RockStorm 2013 “nổ tung” đất cảng Hải Phòng

(Dân trí) - “MobiFone Rock Storm 2013 – Cháy Cho Khát Vọng” đã nổ "phát súng" đầu tiên tại Hải Phòng. Hàng ngàn khán giả chật kín Sân vận động Cảng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các rock fan đã phần nào nói lên sự thành công của cơn bão rock “tiên phong” này.

Hàng nghìn tấm vé RockStorm được ban tổ chức bán với mức giá là 30.000 VNĐ/vé qua hai kênh chính thức: mua qua website của chương trình tại địa chỉ www.rockstorm.vn và mua qua sms đã đến tay các khán giả trẻ yêu Rock Hải Phòng. Đúng như cam kết của ban tổ chức về việc dành tặng toàn bộ số tiền bán vé phục vụ mục đích từ thiện, ngay trong chương trình ông Tường Duy Phúc, Phó giám đốc trung tâm V của MobiFone đã thay mặt ban tổ chức trao số tiền 193.000.000 VNĐ cho đại diện Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation SmileViệt Nam và Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Thành Đoàn Hải Phòng.

 

Đại diện ban tổ chức MobiFone RockStorm 2013 tặng số tiền quyên góp được cho 2 tổ chức từ thiện

Đại diện ban tổ chức MobiFone RockStorm 2013 tặng số tiền quyên góp được cho 2 tổ chức từ thiện

Ông Phúc chia sẻ: “MobiFone mong muốn được tiếp tục góp phần vào việc phát triển cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội để mọi người cùng đóng góp vào việc thắp lên nụ cười cho những em nhỏ bị tật sứt môi hở hàm ếch, hay mang lại niềm hi vọng cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng”.

Oringchains là đại diện được tin tưởng mở màn cho bão rock năm nay. Ban nhạc trẻ đến từ thủ đô Hà Nội đã thành công trong việc làm nóng cả sân vận động với bài hát đầy nội lực Furious hay bản tình ca lãng mạn Wait… Đứng trên sân khấu Rock Storm năm nay, Oringchains cũng giới thiệu một bài hát mới mang tên Tan, dự kiến sẽ nằm trong album sắp được phát hành của ban nhạc.

 

Ban nhạc Oringchains

Ban nhạc Oringchains

Ngay sau phần khai màn của Oringchains, 18+ là ban nhạc nhận trách nhiệm tiếp lửa cho show diễn. Được biết đến với phong cách mới lạ, trẻ trung và phá cách, 18+ đang là một trong những cái tên được yêu thích nhất trong thời điểm hiện tại. Tham gia bão rock Hải Phòng năm nay cùng 4 bài hát, những chàng trai đến từ thủ đô Hà Nội đã mang tới những trải nghiệm thú vị cho các rockfan Hải Phòng. Đặc biệt không thể bỏ qua hai ca khúc mới là Anh muốnHà Nội 24/8 đã khiến khán giả háo hứng hơn bao giờ hết.

Bức Tường, cái tên gạo cội của Rock Việt, chắc chắn là một trong những ban nhạc được chờ đón nhất tại Rock Storm năm nay. Rock xuyên màn đêm, Ngày hôm qua … những bản nhạc đã đi vào tâm thức của biết bao thế hệ rockfan Việt một lần nữa lại được cất lên tại sân vận động Cảng. Và như lời hứa, Trọi châu, bài hát được sáng tác dành tặng riêng cho đất Cảng, là điểm nhấn nổi bật nhất của Bức Tường tại Rock Storm Hải Phòng năm nay.

Trình diễn ở giữa chương trình, KOP hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi vocalist Thái Châu chính thức lọt vào vòng Bán Kết của cuộc thi âm nhạc Giọng hát Việt 2013. KOP band đã cho thấy tài năng và bản lĩnh sân khấu của mình trong sự ủng hộ nồng nhiệt từ các bạn trẻ Hải Phòng. Tuy set-list biểu diễn chính thức chỉ có 5 bài hát, nhưng KOP đã làm được nhiều hơn thế. Ban nhạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh khéo léo phối hợp, lồng ghép những sáng tác lại với nhau, với mục đích được cống hiến hết khả năng của mình đến người yêu rock Hải Phòng. Đặc biệt, bên cạnh những bài hát quen thuộc như Cột Điện, Totem Sói… KOP đã gây bất ngờ khi biến bản tình ca ngọt ngào Chỉ còn tiếng thở dài trở nên sôi động và đầy sức sống.

 

Ban nhạc KOP

Ban nhạc KOP

Ngũ Cung đã khẳng định sức hấp dẫn của mình khi lần thứ hai liên tiếp ban nhạc của Thủ đô  được khán giả ưu ái với danh hiệu “ban nhạc được yêu thích nhất MobiFone Rock Storm 2013”. Đáp lại sự ủng hộ ấy, Ngũ Cung cùng chất rock đậm âm hưởng vùng Tây Bắc lại một nữa đốt cháy không khí tại sân vận động Cảng. Cao nguyên đá, Linh tinh tình phộc và không thể bỏ qua màn kết Gió bấc. Họ đã thực sự khuấy động cả sân vận động Cảng khi gần 7 nghìn khán giả cùng hòa chung Quốc Ca như phần mở đầu đầy niềm tự hào dân tộc của ca khúc Gió bấc.

“Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người,để ta vẫn thấy ta như lúc này…” – Đó là câu hát đồng thanh của cả sân vận động Cảng khi Microwave bước lên sân khấu. Lối thoát, Bão đêm, Chỉ là giấc mơ, những bản hit cũ, khiến khán giả trở về với thủa sơ khai của Rock Việt với những tên tuổi đã và sẽ mãi không bao giờ phai mờ trong tim người yêu rock. Bài hát mới Say lại một lần nữa nằm trong danh sách biểu diễn của band năm nay. Với vai trò là người hạ màn cho đêm diễn, Microwave cho thấy được bản lĩnh của một trong những ban nhạc rock “gạo cội” của RockStorm 2013 – thu hút khán giả tới những giây cuối cùng.

 
Ban nhạc Microwave
Ban nhạc Microwave

MobiFone Rock Storm Hải Phòng 2013 – Cháy Cho Khát Vọng đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Các rockfan tại 6 tỉnh thành còn lại chắc chắn đang rất nóng lòng chờ đợi bão rock kéo đến. Và các rock fan của Huế ơi, hãy cùng đón đợi cơn bão thứ hai trong mùa RockStorm cuồng nhiệt này.

H.K