải là lần đầu tiên, Sơn Tùng M-TP dính nghi án “đạo nhái”. Sơn Tùng là “hiện tượng” của làng nhạc Việt khi ra mắt ca khúc luôn “hot” nhưng song hành với nó là sự rùm beng nghi vấn “đạo nhạc”. Có thế nói, những tranh cãi “đạo” hay không “đạo” mỗi khi nam ca sĩ gốc Thái Bình ra mắt sản phẩm âm nhạc mới gần như đã trở thành “thương hiệu” đối với Sơn Tùng?

Từ ca khúc "Cơn mưa ngang qua" bị dính nghi án đạo nhạc "Sarangi Mareul Deutjianha" của Namolla Family, “Nắng ấm xa dần” bị cho là giống "Monologue" của As One đến "Em của ngày hôm qua" có nhiều nét tương đồng với "Every Night" của EXID…

Gây ồn ào dư luận hơn cả phải kể đến ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng khi bị cho là “nhái” "Because I miss you" của nghệ sĩ Hàn Quốc, Jung Yong Hwa. Sự việc này khiến nhiều nhạc sĩ, những người có chuyên môn lên tiếng chỉ trích. Thậm chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục bản quyền tác giả, các nhà tư vấn pháp luật cùng các chuyên gia đã phải vào cuộc giải quyết trường hợp bị nghi đạo nhạc này. Cuối cùng, Bộ và các cơ quan liên quan yêu cầu Sơn Tùng M-TP phải thay đổi lại phần nhạc beat của ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”.

Dù chưa có kết luận chính xác về việc sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ Sơn Tùng có “sao chép” từ các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ nước ngoài hay không, nhưng với những scandal âm nhạc “có tính hệ thống” như thế này thì không ít người thất vọng về anh, nhất là sau khi đoạt danh hiệu “Ca sĩ của năm”.

Sơn Tùng thể hiện Chắc ai đó sẽ về trong bộ phim Chàng trai năm ấy. Ca khúc dính nghi án đạo nhạc Hàn Quốc.
Sơn Tùng thể hiện "Chắc ai đó sẽ về" trong bộ phim "Chàng trai năm ấy". Ca khúc dính nghi án đạo nhạc Hàn Quốc.

Thể hiện quan điểm công khai và thẳng thắn về vấn đề này phải kể đến ca sĩ Tùng Dương. Giám khảo X Factor phiên bản Việt mùa 2 bức xúc: “Cứ hào phóng trao giải thưởng đi các vị. Trước khi đặt bút bầu chọn Nghệ sĩ của năm thì suy nghĩ và nhìn nhận, đánh giá và “soi” kỹ nhé. Đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành “đạo, nhái” - vấn đề mà chúng ta vẫn luôn đau đầu lên án bấy lâu và việc nhìn nhận của chính chúng ta - không có giải pháp.

Vốn liếng, trí tuệ của người “nghệ sĩ” đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ…

Hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài nhé để không góp phần làm méo mó và xuống cấp đi các giải thưởng (vốn đã được kỳ vọng và tin tưởng) và sự phát triển (thụt lùi chung) của nền nghệ thuật nước nhà”.

Đây không phải lần đầu tiên Tùng Dương có những lời chia sẻ tâm huyết, trăn trở về nghệ thuật. Trước đó, ca sĩ đàn anh cũng thẳng thắn bày tỏ các ca từ Sơn Tùng thể hiện trong đêm chung kết Giọng hát Việt 2015 có thái độ tiêu cực, phản cảm.

Trước những nghi vấn xoay quanh MV “Chúng ta không thuộc về nhau”, Sơn Tùng và ê kíp hiện tại vẫn giữ im lặng trước truyền thông. Chỉ có người hòa âm ca khúc này, Triple D phủ nhận thông tin “đạo nhái” trên báo chí. Anh cho rằng, ca khúc này hoàn toàn là cảm nhận của riêng anh chứ không nghe, không lấy cảm hứng từ bất cứ ca khúc nào khác…

MV "Chúng ta không thuộc về nhau"

MV “We don’t talk anymore”

Nguyễn Hằng