1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nữ phóng viên “trúng tiếng sét ái tình” với nhân vật phỏng vấn

(Dân trí) - Nữ phóng viên hài hước này đã không ngại bày tỏ trước ống kính rằng khi nhìn vào mắt người đàn ông mà cô vừa phỏng vấn, cô đã quên hết những gì cần nói. Cuối cùng, cô quyết định bỏ lại micro để chạy theo người đàn ông bí ẩn.

Một nữ phóng viên truyền hình của Mỹ, làm việc cho đài KTLA (bang California) - cô Wendy Burch - đã bị hấp dẫn ngay lập tức bởi một người đàn ông mà cô tình cờ phỏng vấn.

Đó là một người đàn ông Úc đang… “ngực trần chạy bộ”. Bản tin ngắn được thực hiện ngoài hiện trường của cô Wendy Burch đã kết thúc bằng cảnh cô bỏ lại micro trong bản tin phát sóng trực tiếp để chạy theo người đàn ông bí ẩn xuất hiện bên bờ biển.

Cuộc phỏng vấn hài hước này đã khiến người xem truyền hình rất thích thú và tạo thành một cơn sốt nhỏ trên trang cá nhân của cô Wendy Burch, khi rất nhiều khán giả sau đó đã vào trang của cô để trực tiếp “phỏng vấn” cô Wendy xem cái kết của câu chuyện như thế nào.

Bản tin của Wendy xoay quanh sự việc người dân sống xung quanh bãi biển Salt Creek, bang California, đã nhìn thấy một con cá mập dài khoảng 3 m bơi gần bờ, khiến họ cảm thấy khá lo ngại. Wendy đã phỏng vấn một người đàn ông chạy bộ, tình cờ chạy ngang qua hiện trường ghi hình của ê-kíp và sẵn sàng trả lời phỏng vấn.

Người đàn ông cho biết mình sinh ra tại Úc và chỉ xưng tên ngắn gọn là “James”, anh cho rằng việc nhìn thấy cá mập xuất hiện không có nghĩa là những người tắm biển hoặc lướt ván ngoài biển đang phải đối diện với nguy cơ bị cá mập tấn công ngay trước mắt. Anh cũng trấn an mọi người rằng “không có gì phải sợ cả” và sau đó quay trở lại cuộc chạy bộ của mình.

“Cá mập vẫn luôn ở ngoài biển thôi… Tôi nghĩ đây chỉ là những lo sợ thái quá do truyền thông, phim ảnh tạo nên, nói thật là vậy. Cá mập không đe dọa tới cuộc sống của con người”, trong khi nữ phóng viên chống một tay lên hông phỏng vấn, thì bản thân nhân vật được phỏng vấn cũng tự tin đặt hai tay lên hông trả lời, khoe ra một cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc trên sóng truyền hình.

Nữ phóng viên bỏ cả micro để chạy theo nhân vật phỏng vấn

Nữ phóng viên Wendy Burch của đài KTLA đang phỏng vấn một người đàn ông tình cờ chạy bộ ngang qua hiện trường ghi hình của ê-kíp làm tin. Nội dung bản tin xoay quanh việc người dân ở bãi biển Salt Creek, bang California, đã nhìn thấy một con cá mập dài 3 m xuất hiện gần đây, khiến họ cảm thấy rất lo ngại.
Nữ phóng viên Wendy Burch của đài KTLA đang phỏng vấn một người đàn ông tình cờ chạy bộ ngang qua hiện trường ghi hình của ê-kíp làm tin. Nội dung bản tin xoay quanh việc người dân ở bãi biển Salt Creek, bang California, đã nhìn thấy một con cá mập dài 3 m xuất hiện gần đây, khiến họ cảm thấy rất lo ngại.

Nữ phóng viên Wendy dường như đã bị choáng ngợp khi quan sát nhân vật của mình, điều này có thể nhận thấy khi cô bắt tay nhân vật và nhìn người đàn ông tiếp tục cuộc chạy của mình. Wendy đã nói với người đồng nghiệp đang dẫn chương trình tại trường quay rằng: “Tôi yêu người đàn ông đó. Tôi không còn gì để nói cả”.

Người dẫn chương trình ở trường quay - anh Chris Schauble - đã bật ra một ý tưởng hài hước và động viên Wendy hãy cố gắng có thêm thông tin về người đàn ông bí ẩn đó, lúc này, nhân vật “James” đã chạy đi xa dần.

“Tại sao cô lại để anh ấy chạy đi như thế? Anh ấy đến từ đâu? Cô cần phải có thêm thông tin, Wendy ạ! Cô đã để anh chàng này thoát khỏi lưỡi câu rồi”, người dẫn chương trình tại trường quay - anh Chris Schauble - bình luận hài hước.

Người đàn ông tự tin xuất hiện trước ống kính truyền hình.
Người đàn ông tự tin xuất hiện trước ống kính truyền hình.
Nữ phóng viên Wendy Burch dường như khá bối rối khi bắt tay và chào nhân vật phỏng vấn của mình.
Nữ phóng viên Wendy Burch dường như khá bối rối khi bắt tay và chào nhân vật phỏng vấn của mình.
“Tôi yêu người đàn ông này. Tôi không còn gì để nói nữa cả”, cô Wendy chia sẻ chân thật và hài hước trước ống kính.
“Tôi yêu người đàn ông này. Tôi không còn gì để nói nữa cả”, cô Wendy chia sẻ chân thật và hài hước trước ống kính.
Người dẫn chương trình tại trường quay đã “hô ứng” ăn ý với cô Wendy khi khuyến khích cô chạy theo để có thêm thông tin về người đàn ông bí ẩn kia.
Người dẫn chương trình tại trường quay đã “hô ứng” ăn ý với cô Wendy khi khuyến khích cô chạy theo để có thêm thông tin về người đàn ông bí ẩn kia.
“Đó là câu chuyện cuộc đời tôi”, cô Wendy đáp lại lời khuyên của người bạn dẫn ở trường quay và liền bỏ micro lại để chạy theo người đàn ông bí ẩn.
“Đó là câu chuyện cuộc đời tôi”, cô Wendy đáp lại lời khuyên của người bạn dẫn ở trường quay và liền bỏ micro lại để chạy theo người đàn ông bí ẩn.
Cô Wendy chạy theo nhân vật phỏng vấn của mình sau khi anh này đã chạy “mất hút”.
Cô Wendy chạy theo nhân vật phỏng vấn của mình sau khi anh này đã chạy “mất hút”.
Nữ phóng viên “trúng tiếng sét ái tình” với nhân vật phỏng vấn - 8

Trên mạng xã hội, một người đồng nghiệp của cô Wendy ở đài KTLA đã đùa tếu về tình huống này rằng: “Cá mập ư?… Tất cả mọi người chỉ toàn nhìn đi đâu thôi”. Đáp lại bạn, cô Wendy hài hước bình luận: “Có một khoảnh khắc khi tôi nhìn vào mắt anh ta… và hoàn toàn quên mất chúng tôi đang nói về cái gì”.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã vào trang của cô Wendy để hỏi xem cô có tìm được “cái kết có hậu” với nhân vật phỏng vấn của mình không. Tuy vậy, cô Wendy không trả lời. Có thể nhìn thấy trong động tác chạy của cô ở cuối bản tin sự hài hước, pha trò, hơn là ý định thật sự muốn đuổi theo người đàn ông tên “James”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail