NSƯT Kim Oanh: "Chú Lê Lựu kể về tôi là... con bé rất lạ"

Nguyên Phong

(Dân trí) - Nhà văn Lê Lựu đã đồng hành cùng các diễn viên, nghệ sĩ trong quá trình quay phim "Sóng ở đáy sông".

Nhà văn Lê Lựu là tên tuổi gạo cội góp phần thay đổi đời sống văn học Việt Nam những năm thập niên 80. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm đình đám như: Mở rừng, Đại tá không biết đùa, Sóng ở đáy sông, Chuyện làng Cuội, Một thời lầm lạc, Thời xa vắng...

Cả một đời cống hiến cho văn học, nghệ thuật nước nhà, nhà văn Lê Lựu đã qua đời vào khoảng 16h ngày 9/11 tại nhà riêng ở Hưng Yên.

NSƯT Kim Oanh: Chú Lê Lựu kể về tôi là... con bé rất lạ - 1
Nhà văn Lê Lựu (Ảnh: Tư liệu).

Không chỉ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền văn học Việt Nam, một số tác phẩm của nhà văn Lê Lựu đã được chuyển thể trở thành những bộ phim kinh điển, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Nhắc tới những tác phẩm đã được chuyển thể thành phim của Lê Lựu không thể không nhắc tới Sóng ở đáy sông. Bộ phim kể về cuộc đời nhiều thăng trầm, thiệt thòi và đau khổ của nhân vật Núi. Từ khi còn là đứa trẻ, Núi đã phải chịu sự hắt hủi, phân biệt đối xử của bố và các anh.

Anh lớn lên trong sự thiếu thốn, khó khăn, vì áp lực đời sống mà sa chân vào tội lỗi. Nhưng nhờ tình người và đặc biệt là tình yêu của mối tình đầu, Núi đã "hồi sinh", tìm lại chính mình và trở thành công dân có ích cho xã hội.

NSƯT Kim Oanh: Chú Lê Lựu kể về tôi là... con bé rất lạ - 2

Bộ phim "Sóng ở đáy sông" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu (Ảnh: Tư liệu).

Bộ phim Sóng ở đáy sông đến nay vẫn nhận được đánh giá cao từ khán giả. Đặc biệt, nó còn đem đến bước đệm giúp nhiều tên tuổi nghệ sĩ, diễn viên đến gần với khán giả hơn. Ngoài nhân vật Núi của NSƯT Xuân Bắc, cô Mây do nữ diễn viên Kim Oanh đảm nhiệm cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.

Chia sẻ với PV Dân trí, NSƯT Kim Oanh không giấu được sự xúc động khi nhắc tới nhà văn Lê Lựu:

"Tôi biết tới chú Lê Lựu qua quá trình làm việc cùng với chú khi quay bộ phim Sóng ở đáy sông. Năm ấy tôi còn rất là trẻ, mới chỉ 18 tuổi thôi nên khi được tiếp xúc với nhà văn Lê Lựu và các cô chú nổi tiếng trong đoàn làm phim tôi rất vui.

Thời gian quay phim, chú Lựu gần như đi cùng đoàn luôn. Đối với mọi người trong đoàn chú luôn thể hiện sự chu đáo, ân cần. Với riêng tôi chú Lựu dành nhiều lời khen và nhận xét tốt dành cho vai Mây của tôi".

NSƯT Kim Oanh: Chú Lê Lựu kể về tôi là... con bé rất lạ - 3
NSƯT Kim Oanh trong vai Mây (Ảnh: Tư liệu).

Nữ nghệ sĩ cho hay, khi làm việc chung với các diễn viên phim Sóng ở đáy sông, nhà văn Lê Lựu đã rất nhiệt tình trong việc phân tích từng nhân vật để các diễn viên hiểu và nắm bắt tốt nhất vai diễn của mình:

"Khi phân tích vai Mây, chú Lựu chia sẻ dựa trên cảm nhận, hình dung riêng của chú về nhân vật này. Từ những chia sẻ của chú tôi có thêm tư liệu, góc nhìn để hiểu hơn về bộ phim về nhân vật của mình cũng như nhân vật Núi.

Thông thường khi mọi người muốn hiểu về nhân vật của mình thì sẽ hỏi tác giả về chính nhân vật đó. Nhưng tôi lại có cách tiếp cận vai Mây hoàn toàn khác, tôi không hỏi về Mây mà hỏi nhiều về Núi. Điều này khiến chú Lựu rất ngạc nhiên, chú hỏi tôi: "Tại sao con đóng Mây mà không hỏi về Mây lại cứ hỏi về nhân vật Núi?".

Tôi trả lời: "Con phải hiểu về Núi thì mới có thể làm Mây hay được vì Mây là nhân vật có tác động mạnh đến cuộc đời của Núi". Nghe tôi nói vậy chú Lựu tỏ ra rất thích thú, chú bảo tôi là người duy nhất có cách tiếp cận nhân vật một cách thông minh và sâu sắc như vậy.

NSƯT Kim Oanh: Chú Lê Lựu kể về tôi là... con bé rất lạ - 4
NSƯT Kim Oanh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau này, khi kể về tôi với mọi người, chú đều bảo "con bé đó rất lạ". Với một cô bé mới 18 tuổi như tôi khi đó, nhận được lời khen từ chú Lựu khiến tôi vừa xúc động vừa vui.

Điều đó cũng trở thành bài học đầu đời cho tôi để sau này mỗi khi tiếp cận nhân vật của mình, tôi luôn tìm hiểu từ nhiều khía cạnh, từ các nhân vật xung quanh để khai thác toàn diện, sâu sắc nhất nhân vật của mình".

Kim Oanh thừa nhận vai Mây trong Sóng ở đáy sông đã trở thành bước đệm giúp chị có được sự nghiệp như hiện tại.

"Vai Mây là bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, đó là bàn đạp mà không phải người nghệ sĩ nào cũng may mắn có được. Năm ấy tôi mới 18 tuổi nhưng đã có một vai diễn xuất sắc, một bước đệm vững chắc khiến con đường tiếp cận khán giả của tôi trở nên thênh thang hơn rất nhiều", chị nói.

NSƯT Kim Oanh: Chú Lê Lựu kể về tôi là... con bé rất lạ - 5
NSƯT Kim Oanh trân trọng vai Mây và đặc biệt yêu mến, kính trọng nhà văn Lê Lựu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bản thân Kim Oanh cũng rất yêu mến các tác phẩm của nhà văn Lê Lựu. Nữ diễn viên cho hay chị đặc biệt tâm đắc với một câu nói của ông: "Tôi ấn tượng nhất với một câu nói của nhà văn Lê Lựu, đó là: "Cho dù lời tỏ tình có đẹp đẽ đến thế nào đi nữa mà không đúng lúc thì cũng sẽ bị ăn tát". Câu nói này đã trở thành "kim chỉ nam" cho tôi trong cách hành xử và làm việc".