Huế:

Sâu lắng giọng hát Đức Tuấn trong đêm nhạc Phạm Duy

(Dân trí) - Đêm 5/6 vừa qua, khán giả cố đô Huế đã được hòa mình trong không khí đêm nhạc đầy cảm xúc với các ca khúc đáng nhớ của cố nhạc sĩ Phạm Duy cùng giọng hát du dương của ca sĩ Đức Tuấn.

Đêm nhạc là một mini-show gồm các ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Từ Công Phụng được tổ chức gần gũi, giản dị miễn vé vào cửa tại một phòng trà thân quen trên đường Phạm Văn Đồng – thành phố Huế.

Tại đây, những bản tình ca một thời ghi dấu sự nghiệp âm nhạc đầy biến động của Phạm Duy như: Kiếp nào có yêu nhau, Ngậm ngùi, Ngày xưa Hoàng thị… hay những bản nhạc bi tráng: Áo anh sứt chỉ đường tà, Nước mắt mùa thu… đều được giọng ca trẻ trung nhưng không kém phần già dặn, tràn đầy xúc cảm của Đức Tuấn chuyển tải một cách trọn vẹn trong những giai điệu trầm bổng đặc trưng của cố nhạc sĩ họ Phạm.

Tâm sự cùng khán giả, ca sĩ Đức Tuấn cho biết: “Có những bài hát của Phạm Duy đã chạm vào tận đáy sâu tâm hồn tôi, tôi thật sự thấy mình trong những cảm xúc, trong hoài niệm mà cố nhạc sĩ gửi gắm vào bài hát”.

Bên cạnh những ca khúc của Phạm Duy, khán giá xứ Huế còn được thưởng thức những tình khúc lãng mạn, trong trẻo của nhạc sĩ Từ Công Phụng như: Bây giờ tháng mấy, Mùa xuân trên đỉnh bình yên, Như ngon buồn rơi… Từ Công Phụng là một nhạc sĩ có tư duy âm nhạc được đánh giá là đồng điệu với cố nhạc sĩ Phạm Duy trong nền tân nhạc Việt Nam thập niên 60, 70 thể kỷ 20.

Sâu lắng giọng hát Đức Tuấn trong đêm nhạc tưởng nhớ Phạm Duy

Giọng ca du dương, ngọt ngào của Đức Tuấn đã làm nên một đêm nhạc đầy cảm xúc

Sâu lắng giọng hát Đức Tuấn trong đêm nhạc tưởng nhớ Phạm Duy

Bản song ca đầy tình cảm Con đường tình ta đi của Đức Tuấn và Thùy Dung
Sâu lắng giọng hát Đức Tuấn trong đêm nhạc tưởng nhớ Phạm Duy

Đêm nhạc thu hút đông đảo người hâm mộ

Sâu lắng giọng hát Đức Tuấn trong đêm nhạc tưởng nhớ Phạm Duy

Hơn 20 ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Từ Công Phụng đã được Đức Tuấn gửi đến khán giả cố đô Huế

Video:


Thành Nhân - Đ.Dương