NSƯT Hoàng Hải: Từng suýt bỏ nghề diễn, làm lái xe để kiếm cơm

(Dân trí) - Nói về việc “thoắt ẩn, thoắt hiện” trên màn ảnh, NSƯT Hoàng Hải cho biết, có một thời gian anh đã suýt bỏ nghề diễn, lấy nghiệp lái xe để kiếm cơm.

Bộ phim “Đừng bắt em phải quên” chỉ còn 3 tập nữa là đi đến hồi kết. Bi kịch được đẩy lên cao trào khi Linh (NSƯT Kim Oanh) không ngừng dùng mọi thủ đoạn để chen chân vào cuộc hôn nhân giữa Luân (NSƯT Hoàng Hải) và Ngân (Quách Thu Phương).

NSƯT Hoàng Hải: Từng suýt bỏ nghề diễn, làm lái xe để kiếm cơm - 1

Luân đã dần nhận ra bộ mặt thật của Linh trong "Đừng bắt em phải quên".

Ngân đã bỏ đi khi biết chồng mình từng có một đêm ân ái mặn nồng với “em gái mưa”. Ngọc (Quỳnh Kool) đau lòng khi chứng kiến cảnh bố mẹ mỗi người một nơi nhưng vẫn ngày ngày thương nhớ nhau. Cuối cùng, Luân đã nhận ra bộ mặt thật của Linh và dứt khoát đuổi “tiểu tam” ra khỏi nhà mình. Điều này khiến Linh vô cùng phẫn uất nên thề sẽ trả thù Luân bằng mọi giá.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Quách Thu Phương, Kim Oanh, Hoàng Hải… sau quãng thời gian gián đoạn với phim ảnh. Nhân vật Luân do NSƯT Hoàng Hải đảm vai đã để lại nhiều ấn tượng đối với người xem.

Nói về việc “thoắt ẩn, thoắt hiện” trên màn ảnh, NSƯT Hoàng Hải cho biết, nếu mọi người theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của anh sẽ biết có một thời gian anh đã suýt bỏ nghề diễn, lấy nghiệp lái xe để kiếm cơm.

“Cuộc đời tôi cũng thăng trầm, có nhiều lúc khó khăn lắm. Nghệ sĩ hồi xưa nghèo, xã hội cũng đâu phát triển được như bây giờ, trong khi tôi còn nhiều gánh nặng. Tuy nhiên, tôi gặp may mắn trong công việc, kinh doanh cũng tiến triển khá hơn và tình yêu nghệ thuật vẫn không bao giờ rời xa mình.

Hiện tại, tôi đã giao lại quyền điều hành kinh doanh cho anh trai và lại tiếp tục sống với những vai diễn. Tôi cho rằng, việc đi lại giữa các thành phố với nhau không còn là khoảng cách. Miễn ở đâu cần mình diễn thì mình đến. Sau những ngày đi quay ở Bắc hay Nam thì khi nghỉ tôi vẫn trở lại gia đình mình ở Đà Nẵng”, NSƯT Hoàng Hải nói.

NSƯT Hoàng Hải: Từng suýt bỏ nghề diễn, làm lái xe để kiếm cơm - 2

Nghệ sĩ Hoàng Hải cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống mình đang có.

Nam nghệ sĩ cho biết, bình thường, nếu không tham gia phim ảnh, anh sẽ dành thời gian chăm lo cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, thủng thẳng cà phê với hội bạn thân thiết… Nói chung, một cuộc sống của anh trôi qua rất bình yên và vui vẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Hải tâm sự rằng, anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quê gốc bố anh là người Đà Nẵng. Thời điểm bố anh về nghỉ hưu, ông đã quyết định quay về quê hương - xử sở để sinh sống. Nghĩ đến việc mình nên ở gần để phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già nên nam nghệ sĩ đã quyết định chuyển về Đà Nẵng sinh sống. Ở thời điểm hiện tại, anh cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống mà mình đang có.

Nói về bạn diễn Quách Thu Phương, NSƯT Hoàng Hải cho biết, cách đây trên dưới chục năm, anh cùng cô từng đóng với nhau phim “Vết trượt”. Ở phim này, cả hai cũng vào vai vợ chồng. Vì lẽ đó, khi gặp lại nhau cả hai không có khoảng cách.

“Chúng tôi có cảm giác như đóng phần 2 của “Vết trượt”, cứ thế lấy lại cảm xúc và những câu chuyện cũ, dùng nó làm cảm hứng cho vai diễn mới. Ở hậu trường, chúng tôi lấy những bức ảnh cũ, những câu chuyện kỷ niệm về thời làm phim ấy ra “tám” lại, vui lắm.

NSƯT Hoàng Hải: Từng suýt bỏ nghề diễn, làm lái xe để kiếm cơm - 3

Hoàng Hải tiết lộ, mỗi quan hệ của anh với Quách Thu Phương và Quỳnh Kool phía sau ống kính rất thân thiện.

Không chỉ riêng với Phương, tôi còn ấn tượng với người đảm nhận vai con gái tôi là bạn Quỳnh Kool. Dù là diễn viên trẻ nhưng Quỳnh Kool là người rất thông minh, bắt cảm xúc tốt. Tôi theo dõi Quỳnh Kool lâu lâu và thấy càng ngày cô bé càng tiến bộ trông thấy.

Mối quan hệ của chúng tôi trên phim thế nào thì ngoài đời cũng gần như thế, bố con cũng thân thiết. Tôi làm việc với một ê-kíp vui vẻ nên luôn có nhiều tiếng cười”, NSƯT Hoàng Hải bộc bạch.

Mặc dù sở hữu cả một “gia tài” phim ảnh như: “Đường đời”, “Cảnh sát hình sự”, “Mê cung”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Chạy trốn thanh xuân”… nhưng nam nghệ sĩ chưa bao giờ coi những gì mình đã đạt được là đỉnh cao. Anh luôn xem mỗi dạng nhân vật vừa có nét “chính” lẫn nét “tà” để mình trải nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, anh đã nhận được một số lời mời của các đạo diễn, có một số đạo diễn đã gửi kịch bản… nhưng anh vẫn đang cân nhắc.

Hà Tùng Long