Phạm Thu Hà gặp sự cố trong đêm nhạc đầu tiên của sự nghiệp ca hát

(Dân trí) - Tối qua (5/10), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, “họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà đã có buổi biểu diễn thành công trong chương trình “Chân dung âm nhạc”, buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên của cô trong sự nghiệp ca hát.

Với sự hỗ trợ tuyệt vời của Giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương và cố vấn âm nhạc Huyền Nga, chương trình chia làm ba phần với ba mảng màu chính, được kết lại với nhau xuyên suốt bằng bán cổ điển – phong cách âm nhạc mà Phạm Thu Hà theo đuổi.

Phần đầu tiên là những ca khúc hoặc trích đoạn nhạc cổ điển quốc tế. Tiếp theo là các ca khúc tình ca bất hủ và cuối cùng là những bài ca đi cùng năm tháng. Tuy nhiên, các bài hát trong từng phần đều được cất lên trong những bản phối vừa quen thuộc, vừa lạ tai khiến cho người nghe hoàn toàn thích thú. Hai tiếng thường thức âm nhạc đỉnh cao dường như trôi đi thật nhanh với khán giả.

Phạm Thu Hà gặp sự cố trong đêm nhạc đầu tiên của sự nghiệp ca hát - 1
Phạm Thu Hà xuất hiện đầy xinh đẹp với những bộ váy được thiết kế sang trọng.
Phạm Thu Hà xuất hiện đầy xinh đẹp với những bộ váy được thiết kế sang trọng.

Chương trình mở đầu bằng Habanera – trích đoạn kinh điển trong vở nhạc kịch Carmen, đồng thời là tác phẩm gắn liền với giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ. Sân khấu đầy huyền ảo tái hiện cuộc sống về đêm phồn hoa và lãng mạn của Paris, Phạm Thu Hà xuất hiện lộng lẫy và sang trọng trong bộ váy đen.

Cô cầm theo bông hồng đỏ rực rỡ, cất giọng hát cao vút lôi cuốn khán giả đến với câu chuyện tình yêu cháy bỏng nồng nàn của mình. Vốn theo học nhạc cổ điển nên các ca khúc tiếp theo như: Besame Mucho, Voi che sapete che… cũng được cổ thể hiện bằng một phong cách đỉnh cao hiếm thấy.

Ca khúc Phanton of the opera với phần kết hợp của Phạm Thu Hà và rockband Ngũ Cung là một trong những phần trình diễn đáng được mong chờ nhất. Và không phụ lòng mong mỏi đó, Phạm Thu Hà và Ngũ Cung đã làm khán giả đã tai khi biểu diễn hòa quyện, tôn vinh nhau.

Phạm Thu Hà gặp sự cố trong đêm nhạc đầu tiên của sự nghiệp ca hát - 3
Nữ ca sĩ hòa quyện với Quang Dũng khi thể hiện ca khúc Tình ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Nữ ca sĩ hòa quyện với Quang Dũng khi thể hiện ca khúc "Tình ca" của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Sự vút cao và cháy bỏng trong giọng hát Phạm Thu Hà như càng được tôn vinh hơn trong sự bốc lửa đầy cuồng nhiệt của Ngũ Cung. Đây là tiết mục đánh dấu lần đầu tiên kết hợp cùng nhạc rock của Phạm Thu Hà.

Nếu Ngũ Cung điểm xuyết cho đêm nhạc nét sôi động, bùng nổ… thì Quang Dũng lại mang đến sự ấm áp và chân thành. Anh được khán giả đón nhận cuồng nhiệt khi cùng Phạm Thu Hà trình diễn Tình ca và đơn ca hai tiết mục Niệm khúc cuối, Áo lụa Hà Đông.

Điểm xúc động nhất của đêm nhạc là khi Phạm Thu Hà trình diễn các ca khúc tình ca trong đĩa than “Đường em đi của cô”. Ở Chiều về trên sông, nữ ca sĩ vừa truyền tải được hồn cốt của bài hát, sự lạnh lẽo buồn thương của tình cảm âm dương chia lìa. Trong khi đó, ở Còn gì nữa đâu là nỗi buồn khổ và bất lực của con người khi đứng trước sự xa cách trong tình yêu.

Tuy nhiên, có một điều khá bất ngờ đã xảy ra đó là ở phần cuối chương trình, nữ ca sĩ bất ngờ bị chuột rút. Cô đã không giấu giếm điều này và liên tục nói lời xin lỗi khán giả. Vướng phải “tai nạn” bất ngờ, nữ ca sĩ buộc phải tháo giày, đi chân trần để biểu diễn...

Phạm Thu Hà gặp sự cố trong đêm nhạc đầu tiên của sự nghiệp ca hát - 5
Phạm Thu Hà gặp sự cố trong đêm nhạc đầu tiên của sự nghiệp ca hát - 6
Nữ ca sĩ luôn căng đầy năng lượng và cảm xúc dù trước đó cô gặp vấn đề về sức khoẻ.
Nữ ca sĩ luôn căng đầy năng lượng và cảm xúc dù trước đó cô gặp vấn đề về sức khoẻ.

Nhưng trong cơn bối rối, nữ ca sĩ đã kịp lấy được bình tĩnh để đẩy cao trào cảm xúc vào những ca khúc đi cùng năm tháng mà cô từng biểu diễn trong một số chương trình âm nhạc lớn như: Hướng về Hà Nội, Tiếng đàn Ta Lư, Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng.

Có thể nói, đêm nhạc là minh chứng rõ ràng cho một Phạm Thu Hà vững chắc về kỹ thuật thanh nhạc, đầy năng lượng trong phong cách trình diễn và căng tràn cảm xúc khi thả hồn vào từng giai điệu…

Nhạc sĩ Doãn Nguyên – Phó giám đốc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam nhận xét rằng: “Phạm Thu Hà đã chứng tỏ được sự đa sắc – đa màu trong âm nhạc. Cách sắp xếp và lựa chọn các bài hát trong đêm nhạc vừa thông minh, vừa hài hoà, vừa tinh tế… Đặc biệt, mặc dù thể hiện nhiều thể loại nhạc khác nhau nhưng Phạm Thu Hà không làm mờ đi cá tính âm nhạc của mình. Cô luôn giữ được sự văn minh và cảm xúc trong từng tiết mục.

Phạm Thu Hà gặp sự cố trong đêm nhạc đầu tiên của sự nghiệp ca hát - 8
Ở phần cuối chương trình, do đứng quá nhiều nên nữ ca sĩ đã bị chuột rút.
Ở phần cuối chương trình, do đứng quá nhiều nên nữ ca sĩ đã bị chuột rút.

Bên cạnh đó, dù biểu diễn bán cổ điển ở những đoạn đầu nhưng đến phút cuối cô vẫn giữ được chất giọng của mình là điều không dễ gì làm được. Những bản phối do nhạc sĩ Thanh Phương thực hiện cũng đã góp phần làm cho giọng hát của Phạm Thu Hà trở nên đặc biệt hơn, lạ lẫm hơn… Người xem như bị cuốn hút trong từng hơi thở âm nhạc mà vẫn đọng lại từng chặng đường âm nhạc mà giọng ca này đã đi qua”.

Trong đêm nhạc của mình, ngoài sự tri ân với khán giả, Phạm Thu Hà cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp cô hiểu và khắc họa rõ nét hơn chân dung âm nhạc của mình đó là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Đức Trí, Vũ Anh Tuấn, Thanh Phương, Duy Cường… Chính bởi sự tròn đầy, có trước có sau như vậy mà con đường âm nhạc Phạm Thu Hà chọn luôn thênh thang và ấm áp.

Hà Tùng Long