"Rừng cây" xanh mát trong căn hộ 58m2 của vợ chồng trẻ ưa sống tối giản

Hà Hiền

(Dân trí) - Sở hữu căn nhà đầu tiên, vợ chồng chị Dung lên ý tưởng cải tạo để hướng đến lối sống tối giản. Chị bỏ bớt bàn ghế ăn, ghế sofa, tủ tivi, thay vào đó là một chiếc phản và 2 kệ gỗ đầy ắp cây xanh.

Chị Phương Dung (30 tuổi) ở quận 7, TPHCM là nhân viên văn phòng. Trước đây, cuộc sống của chị gói gọn trong những căn phòng trọ với bộn bề đồ đạc, cô gái trẻ nhớ về quê nhà ở Đà Lạt với không khí lạnh và đầy ắp cây xanh.

Sau nhiều năm làm việc, tiết kiệm, vợ chồng chị đã sở hữu được căn nhà đầu tiên của đời mình, tạm biệt 10 năm thuê nhà.

Rừng cây xanh mát trong căn hộ 58m2 của vợ chồng trẻ ưa sống tối giản - 1
Căn hộ 58m2 với điểm nhấn đặc biệt từ cây xanh của vợ chồng trẻ.

"Những bộn bề ngoài cuộc sống, bao năm tích trữ nhiều đồ đạc chật chội đã khiến đôi mắt mình lúc nào cũng muốn khép lại, trốn tránh không gian trong phòng. Thế nên, về nhà mới, vợ chồng mình hướng đến lối sống tối giản hơn", chị Dung chia sẻ.

Vợ chồng trẻ bắt đầu hành trình sống tối giản bằng việc bỏ bớt những thứ cồng kềnh để thêm không gian xanh. Căn hộ 58m2 không có bộ bàn ghế ăn, ghế sofa, tủ tivi, tủ quần áo to trong phòng ngủ chính, mà thay vào đó là một chiếc phản và 2 kệ gỗ đầy ắp cây.

Rừng cây xanh mát trong căn hộ 58m2 của vợ chồng trẻ ưa sống tối giản - 2

Ban đầu chị Dung cũng e ngại, vì cây không dễ trồng, nhất là chị đã từng nhiều lần trồng cây nhưng đều thất bại. Lấy hết can đảm, cô vợ trẻ bắt đầu tìm hiểu bài bản về cây cối, chị nhận ra rằng những điều kiện quan trọng nhất để cây sống bền bỉ đó là ánh sáng, giá thể trồng cây và độ ẩm.

Chị bắt đầu lại hành trình "mang không gian xanh vào nhà" bằng việc mua những cây dễ chăm và phổ biến như bàng Singapore, cau nhật, trầu bà thanh xuân, thiên môn đông… Dần dần tăng nhiều số lượng lên để phủ đầy hai kệ cây xanh trong nhà.

Rừng cây xanh mát trong căn hộ 58m2 của vợ chồng trẻ ưa sống tối giản - 3
Ban công nhà chị nắng chiếu trực tiếp vào buổi sáng từ 6 - 10 giờ, cả ngày mát, phòng khách không có nắng chiếu trực tiếp, nhưng có ánh sáng gián tiếp với cường độ vừa phải.

Với hệ trầu bà, từ to đến nhỏ thì có thể kể đến như trầu bà thanh xuân, trầu bà lá xẻ (mons), trầu bà mican, trầu bà sữa, trầu bà cẩm thạch, trầu bà lá tim, trầu bà kiếm bạc, trầu bà cánh én... nhóm dương sỉ như tóc thần vệ nữ (maiden hair), dương sỉ chân thỏ, dương sỉ lá tim.

Rừng cây xanh mát trong căn hộ 58m2 của vợ chồng trẻ ưa sống tối giản - 4
Ngoài ra, chị trồng đan xen là rau má cẩm thạch, trúc mini, thu hải đường đốm, hệ cây ráy, ít sen đá, cúc tần, thài lài, môn nhung, môn đốm, hoa lài cánh kép, cây đa tam phúc, cóc, ớt, chanh,...

Thời gian vừa qua, TPHCM thực hiện giãn cách nên chị làm việc ở nhà nên có nhiều thời gian để chăm cây hơn. Chị Dung không tưới cây mỗi ngày mà chờ khi nào các giá thể đồng loạt khô mặt thì sẽ tưới, giảm tình trạng úng nước, độ ẩm quá nhiều cây sẽ nấm rễ. Hoặc định kỳ 2-4 ngày, chị sẽ mang hết những chậu cây ra ngoài ban công tưới đẫm, và mở cửa để không khí được lưu thông.

Chồng chị Dung cũng là người yêu thích cây cối, anh cũng là động lực để cô vợ trẻ tập tành trồng cây, tìm ra thú vui mới và là người đầu tiên chị khoe mỗi khi cây ra mầm non mới, chiếc lá mới. Ngoài ra, ông xã cũng giúp công việc bưng bê nặng như chậu đất, cây.

Rừng cây xanh mát trong căn hộ 58m2 của vợ chồng trẻ ưa sống tối giản - 5

"Được chăm sóc, quan sát sự phát triển của cây mỗi ngày, mỗi một mầm cây, nhánh lá mới phát triển đều khiến mình háo hức chờ mong. Khi tưới, nhìn những nhánh lá căng mọng lấp lánh nước cũng giống như mình đang làm mát lại tinh thần sau chuỗi ngày đi làm, chạy xe ngoài đường", chị Dung trải lòng.

Hiện giờ, ngoài thời gian dành cho công việc, gia đình thì thú vui của đôi vợ chồng trẻ là nhìn lại sự phát triển của cây sau một thời gian.

"Đó là sự tự hào khi bản thân từ một người hậu đậu giờ đã chăm được những cái cây phát triển cả mét sau 2 tháng, đẻ ra thêm được 5-7 lá", cô vợ trẻ chia sẻ thêm.