Rực rỡ đêm Vu Lan 2018 ở phố cổ Hội An

(Dân trí) - Tối 24/8 (nhằm 14/7 Âm lịch), hàng ngàn người dân và du khách đã tề tựu về Hội An kính mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu và thả hoa đăng cầu nguyện bình an, sức khỏe cho các đấng sinh thành.

Thả hoa đăng đã không còn là trải nghiệm xa lạ của du khách khi đến với Hội An, tuy nhiên, thả hoa đăng đúng vào dịp rằm tháng 7 Âm lịch còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn do gắn liền với ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

Đông đảo người dân và du khách tề tựu về Hội An đêm Vu Lan báo hiếu, Hội An lung linh hơn bởi ánh đèn lồng và rực rỡ sắc hoa đăng
Đông đảo người dân và du khách tề tựu về Hội An đêm Vu Lan báo hiếu, Hội An lung linh hơn bởi ánh đèn lồng và rực rỡ sắc hoa đăng

Rực rỡ đêm Vu Lan 2018 ở phố cổ Hội An - 2
Dòng sông Hoài chật kín khách đến thả hoa đăng cầu nguyện
Dòng sông Hoài chật kín khách đến thả hoa đăng cầu nguyện

Đúng 19h là giờ tắt điện thông lệ vào 14 Âm lịch hằng tháng tại Hội An, cả thành phố chìm trong ánh đèn lồng và hoa đăng lung linh, đủ màu sắc. Khách đến tham quan như sống lại khung cảnh xưa với lối kiến trúc cổ hòa vào không gian huyền ảo, thơ mộng của Hội An.

Nhiều cặp đôi cũng chọn ngày này để ghi dấu trong bộ ảnh cưới của mình tại Hội An
Nhiều cặp đôi cũng chọn ngày này để ghi dấu trong bộ ảnh cưới của mình tại Hội An

Tại nhiều ngôi chùa ở Hội An, đại lễ Vu Lan được tổ chức trong tình cảm ấm áp khi tất cả mọi người đều dành trọn tấm lòng hướng về các bậc sinh thành.

Rực rỡ đêm Vu Lan 2018 ở phố cổ Hội An - 5
Tối 14/7 Âm lịch (Phật lịch 2562), tại chùa Pháp Bảo cũng như nhiều ngôi chùa khác tại Hội An đã diễn ra lễ “Bông hồng cài áo” cho đông đảo phật tử để cầu bình an, sức khỏe đến người mẹ còn sống và cầu siêu thoát, an nhiên cho người mẹ đã mất
Tối 14/7 Âm lịch (Phật lịch 2562), tại chùa Pháp Bảo cũng như nhiều ngôi chùa khác tại Hội An đã diễn ra lễ “Bông hồng cài áo” cho đông đảo phật tử để cầu bình an, sức khỏe đến người mẹ còn sống và cầu siêu thoát, an nhiên cho người mẹ đã mất

Tại chùa Pháp Bảo, tất cả mọi người có mặt tại đêm hội “Bông hồng cài áo” đều cảm thấy giây phút này thật thiêng liêng. Bông hồng gắn ở ngực như cảm thấy được bên cha mẹ. Ký ức về nỗi nhọc nhằn, lo toan của cha mẹ suốt năm dài tháng rộng như dồn nén, ùa về trong những người con vào đêm rằm tháng 7 này.

Vu Lan 2018 ở Hội An

Trong đêm rằm tháng 7, trong lời nguyện cầu về những linh hồn người mẹ đã khuất, lời cầu an cho người mẹ còn sống, không ai không thể lắng lòng để rồi càng kính yêu những người sinh thành, nuôi dạy mình. Người ta tìm đến đêm Vu Lan bởi đây là nơi nuôi dưỡng truyền thống gia đình-một phần quan trọng trong văn hóa Việt.

N.Linh