Nước mắt của nữ diễn viên phim Người giàu cũng khóc

(Dân trí) - "Người giàu cũng khóc" đưa tên tuổi của nữ diễn viên xinh đẹp Veronica Castro lên đỉnh cao nhưng khi nói về đời tư của bà, người ta cũng dùng chính tên phim để nhận xét ngắn gọn: "Người giàu cũng khóc!".

Xem thêm thông tin Giải trí của báo Dân trí tại đây
 
Cặp đôi hoàn hảo - nàng Mariana và chàng Luis Alberto trong phim

Cặp đôi hoàn hảo - nàng Mariana và chàng Luis Alberto trong phim

Người giàu cũng khóc” là bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mexico sản xuất năm 1979 có sự tham gia của nữ diễn viên tóc vàng Veronica Castro trong vai nàng Mariana. Castro đồng thời cũng chính là ca sĩ hát bản nhạc phim “I learned to cry”.

Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính, nàng Mariana Villareal bị đuổi ra khỏi nhà sau khi cha cô qua đời, mẹ kế chiếm hết phần gia sản để lại. Cô tới thành phố Mexico mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn cũ của cha năm xưa. Một cha xứ trong vùng thương cho hoàn cảnh của cô, đã nhắn nhủ tới ngài triệu phú Alberto Salvatierra, xin ông này quan tâm giúp đỡ cô gái trẻ.

Ban đầu Mariana xin vào làm người giúp việc cho gia đình ngài Alberto nhưng ông khăng khăng nhận cô làm con gái nuôi. Ông cảm thấy tự hào vì mình mình có thể cưu mang, dạy dỗ nhiều điều cho cô gái trẻ, một cô con gái xinh xắn mà vợ ông đã không thể cho ông.

Khán giả các nước từng xiêu lòng trước cặp đôi diễn rất ngọt trên màn ảnh

Khán giả các nước từng xiêu lòng trước cặp đôi diễn rất ngọt trên màn ảnh

Ngay từ khi bước chân vào gia đình mới, Mariana đã gặp phải sự ghẻ lạnh của mẹ nuôi và cô cháu gái của bà ta tên là Esther. Bà cô và cô cháu đang cố gắng tìm mọi cách để “thòng” cậu chủ Luis Alberto vốn nổi tiếng đào hoa vào cuộc hôn nhân với Esther.

Mariana xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện khiến họ lo sợ cô sẽ ngáng trở kế hoạch tác thành Luis Alberto với Esther. Ban đầu, Mariana và Luis cũng không mấy thiện cảm với nhau. Trong mắt Mariana, Luis là một thanh niên ăn chơi, hư hỏng và rất hiếu thắng. Đối với Luis, cậu không thể hiểu tại sao một cô gái trẻ lại có thể chịu nổi “ông già Khốt-ta-bít” nhà cậu. Về sau, Luis Alberto càng lúc càng bị chinh phục bởi vẻ ngoài xinh đẹp và tư chất cao quý của Mariana. Anh cảm thấy mình cần phải thay đổi để chiếm được tình cảm của người đẹp.

Veronica của những năm tuổi trẻ


Veronica của những năm tuổi trẻ

Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, những nhân vật trong bộ phim Người giàu cũng khóc đã từng làm "nghiêng ngả" khán giả Việt.

Phần hai của bộ phim được sản xuất ngoài dự định ban đầu do phần một quá thành công. Tuy vậy, vì tính chất ăn theo và nội dung không được đầu tư kỹ như phần một nên nó không nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả như trước.

Bộ phim đã được chiếu ở nhiều nước như Ý, Nga, Ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Philippines... và đều được khán giả yêu thích cùng rất nhiều lời khen ngợi của giới phê bình.

Đời tư nhiều sóng gió của nữ diễn viên chính

Veronica ở tuổi 60 vẫn còn rất phong độ

Veronica ở tuổi 60 vẫn còn rất phong độ

Veronica sinh ngày 19/10/1952, trước khi tham gia đóng phim "Người giàu cũng khóc", bà từng được biết đến với vai trò người mẫu, ca sĩ, và người dẫn chương trình nổi tiếng của Mexico.

Bà bắt đầu nghiệp diễn xuất khi gặp đạo diễn Manuel Valdez. Về sau, hai người yêu nhau rồi kết hôn. Tuy tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình, nhưng tên tuổi của bà chỉ được khẳng định sau vai diễn Mariana trong phim "Người giàu cũng khóc", đây được coi là vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Veronica.

Bộ phim không chỉ mang lại danh tiếng cho Veronica với vai trò diễn viên, nó còn giúp sự nghiệp ca sĩ của cô khởi sắc với ca khúc chính của phim “I learned to cry” do chính cô thể hiện. Ngay khi bộ phim đóng máy, Veronica đi lưu diễn vòng quanh thế giới và được công chúng các nước đón chào nồng nhiệt.

Trong cuộc hôn nhân với diễn viên - đạo diễn Manuel Valdez, Veronica có hai con trai là Cristian Castro và Michelle Saez Castro. Về sau, cuộc sống vợ chồng không suôn sẻ nên hai người đã chia tay từ khi các con còn rất nhỏ.

Veronica và con trai lớn Cristian

Veronica và con trai lớn Cristian

Ảnh hưởng bởi niềm đam mê âm nhạc của mẹ, Cristian Castro trở thành ca sĩ nổi tiếng, từng được đề cử giải Grammy dành cho ca sĩ hát nhạc Latin. Thừa hưởng gen đam mê điện ảnh của cha, Michelle Saez Castro trở thành đạo diễn.

Những rùm beng trong mối quan hệ gia đình của Veronica xoay quanh bà và cậu con trai cả. Mặc dù Veronica phải làm mẹ đơn thân và chịu trách nhiệm nuôi dưỡng các con từ khi chúng còn rất nhỏ, mối quan hệ giữa bà và Cristian vẫn có nhiều sóng gió. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi Cristian tái hôn chỉ vài ngày sau khi chia tay cô vợ thứ nhất.

Veronica không hài lòng về cách hành động bốc đồng của con trai và con dâu mới: "Tôi đã mất Cristian rồi. Đau đớn quá." Về phần con dâu mới, Veronica nhận xét: "Có những người, ta không thể nào hòa hợp được, chắc là chúng tôi xung khắc với nhau."

Cristian - vợ một bên và mẹ một bên (!)

Cristian - vợ một bên và mẹ một bên (!)

Veronica cũng thất vọng về cách “đoàn tụ” của hai cha con Cristian Castro và Manuel Valdez. "Từ khi Cristian còn nhỏ, tôi đã nói với con rằng bất cứ khi nào con muốn gặp cha, hãy nói với mẹ, mẹ sẽ đưa con số điện thoại và địa chỉ của cha để con tìm tới. Bỗng một ngày, tôi cầm trên tay tờ tạp chí và quá sốc khi thấy hai cha con xuất hiện bên nhau trên mặt báo và nói như thể họ đã phải chịu đựng một cuộc chia ly lớn, tới giờ mới được đoàn tụ. Khủng khiếp quá."

Sự bất hòa này càng như xát muối vào lòng nữ diễn viên xinh đẹp khi con trai bà công khai trước báo giới việc anh ta từng đánh mẹ hồi năm 2008: Cristian đã tát mẹ ít nhất 4 lần, giật tóc bà vì bà “dám” cãi nhau với con dâu mới khi cô này đang mang thai.

Sau này, Cristian cũng không cho con tới gặp bà nội. Veronica rất đau khổ vì điều này. Bà đã qua tuổi lục tuần, giờ đây, Veronica chỉ mong muốn có con cháu vui vầy xung quanh. "Hy vọng một ngày nào đó, thiên thần nhỏ sẽ đến thăm tôi."

 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo Honeysweirdworld