NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng

Hương Hồ

(Dân trí) - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội", gia đình, đồng nghiệp xúc động trong lễ viếng NSƯT Hà Văn Trọng trưa 24/10 tại Hà Nội.

Lễ viếng đạo diễn, NSƯT Hà Văn Trọng diễn ra vào 10h45 trưa nay (24/10) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 cùng ngày. Sau đó, thi hài của đạo diễn, NSƯT Hà Văn Trọng sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. 

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 1

NSƯT Hà Văn Trọng (SN 10/02/1937). Ông ra đi sáng 21/10, hưởng thọ 85 tuổi (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 2

Di ảnh của NSƯT Hà Văn Trọng (Ảnh: Toàn Vũ).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đạo diễn, NSƯT Hà Văn Trọng qua đời sáng 21/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 85 tuổi. Ông mắc bệnh phổi từ vài năm trước, sức khỏe suy giảm. Từ khi về hưu, nghệ sĩ sống thanh thản, giản dị, vui vầy bên con cháu. Vợ ông là đạo diễn, NSƯT Đặng Tú Mai. Ngoài con gái, vợ chồng ông có một con trai là giảng viên âm nhạc.

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 3

Nhà sản xuất Hà Thục Vân - con gái NSƯT Hà Văn Trọng (Ảnh: Toàn Vũ).

Con gái cố NSƯT Hà Văn Trọng - nhà sản xuất Hà Thục Vân xót xa trước sự ra đi của bố. Nhà hát Kịch Việt Nam do NSƯT Trịnh Mai Nguyên làm Trưởng Ban lễ tang phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. 

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 4

NSƯT Tú Mai - vợ của NSƯT Hà Văn Trọng (Ảnh: Toàn Vũ).

NSƯT Tú Mai và NSƯT Hà Văn Trọng đã ly hôn 40 năm, nhưng khi nói về người chồng đã mất, bà luôn dành sự yêu thương, trân trọng. "Ông Trọng là người tốt, tính cách điềm đạm, không màng danh lợi. Cả một đời làm nghệ thuật, ông sống hết mình cho những vai diễn, cho những tác phẩm, để ra đi không cần điều gì, không cần cái gì. Chúng tôi dù đã ly hôn 40 năm, nhưng những dịp có công việc của gia đình vẫn sum họp, tề tựu... Ông ấy đi rồi, tôi thật sự rất buồn!", NSƯT Tú Mai nghẹn ngào chia sẻ với PV Dân trí

Ngoài gia đình, người thân, còn có rất đông đồng nghiệp và khán giả đến tiễn đưa cựu đạo diễn phim Số đỏ.

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 5

NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Trưởng Ban lễ tang, dẫn đầu đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam đến viếng NSƯT Hà Văn Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 6

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam ( ngoài cùng) dẫn đầu đoàn Hội Điện ảnh Việt Nam đến viếng NSƯT Hà Văn Trọng (Ảnh: Toàn Vũ).

NSƯT Hà Văn Trọng là đạo diễn phim, diễn viên kịch, diễn viên truyền hình và điện ảnh gạo cội của Việt Nam. Vì thế, sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, bạn bè... 

NSND Lan Hương xúc động nói: "Chú Trọng là một trong những nghệ sĩ lớn của lớp Diễn viên khóa I, gọi là thế hệ vàng của Nhà hát Kịch Việt Nam. Chưa kể chú Trọng còn là diễn viên điện ảnh, truyền hình giỏi. Chú có thể gọi là một trong những diễn viên lớn, diễn viên không phải dễ dàng gì có được trong nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Chú có thể hóa thân rất nhiều vai: Từ bình dị đến vai lãnh đạo, vai Bác Hồ.

Tôi may mắn được làm việc với chú trong rất nhiều bộ phim, trong đó ấn tượng nhất là phim Chuyện phố phường. Sự ra đi của chú thật sự là sự tổn thất rất lớn. Vẫn biết quy luật của cuộc sống: Tuổi già, sức yếu chú phải ra đi... nhưng khi nghe tin chú mất vẫn là sự bàng hoàng, tiếc nuối vô cùng lớn đối với vợ chồng tôi". 

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 7

NSND Lan Hương "Bông" (bên phải) có mặt tại lễ tang NSƯT Hà Văn Trọng (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Trung Anh chia sẻ: "Chú Hà Văn Trọng là một trong những bậc tiền bối của Nhà hát mà thế hệ sau như chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nghe tin chú mất cũng rất đột ngột vì lâu nay tôi không nghe hay tin gì về chú, tôi thấy rất rất buồn, bâng khuâng vì thế hệ vàng cùng chú ấy như NSND Trọng Khôi, NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng cứ lần lượt ra đi... Thật sự đây là mất mát lớn không chỉ gia đình mà đối với cả sân khấu, điện ảnh của Việt Nam".

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 8

NSND Trung Anh (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 9

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" đến viếng NSƯT Hà Văn Trọng, NSƯT Hà Văn Trọng từng đóng vai bố Ngọc Hà do NSND Lan Hương thủ vai trong phim "Em bé Hà Nội" (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 10

Đạo diễn, NSƯT Tất Bình (bên trái) (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 11

NSND Việt Thắng (thứ 2 bên phải) đến chia buồn cùng với gia đình (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 12

Nghệ sĩ Văn Toản khóc trong đám tang NSƯT Hà Văn Trọng (Ảnh: Toàn Vũ).

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - là người đọc điếu văn. Ông kể lại tiểu sử và tổng kết cuộc đời làm nghệ thuật của NSƯT Hà Văn Trọng: "NSƯT Hà Văn Trọng được đào tạo từ các bậc thầy danh giá. Từ đó, anh đã trở thành ngôi sao, là thế hệ vàng của nền Sân khấu và Điện ảnh Việt Nam. Với thanh sắc vẹn toàn, người nghệ sĩ đầy mẫn cảm đã đi qua hai thế kỷ bằng sự sáng tạo đầy cảm xúc với nhiều thể loại nhân vật, làm cho hàng triệu khán giả đồng cảm vui buồn cùng mình...

Hôm nay, cùng nhắc nhớ để càng thấy hầu hết các nhân vật thể loại chính diện mà ông hóa thân đã tạo nên một Hà Văn Trọng rất riêng và ông đã đóng góp xứng đáng công sức không nhỏ trong thành tựu của nghệ thuật Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình nước nhà", ông Tú phát biểu. 

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 13

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt đọc điếu văn trong tang lễ NSƯT Hà Văn Trọng (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ tới viếng NSƯT Văn Trọng - 14

Lễ truy điệu và đưa tang NSƯT Hà Văn Trọng vào hồi 11h45. Linh cữu của ông được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

NSƯT Hà Văn Trọng (SN 10/02/1937) tại Lào. Năm lên 10 tuổi, ông mới theo gia đình về nước. Ông mong ước trở thành diễn viên nên thi tuyển vào Nhà hát kịch Việt Nam.

Ông may mắn được nhà viết kịch, đạo diễn Lộng Chương và NSND Doãn Hoàng Giang cho gia nhập Đoàn kịch Thanh niên thuộc Thành đoàn Hà Nội khi vừa thành lập. Để mưu sinh, ban ngày ông làm nghề gánh đất, ban đêm sinh hoạt kịch. Sau này khi đoàn kịch Thanh Niên sáp nhập với Nhà hát Kịch Việt Nam, nghệ sĩ Hà Văn Trọng gắn liền với Nhà hát suốt nhiều năm.

Trên sân khấu, NSƯT Hà Văn Trọng từng tham gia với vai trò diễn viên chính của nhiều vở kịch nổi tiếng như: Lịch sử và nhân chứng, Nila - Cô gái đánh trống trận, Cơ sở trắng, Anh Trỗi...

Còn với phim điện ảnh, ông tham gia khá nhiều bộ phim đình đám như: Em bé Hà Nội, Đường về quê mẹ, Biển lửa, Hoa thiên lý…

Trong dòng phim truyền hình, NSƯT Hà Văn Trọng góp mặt trong các bộ phim: Đất và người, Phía cuối cầu vồng, Cảnh sát hình sự…

Ông cũng là đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như: Kỷ niệm đồi trăng, Số đỏ, Đứa con của người hàng xóm, Đất và người, Luật đời…