NSƯT Trung Anh nhắc nhở Việt Anh khi hé lộ về “Người phán xử” phần 2

(Dân trí) - NSƯT Trung Anh cho biết, anh từng nhắc nhở nam diễn viên Việt Anh khi Việt Anh nửa đùa nửa thật trên trang trang cá nhân về diễn biến tiếp theo ở phần “hậu” phim “Người phán xử”. Bởi lẽ, NSƯT Trung Anh không muốn để khán giả quá hy vọng vào điều chưa chắc chắn.

Xuất hiện tại một sự kiện vừa diễn ra tại Hà Nội, NSƯT Trung Anh ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người. Nam nghệ sỹ thủ vai Lương Bổng của “Người phán xử” tiết lộ, một trong những niềm vui của anh sau khi bộ phim này kết thúc là nhận được tình cảm yêu mến từ đông đảo khán giả.

NSƯT Trung Anh cho biết, anh nghĩ sự thành công của “Người phán xử” không nằm ở tài năng hay cách diễn của diễn viên mà bởi phim đã mang đến cho khán giả một câu chuyện lạ. Ở đó, những thước phim về đề tài tội phạm được chấp nhận rất cởi mở và lần đầu tiên những nhân vật thuộc giới “xã hội đen” lại được mọi người quan tâm tìm hiểu.

Lương Bổng và Phan Hải trong Người phán xử phần 1.
Lương Bổng và Phan Hải trong "Người phán xử" phần 1.

Trước sự tò mò của nhiều người về thông tin Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đang rục rịch làm tiếp phần 2 “Người phán xử”, NSƯT Trung Anh thẳng thắn chia sẻ, đến thời điểm này anh chưa được thông báo về việc này. Vì thế, anh không biết liệu bộ phim có làm tiếp phần 2 hay không. Đó cũng là lý do anh từng nhắc nhở nam diễn viên Việt Anh khi Việt Anh nửa đùa nửa thật trên mạng xã hội về diễn biến tiếp theo ở phần “hậu” phim “Người phán xử”. Bởi lẽ, NSƯT Trung Anh không muốn để khán giả quá hy vọng vào điều chưa chắc chắn.

NSƯT Trung Anh và MC Tùng Cận.
NSƯT Trung Anh và MC Tùng Cận.

Về thông tin “Người phán xử” sẽ được đạo diễn Nguyễn Quang Huy thực hiện dưới dạng phim điện ảnh và chiếu rộng rãi ngoài rạp trong thời gian tới, NSƯT Trung Anh bày tỏ sự bất ngờ bởi kỳ thực, anh cũng không biết về việc này. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ tài hoa cũng không giấu giếm sự tò mò khi “Nguời phán xử” sẽ bước từ màn ảnh nhỏ ra màn ảnh rộng.

Mặc dù vậy, NSƯT Trung Anh cho rằng, sẽ là thử thách không nhỏ đặt ra đối với đạo diễn Quang Huy khi gói gọn nội dung, tinh thần và câu chuyện của 47 tập “Người phán xử” trong một bộ phim chỉ có thời lượng vài tiếng đồng hồ.

Vốn là người giản dị, khá kiệm lời và kỹ tính nên NSƯT Trung Anh ít khi nhận lời lui đến những sự kiện đông người. Có bận, một hãng thời trang mời anh chụp ảnh nhưng phần vì bận, phần vì cảm thấy mình không hợp với hình ảnh thời trang nên anh từ chối. Với NSƯT Trung Anh thì tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Vì thế khi cậu em đồng nghiệp làm cùng Nhà hát Kịch Việt Nam - nam diễn viên MC Tùng Cận mới đến chơi anh đã đến từ rất sớm.

Sau khi “Người phán xử” khép sóng, NSƯT Trung Anh trở lại với công việc, cuộc sống đời thường và cả những thú vui tao nhã. Anh từng thổ lộ, anhrất muốn có một khu vườn nhỏ để trồng rau và hoa nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên anh đã tận dụng khoảng ban công nhỏ ở phía trước nhà để trồng vài cây xanh cho mát mắt và nuôi chim hót để nghe cho thư thái.

Do lập gia đình khá muộn nên đến giờ, dù đã ở tuổi 57 nhưng các con của NSƯT Trung Anh vẫn còn đang đi học. Con trai lớn của vợ chồng anh đang theo học Đại học Bách Khoa, còn cô con gái thứ hai đang là học sinh lớp 8.

Hà Tùng Long