"Ông hoàng cải lương" Kim Tử Long kể nỗi đau chia tay em gái danh thủ Hồng Sơn

Hà Thanh

(Dân trí) - "Biến cố hôn nhân xảy ra, tôi không đổ thừa tại ai, chỉ biết là quãng thời gian đó lòng tôi đau, cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet khóc", NSƯT Kim Tử Long chia sẻ.

NSƯT Kim Tử Long được xem là người đào hoa trong làng cải lương vì có tới 3 lần kết hôn. Tuy nhiên khi chia sẻ với MC Đinh Tiến Dũng trong talkshow Lối ra mới phát sóng, anh tâm sự, chẳng ai muốn đổ vỡ nhiều lần đến thế.

NSƯT Kim Tử Long kể rằng, anh không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng đã bén duyên nghệ thuật cải lương khi mới là cậu bé 10 tuổi.

Ngày nhỏ, anh sống gần nhà nghệ sĩ Minh Vương nên thường xuyên được nghe đàn anh tập hát cùng nhiều nghệ sĩ khác. Và từ lúc nào không hay, giai điệu, lời ca của cải lương cứ thấm dần vào máu, anh cứ vậy hát theo mà không cần ai dạy.

Cũng vì quá say mê, anh bỏ cả học để theo nghệ sĩ Minh Vương đi hát ở một số tụ điểm sân khấu, thậm chí nhận được cát-xê. Theo giá trị thời đó, cát-xê đủ để mua khoảng 2-3 bát phở. Nhưng vì trốn học quá nhiều, cô giáo đã gửi giấy về nhà thông báo và anh bị ba la rầy, thậm chí đánh mấy lần.

Anh nói: "Khi ba hỏi tôi: "Giữa học và hát, con chọn cái nào?". Tôi liền đáp ngay lập tức: "Con chọn hát". Vậy là tôi bị… ba đánh. Mà dù bị ba đánh đòn, tôi vẫn lén đi hát nên cuối cùng ba đành nhượng bộ và khuyên tôi đi học nghề đàng hoàng. Ba tôi quan niệm "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", nếu chọn một nghề thì phải yêu nó, theo nó đến suốt cuộc đời"…

Ông hoàng cải lương Kim Tử Long kể nỗi đau chia tay em gái danh thủ Hồng Sơn - 1

NSƯT Kim Tử Long chia sẻ về nỗi đau 2 lần đổ vỡ hôn nhân tại talkshow "Lối ra" (Ảnh chương trình cung cấp).

Nhân vật trong các vở diễn của Kim Tử Long dù không hoàn toàn giống anh về tính cách nhưng số phận của họ lại có vài điểm như "vận vào anh". Đó là vai tướng cướp Bạch Hải Đường trong vở cải lương cùng tên, nhân vật chỉ mải kiếm tiền về cho vợ nhưng cuối cùng vợ lại cờ bạc, dẫn đến gia đình tan nát, hạnh phúc tiêu tan. Kim Tử Long bảo, anh cũng là người chăm chăm kiếm tiền về cho vợ ở cuộc hôn nhân đầu tiên.

NSƯT Kim Tử Long tiết lộ, anh gặp người vợ đầu tiên năm 20 tuổi: "Cô ấy là mối tình đầu, khi tôi còn chưa biết yêu là gì. Tôi đi diễn vở "Nàng tiên mẫu đơn" và gặp mẹ của Maika (Maika là con gái chung của Kim Tử Long và người vợ đầu tiên - PV). Cô ấy là khán giả xem tôi diễn. Cả hai quen nhau rồi dần dần thích nhau. Khi cô ấy lỡ có bầu thì chúng tôi quyết định kết hôn nhưng 4 năm sau chia tay".

Trong lần đổ vỡ này, Kim Tử Long thú nhận rằng anh còn quá trẻ, chuyện tình dài 6 năm với người vợ đầu tiên như "mối tình của chàng trai mới lớn" nên anh chưa có sự chín chắn. Anh chỉ biết mải mê chạy show tại các tụ điểm ca nhạc để kiếm tiền mà không để  vợ ở nhà làm gì và chăm con ra sao.

Khi đã trưởng thành hơn trong tình yêu, Kim Tử Long gặp gỡ người vợ thứ hai, diễn viên Cẩm Tú - em gái danh thủ Hồng Sơn. Cả hai yêu nhau 4 năm rồi mới tổ chức đám cưới vào năm 1998 và có hai con: Hoàng Gia Linh, Hoàng Gia Hân.

"Ông trời dường như sắp đặt cả rồi khi khiến mối duyên giữa hai chúng tôi kết thúc, cuộc đời rẽ cả hai sang hai lối đi khác nhau. Biến cố hôn nhân xảy ra, tôi không đổ thừa là tại ai, chỉ biết là quãng thời gian đó, lòng tôi đau, cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet rồi khóc.

Tôi bỏ hát, ai mời đi diễn cũng từ chối vì quá đau buồn, chán nản. Tình trạng ấy kéo dài suốt một năm chúng tôi ly thân, cả hai sống chung một nhà nhưng lại ở hai phòng riêng biệt", anh nhớ lại.

Theo Kim Tử Long, lần đổ vỡ thứ hai khiến cuộc sống của anh thực sự bế tắc, "giống như đang rơi xuống vực sâu". Nam nghệ sĩ thừa nhận: "Chẳng có ai ly hôn mà không đau. Đó không phải là nỗi đau vì phải xa nhau mà tinh thần nặng nề, chuyện con cái… áp lực đủ thứ. Tất cả khiến người ta không biết xoay sở thế nào để có thể làm lại từ đầu. Đó chính là thứ khiến người ta đang từ đỉnh cao rơi xuống đáy sâu".

Để tìm "lối thoát" cho bản thân, anh quyết định trở về ở cùng bố mẹ đẻ. Vào đêm đầu tiên ở nhà bố mẹ, anh đã không thể chợp mắt bởi vốn quen với cuộc sống hạnh phúc bên vợ con trong một biệt thự rộng lớn, còn giờ lại nằm cô đơn trong gian phòng nhỏ hẹp.

Anh cũng nhận ra mình đã quên đi trách nhiệm của một người con với bố mẹ. Khi anh gặp bất cứ biến cố gì trong cuộc sống, bố mẹ vẫn là người giang rộng vòng tay đón anh vào lòng. Nghĩ về tương lai, về sự nghiệp bao năm gây dựng, anh không còn tự giày vò bản thân mà bắt đầu chăm sóc sức khỏe, luyện thanh trở lại, đồng thời tập vở diễn mới.

Sau 3 năm ly thân, anh và diễn viên Cẩm Tú chính thức "đường ai nấy đi".

Dù ly hôn nhưng Kim Tử Long vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với người cũ. Kim Tử Long tâm sự, nếu ai tìm đến anh nhờ giúp đỡ, anh sẽ đến giúp, từ việc xây nhà hay nuôi dạy con cái. Không chỉ quan hệ tốt với người cũ, nam nghệ sĩ vẫn có ứng xử thân thiết với người thân của họ. Trước đó, cùng tham gia chương trình "Cơ hội đổi đời" năm 2021, vừa gặp mặt danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, nam nghệ sĩ đã chạy lại ôm anh trai của vợ cũ rất thoải mái, thân tình. Trong hậu trường chương trình, cả hai lúc nào cũng tranh thủ thời gian trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau.

Ông hoàng cải lương Kim Tử Long kể nỗi đau chia tay em gái danh thủ Hồng Sơn - 2

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Tử Long đã tìm được người bạn đời hiểu và chia sẻ với mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, ở tuổi 56, "ông vua cải lương" đang rất hạnh phúc với người vợ thứ ba - nghệ sĩ Trinh Trinh. Ngoài 3 con với 2 vợ cũ, anh có thêm 2 con với bà xã kém mình 11 tuổi. Chia sẻ với PV Dân trí trong một bài phỏng vấn, NSƯT Kim Tử Long nói về tình cảm dành cho người vợ ba:

"Lần đầu ly dị, tôi chán chường, một tuần thì năm buổi đến vũ trường, đốt hết tiền mời bạn bè giải sầu. Lần hai chia tay, tôi cho vợ hết gia tài. Lúc đó là giai đoạn suy sụp của cuộc đời, tôi nhiều tháng không làm việc.

Sau hai lần đổ vỡ, ban đầu đến với Trinh, tôi cũng lo sợ, nghi ngại... Nhưng Trinh lúc đó thường đi diễn, cảm thông với tôi, tình cảm phát triển lúc nào không biết. Sống chung với nhau, tôi càng ngày càng tin tưởng Trinh.

Thời điểm đến với Trinh, tôi cũng nghĩ mình có sự nghiệp rồi, khán giả cũng đồng hành với mình bao lâu nay, giờ điều mình cần nhất là hạnh phúc gia đình. Nếu cảm thấy đến với người đó mà mình hạnh phúc thì những điều khác không quan trọng nữa"…