Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh

(Dân trí) - Những bức hình cuối cùng chụp nữ diễn viên Sharon Tate trong những ngày cuối của thai kỳ. Cô hạnh phúc chụp hình bên những bộ đồ sơ sinh. Không ai ngờ rằng bi kịch định mệnh sắp xảy đến với Sharon, cô trở thành nạn nhân trong vụ sát hại kinh hoàng, chấn động Hollywood.

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 1

Nữ diễn viên Sharon Tate - Ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill

Những bức ảnh được chụp chỉ vài ngày trước khi băng nhóm sát nhân do tội phạm Charles Manson cầm đầu tấn công vào nhà riêng của nữ diễn viên, khiến cô và người con còn chưa chào đời trở thành nạn nhân của một vụ sát hại làm chấn động nước Mỹ và Hollywood.

Giờ đây, khi bộ phim làm về cuộc đời Sharon Tate - “Once Upon a Time in Hollywood” (Ngày xưa ở Hollywood) - sắp được đạo diễn Quentin Tarantino giới thiệu tới công chúng, nhiếp ảnh gia thực hiện những bức ảnh này - ông Terry O’Neill (80 tuổi) - cũng quyết định chia sẻ đôi điều về buổi chụp hình cuối cùng trong cuộc đời Sharon Tate.

Thời điểm chụp những bức hình này là ba ngày trước khi Sharon Tate bị sát hại tàn nhẫn. Trong ký ức của nhiếp ảnh gia người Anh Terry O’Neill, những bức hình này quả thực đẹp đẽ, nhưng cũng rất khó để ông có thể nói về quá trình thực hiện chúng trong suốt 50 năm qua.

Chỉ cho tới bây giờ, khi đạo diễn Tarantino đã thực hiện bộ phim kể về cuộc đời Sharon Tate, nhiếp ảnh gia Terry O’Neill mới cảm thấy có thể chia sẻ những câu chuyện hậu trường khi thực hiện những bức ảnh cuối cùng trong cuộc đời nữ diễn viên Hollywood.

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 2
Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 3

Nữ diễn viên Sharon Tate - Ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill

Vào một ngày đầu tháng 8/1969, nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình các ngôi sao nổi tiếng - Terry O’Neill - đã tới chụp hình nữ diễn viên Sharon Tate khi ấy đang mang bầu người con đầu lòng trong những ngày cuối của thai kỳ, cô bày những món đồ sơ sinh đã chuẩn bị cho con ra và họ cùng thực hiện những bức hình.

Ba ngày sau đó, Sharon Tate tổ chức một cuộc vui tại nhà cùng với bạn bè trong lúc người chồng - đạo diễn Roman Polanski - đang ở xa. Đến đêm, băng nhóm sát nhân đã đột nhập vào nhà và sát hại Tate cùng với những người bạn của cô.

Vụ việc đã làm chấn động giới điện ảnh. Vụ việc cũng khiến nhiếp ảnh gia O’Neill bị ám ảnh suốt đời bởi thực tế ông đã được mời tới dự bữa tiệc định mệnh đó ở nhà Sharon Tate nhưng vì bận việc nên ông từ chối không tham dự.

Khi biết về vụ sát hại bi kịch, O’Neill đã bàng hoàng, kinh hãi và luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi nhìn lại những bức ảnh mình đã chụp, ông cũng không muốn nói về những bức ảnh này.

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 4

Nữ diễn viên Sharon Tate - Ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 5

Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill

“50 năm sau, đây vẫn là những bức ảnh khiến tôi cảm thấy khó khăn mỗi khi nhìn lại. Sharon là một phụ nữ trẻ xinh đẹp. Kết cục của cô là một trong những câu chuyện bi kịch nhất trong lứa chúng tôi. Sharon là một người vui vẻ, đáng yêu như chính diện mạo của cô.

“Cô rất hạnh phúc và háo hức được làm mẹ. Những bức hình này khiến tôi cảm thấy khổ sở bởi không ai có thể ngờ điều sẽ xảy ra ngay sau đó. Các bác sĩ đã dự đoán chỉ khoảng 14 ngày sau khi chúng tôi thực hiện bộ hình, Sharon sẽ sinh con”.

Để chụp bộ ảnh này, Sharon Tate đã bay tới London để gặp O’Neill, sau đó cô bay về Los Angeles để chuẩn bị sinh nở trong khi người chồng - đạo diễn Roman Polanski - vẫn ở lại nước Anh thêm ít ngày nữa.

Vào đêm ngày 9/8/1969, bốn kẻ sát nhân trong băng nhóm do Charles Manson cầm đầu đã đột nhập vào nhà của nữ diễn viên Sharon Tate, lúc này đang có bốn người bạn cùng ở lại nhà Sharon chơi, sau khi họ đã dùng bữa tối.

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 6
Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 7

Nữ diễn viên Sharon Tate - Ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill

Charles Manson vốn mơ ước trở thành nghệ sĩ, hắn đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công vào ngôi nhà vốn từng được thuê bởi nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher, người đã từng từ chối ký hợp đồng thu âm với hắn. Dù bây giờ, nhà sản xuất âm nhạc không còn thuê ngôi nhà đó nữa, nhưng Sharon Tate và những người bạn của cô vẫn không tránh khỏi kết cục bi kịch bị sát hại dã man.

Suy sụp sau cái chết của vợ, đạo diễn Roman Polanski đã không làm phim trong hai năm, bộ phim “Tess” (1979) được ông thực hiện để tưởng nhớ người vợ quá cố. Bộ phim của đạo diễn Tarantino - “Once Upon A Time in Hollywood” (Ngày xưa ở Hollywood - 2019) - đã dự tranh Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes (Pháp) hồi tháng 5 vừa qua và sắp tới sẽ ra rạp tại một số quốc gia.

Nhiếp ảnh gia O’Neill cho hay rằng ông sẽ không đi xem phim nhưng cảm thấy yên tâm vì Debra Tate (người em gái của Sharon Tate) cũng tham gia vào quá trình thực hiện bộ phim.

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 8

Nữ diễn viên Sharon Tate - Ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 9

Nữ diễn viên Sharon Tate

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 10

Nữ diễn viên Margot Robbie vào vai Sharon Tate trong bộ phim “Once Upon a Time in Hollywood” 

Nữ diễn viên xấu số Sharon Tate trong những khuôn hình cuối cùng trước bi kịch định mệnh - 11

Kẻ sát nhân Charles Manson 

Trailer phim “Once Upon A Time in Hollywood” (Ngày xưa ở Hollywood - 2019)

Nữ diễn viên Sharon Tate diễn xuất trong phim của chồng - đạo diễn Roman Polanski

Bích Ngọc

Theo Daily Mail