Quán rượu 180 năm tuổi khách ăn tối ở nước này nhưng đi toilet ở nước khác

Thảo Trinh

(Dân trí) - Quán có vị trí vô cùng đặc biệt vì nằm trên đường biên giới giữa 2 quốc gia là Slovenia và Croatia. Tới quán, du khách sẽ ăn tối ở Slovenia nhưng nếu muốn đi toilet thì phải sang... Croatia.

Năm 1991, khi Nam Tư tan rã, đường biên giới mới được thiết lập, chạy dọc theo một dòng suối nhỏ chia cắt thị trấn Obrezje của Slovenia với thị trấn Bregana của Croatia. Sự việc này vô tình khiến Kalin Tavern - quán rượu cổ 180 năm tuổi bỗng có vị trí đặc biệt khi nằm trên địa phận của cả 2 quốc gia. 

Một sự trùng hợp thú vị khác là chủ quán rượu này - Sasha Kalin (48 tuổi) có bố là người Slovenia và mẹ là người Croatia. Người đàn ông này đã quyết định vẽ một đường sơn neon trên sàn nhà, ngay bên cạnh bàn bi-a để khách tới đây có thể nhìn thấy đường biên giới quốc tế cắt đôi quán rượu như thế nào.

Quán rượu 180 năm tuổi khách ăn tối ở nước này nhưng đi toilet ở nước khác - 1
Quán rượu cổ 180 năm tuổi nằm giữa hai quốc gia.

Trước đó, vào tháng 5/2004, Kalin thức giấc và nhận ra nửa nhà hàng của mình trên đất Slovenia thuộc về Liên minh châu Âu (EU), nửa còn lại bên Croatia thì không.

Phía trước quán rượu, một dãy chậu cây bằng bê tông đánh dấu đường biên giới đã biến con phố thành ngõ cụt. Xung quanh là chòi canh luôn có người túc trực của lính biên phòng hai quốc gia.

Quán rượu 180 năm tuổi khách ăn tối ở nước này nhưng đi toilet ở nước khác - 2

Khu vực quầy bar và bàn ăn uống của quán thuộc Slovenia nhưng nếu muốn chơi bi-a hoặc đi WC thì khách sẽ phải sang lãnh thổ Croatia.

Việc điều hành một quán rượu đa quốc gia ở nơi xa xôi có thể khá phức tạp. Dù chỉ nộp thuế ở Slovenia nhưng Kalin lại dùng hai số điện thoại riêng biệt để liên lạc với khách hàng ở từng quốc gia. 

Chủ quán cũng chỉ nhập các loại bia nội địa cho quầy bar nằm trên lãnh thổ Slovenia vì quán không có nhiều khách Croatia. Một số người Croatia vẫn dùng bữa tại đây nhưng Kalin cho hay, lượng khách ngày càng ít bởi họ thấy phiền toái khi phải xuất trình hộ chiếu mỗi lần qua biên giới.

Quán rượu 180 năm tuổi khách ăn tối ở nước này nhưng đi toilet ở nước khác - 3

Sasha Kalin - chủ quán ngồi trước đường đánh dấu biên giới vẽ trên tường.

Ngồi canh gác phía ngoài quán, những người lính biên phòng của 2 quốc gia có thể ngửi thấy mùi thịt lợn quay thơm phức tỏa ra từ bên trong nhưng họ không dám bước chân vào quán. Bởi chỉ cần đặt chân qua biên giới, họ có thể gây ra một sự cố mang tính quốc tế.

Việc nằm trên biên giới giữa hai quốc gia khiến quán rượu dù nổi tiếng cũng vẫn kinh doanh khó khăn. Chủ quán luôn mong chờ ngày Croatia gia nhập Liên minh châu Âu để khách có thể đi lại tự do giữa 2 nước. Từ đó, hoạt động kinh doanh của quán cũng trở nên thuận lợi hơn.

Quán rượu 180 năm tuổi khách ăn tối ở nước này nhưng đi toilet ở nước khác - 4
Những chậu cây bê tông đánh dấu biên giới giữa 2 nước.

Được biết, Croatia đang trong quá trình đàm phán gia nhập EU và dự kiến trở thành thành viên của khối này vào nửa cuối năm 2024.