1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phạt vì sự cố lộ ngực: Ai rút ra được bài học?

...Bởi rất có thể, người ta vin vào mức phạt quá nhẹ để “tranh thủ” tiếp thị cho tên tuổi của mình!

    Nhiều người cho rằng, đối với những vụ lộ ngực, ăn mặc phản cảm, không đơn giản tính đến chuyện mức phạt bao nhiêu, mà cốt yếu vẫn là việc xử phạt đó có đánh động được ý thức của người vi phạm để lần sau không tái diễn. Bởi rất có thể, người ta vin vào mức phạt quá nhẹ để “tranh thủ” tiếp thị cho tên tuổi của mình.

    Mới đây nhất, người mẫu Võ Hoàng Yến nhận phạt 3,5 triệu đồng vì sự cố lộ ngực trong chương trình “Đam mê và hội tụ”. Cùng nhận phạt có đơn vị tổ chức với mức phạt 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Hoàng Yến gặp phải “sự cố” kiểu này và cũng từng đổ lỗi cho trang phục phải trình diễn, hoặc vì lý do “không kịp mặc thử trong đêm phúc khảo” nên không hay biết...
     
    Phạt vì sự cố lộ ngực: Ai rút ra được bài học?


    Trước đây, những sự cố tương tự thường được giải quyết bằng cách đơn vị tổ chức chấp nhận đóng phạt, còn người mẫu thì vô can. Vì thế, không ít chương trình biểu diễn thời trang bị biến thành “show giải trí” bất đắc dĩ, khi các người mẫu quá hứng khởi quay nhiều vòng trên sân khấu, phá vỡ đường dây kịch bản và thậm chí, khoe “hàng” một cách quá đà. Ngay cả một người mẫu nổi tiếng - sau này là ca sĩ thuộc dạng hot, cũng từng... để lộ ngực trên sân khấu trong một chương trình thời trang thường niên.

    Việc xử phạt không nói lên được mức phạt đó có tác động gì đến người vi phạm hay không, chẳng qua chỉ là một lời nhắc nhở từ phía nhà quản lý. Mà chẳng lẽ cứ phải nhắc nhở hoài, trong khi người vi phạm cứ tiếp tục... tái diễn? Như người mẫu Thái Hà, hay Hà Anh sau sự cố lộ ngực, bị phạt, lại tạo thành... mốt “lộ ngực” trong giới người mẫu! Nhiều người cho là nên tăng mức phạt cho thỏa đáng, không thì dễ biến thành “cơ hội” khoe hàng của giới ca sĩ, người mẫu. Nhưng đôi khi, những người trong cuộc phải... cảm ơn việc nhắc nhở ấy.

    Người rút ra bài học sâu sắc cho mình lớn nhất chính là ca sĩ Thu Minh. Từng bị báo chí đồng loạt đưa tin, ảnh về vụ ăn mặc phản cảm, hở ngực, cũng như vài năm liền từng bị đưa vào danh sách ca sĩ “ăn mặc phản cảm” của năm do một viện mẫu thời trang tổ chức, lúc đầu, cô cho rằng báo chí như thế là hơi khắc nghiệt với cô. Thu Minh cũng từng cùng vài ca sĩ, MC khác tổ chức... họp báo để phản ứng với “danh hiệu” nói trên.

    Tuy nhiên, gần đây nhất, chính Thu Minh đã thừa nhận, nhờ báo chí mà cô... ăn mặc đẹp lên, cũng nhờ báo chí “đánh” mà sự nghiệp của cô bỗng dưng cũng... lên như diều, nhiều bài hit hơn, được giới trẻ quan tâm, yêu quý hơn. Và cô cũng lên tiếng cảm ơn những người từng phê phán mình. Thu Minh hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên một sáng mai thức dậy tên mình bị phạt có mặt ở hầu hết các mặt báo, cũng không phải cứ phản ứng là người ta thôi “tặng” những danh hiệu không hay cho mình. Cái chính là rút kinh nghiệm, chứ không đổ lỗi cho ai khác. Bởi chính Thu Minh được khán giả đánh giá có giọng hát truyền cảm, có kỹ thuật rất tốt, chứ không phải vì những “sự cố” éo le trên. Tôn trọng khán giả, ăn mặc tự tin và đẹp, không phô trương, không quá phản cảm, khoe “của”, chính là giữ cho hình ảnh của mình đẹp nhất. Cho đến hôm nay, sau bao nhiêu bực mình, Thu Minh đã hiểu được điều thâm căn ấy.

    Một đàn chị khác, ca sĩ Thanh Lam, hay Hồ Quỳnh Hương, cũng từng có một thời gian bị dư luận chỉ trích ăn mặc “xẻ” cao quá, hở nhiều quá. Gần đây, những ca sĩ này cũng đã biết tiết chế trong trang phục trình diễn và cũng ít bị chê về ăn mặc hơn.

    Không biết trong giới ca sĩ và người mẫu có những ai thấm thía “bài học nhớ đời” như với ca sĩ Thu Minh. Nhưng nghĩ cho cùng, nhận lỗi thay vì đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cũng đòi hỏi sự dũng cảm và tôn trọng chính mình.
     
     
    Theo Minh Thi