Phim dán nhãn 18+ của đạo diễn Lương Đình Dũng gây ám ảnh

Hà Thanh

(Dân trí) - Bộ phim "Thành phố ngủ gật" với nhiều cảnh nóng, bạo lực của đạo diễn Lương Đình Dũng đã được cấp phép ra rạp sau thời gian đợi chờ kiểm duyệt.

Chia sẻ với phóng viên tại buổi giới thiệu phim, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, bản thân cảm thấy bất ngờ khi Thành phố ngủ gật vượt được cửa kiểm duyệt của Cục Điện ảnh. Nam đạo diễn đánh giá cao sự cởi mở của Hội đồng duyệt phim quốc gia. 

"Trước ngày kiểm duyệt, tôi từng lo lắng phim sẽ bị cắt chỉ còn khoảng 50 phút, tương đương một phim ngắn. Tuy nhiên, Thành phố ngủ gật chỉ bị cắt gọt khoảng hơn 1 phút so với bản gốc dù trải qua khá nhiều lần chỉnh sửa", đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.

Phim dán nhãn 18+ của đạo diễn Lương Đình Dũng gây ám ảnh - 1

Một cảnh trong phim "Thành phố ngủ gật" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đạo diễn Lương Đình Dũng thẳng thắn chia sẻ thêm, nếu ở vị trí thành viên Hội đồng kiểm duyệt, có lẽ anh còn... cắt nhiều hơn. Khi anh báo tin phim đã qua kiểm duyệt với một số bạn bè, đồng nghiệp, họ không tin và cho rằng vị đạo diễn đùa.

Trước đó, đạo diễn Lương Đình Dũng từng làm phim đề tài gia đình Cha cõng con với màu sắc trong sáng, giản dị. 

Theo vị đạo diễn, Thành phố ngủ gật (Drowsy City) là bộ phim thuần tâm lý tội phạm. Bộ phim khắc họa thế giới bên trong nội tâm của con người khi mặt tối xấu xa lấn át. Không ai có thể biết được khi nào mình là "thiện" khi nào mình là "ác", cũng chẳng ai có thể đoán trước được một con người có thể làm ra những điều tàn bạo đến mức nào.

Phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính là Tảo - một thanh niên 25 tuổi, hiền lành, sống trong một khu nhà gần như bị bỏ hoang và hàng ngày đi mổ gà thuê kiếm tiền. Cuộc sống của Tảo xoay quanh những con gà, lông gà, máu, mổ thịt.

Một ngày, trong khu nhà hoang xuất hiện ba gã đàn ông không rõ danh tính đến lẩn trốn và một cô gái bí ẩn. Va chạm bắt đầu xuất hiện, chính điều này đã trỗi dậy trong con người Tảo một bí ẩn chưa bao giờ được bộc lộ, một bộ mặt khác mà chính Tảo cũng không biết...

Phim dán nhãn 18+ của đạo diễn Lương Đình Dũng gây ám ảnh - 2

"Thành phố ngủ gật" dán nhãn 18+ với nhiều cảnh nóng, bạo lực, ma mị (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bộ phim này là một lần "chuyển mình" 180 độ của đạo diễn Lương Đình Dũng. Không còn đằm thắm với tình cảm gia đình như phim đầu tay Cha cõng con hay máu lửa ác liệt như phim hành động 578, ở Thành phố ngủ gật cảm giác bao phủ toàn phim mà người xem có thể nhận ra là sự ma mị và quái đản theo tâm lý nhân vật.

Theo chia sẻ từ phía Nhà sản xuất, bối cảnh quay phim thực sự là một khu nhà hoang đang trong quá trình phá bỏ nên mọi thứ đều rất chân thực. Các diễn viên và ê-kíp đã phải làm việc trong bối cảnh chật chội, bẩn thỉu của mùa hè mà không được bật điều hòa.

Tiết lộ thêm với phóng viên Dân trí, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, hàng nghìn con gà đã được chuẩn bị để phục vụ các cảnh quay, đến mức sau nhiều tháng đóng máy, mọi người trong ê kíp không dám... ăn gà vì ám ảnh. Khi được hỏi về số phận của những con gà sau cảnh quay, vị đạo diễn cho biết: "Chúng tôi thả gà đi...".

"Chúng tôi cố gắng đưa bộ phim ra rạp trong thời gian sớm nhất có thể. Tôi cũng chờ đợi ý kiến phản hồi từ khán giả", vị đạo diễn nói.