1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nỗi kinh hoàng của vợ người đấu bò thiệt mạng trên sóng truyền hình

(Dân trí) - Những ngày này, báo chí quốc tế rất quan tâm đến sự việc người đấu bò 29 tuổi Victor Barrio thiệt mạng ngay trên sân đấu, trong một chương trình được truyền hình trực tiếp tại Tây Ban Nha. Kinh hoàng hơn thế, vợ anh đã có mặt để trực tiếp xem chồng đấu bò tót.

Người vợ góa 32 tuổi của võ sĩ đấu bò Victor Barrio đã vừa gửi lời cảm ơn tới những người quan tâm tới gia đình cô trong những ngày khó khăn này. Ngay khi thông tin về cái chết trên sân đấu của anh Barrio được truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tải, gia đình anh Barrio đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, cảm thông.

Tuy vậy, chị Raquel Sanz - vợ anh Barrio - cho biết hiện tại chị quá bàng hoàng nên không thể chia sẻ gì nhiều sau sự ra đi bất ngờ của chồng. Chị Raquel Sanz đã kết hôn với anh Victor Barrio hồi năm 2014, cặp đôi chưa có con.

Trên trang cá nhân, chị Raquel Sanz chia sẻ: “Cảm ơn mọi người. Tôi không thể trả lời tin nhắn của từng người trong số các bạn được, tôi chẳng còn từ nào để nói cả. Cuộc sống của tôi đã ngưng lại, tôi không còn sức lực nữa, dù vậy, tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành tới các bạn”.

Khoảnh khắc người đấu bò Victor Barrio bị bò tót tấn công vào ngày thứ 7 tuần qua trong một trận đấu bò diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Feria del Ángel tổ chức tại đô thị Teruel, tỉnh Aragon, Tây Ban Nha.
Khoảnh khắc người đấu bò Victor Barrio bị bò tót tấn công vào ngày thứ 7 tuần qua trong một trận đấu bò diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Feria del Ángel tổ chức tại đô thị Teruel, tỉnh Aragon, Tây Ban Nha.
Anh Barrio đã bị bò tót Lorenzo ra đòn chí tử dù trước đó anh đã khống chế nó khá tốt. Chỉ một phút giây thiếu cẩn trọng đã đủ để một võ sĩ đấu bò gặp nguy hiểm chết người.
Anh Barrio đã bị bò tót Lorenzo ra đòn chí tử dù trước đó anh đã khống chế nó khá tốt. Chỉ một phút giây thiếu cẩn trọng đã đủ để một võ sĩ đấu bò gặp nguy hiểm chết người.
Những người đấu bò khác đã nhanh chóng chạy lại khống chế bò tót Lorenzo nhưng đã quá muộn, Barrio đã bị trúng đòn chí mạng.
Những người đấu bò khác đã nhanh chóng chạy lại khống chế bò tót Lorenzo nhưng đã quá muộn, Barrio đã bị trúng đòn chí mạng.

Trên trang cá nhân của mình, chị Raquel cho rằng cuộc sống vốn luôn tồn tại những “bất công”, và chúng ta phải học cách chấp nhận điều đó, cuối cùng, chị đăng tải một bài thơ của một nhà thơ người Tây Ban Nha có tên Jose Leon.

Bài thơ nói về những võ sĩ đấu bò và kết thúc bằng những câu dịch ra có đại ý như sau: “Tôi muốn tin rằng luôn có vầng hào quang dành cho tất cả những ai chết dưới bộ sừng bò tót. Nếu không được như vậy, cũng xin hãy yên nghỉ, bởi dù anh đang ở bất cứ đâu, những thi sĩ sẽ đảm bảo rằng anh đã trở thành bất tử”.

Barrio được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Khi đến nơi, các bác sĩ cho biết họ không thể làm gì để cứu tính mạng cho anh được nữa.
Barrio được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Khi đến nơi, các bác sĩ cho biết họ không thể làm gì để cứu tính mạng cho anh được nữa.

Giây phút người đấu bò Victor Barrio bị bò tót tấn công chí tử

Trong giới đấu bò, anh Barrio được xem là một trong những võ sĩ chuyên nghiệp, sở hữu những kỹ năng thành thục và đã vô địch một số giải đấu. Vì vậy, trận đấu bò của anh đã được lựa chọn để truyền hình trực tiếp. Người xem truyền hình Tây Ban Nha đã rất bàng hoàng, sửng sốt trước những gì chứng kiến qua màn ảnh nhỏ.

Anh Victor Barrio, 29 tuổi, đã thiệt mạng khi đang đấu bò trực tiếp trên sóng truyền hình (ảnh trái). Chị Raquel, vợ của anh Barrio, đã có mặt tại sân đấu để trực tiếp xem chồng đấu bò, chị đã phải chứng kiến toàn bộ bi kịch xảy đến với chồng (ảnh phải).
Anh Victor Barrio, 29 tuổi, đã thiệt mạng khi đang đấu bò trực tiếp trên sóng truyền hình (ảnh trái). Chị Raquel, vợ của anh Barrio, đã có mặt tại sân đấu để trực tiếp xem chồng đấu bò, chị đã phải chứng kiến toàn bộ bi kịch xảy đến với chồng (ảnh phải).

Cái chết của người đấu bò Barrio gây bàng hoàng trong truyền thông và dư luận Tây Ban Nha. Lần cuối cùng một võ sĩ đấu bò chuyên nghiệp của nước này thiệt mạng khi đang thi đấu là từ năm 1985. Barrio là người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21, sau 30 năm không có một võ sĩ đấu bò nào gặp nạn.

Tuy việc bị thương tích nặng, thậm chí là thiệt mạng, vì tham gia vào những lễ hội đấu bò - đua bò của Tây Ban Nha là khá thường gặp, nhưng thường những người xấu số này là những du khách đăng ký tham gia vào những cuộc chạy đua với bò tót, rất ít khi võ sĩ đấu bò chuyên nghiệp để tai nạn chí mạng xảy đến với mình.

Những hình ảnh của vợ chồng người đấu bò Victor Barrio hồi năm 2014 khi vừa mới kết hôn.
Những hình ảnh của vợ chồng người đấu bò Victor Barrio hồi năm 2014 khi vừa mới kết hôn.
Vợ chồng anh Barrio đi dự một hôn lễ.
Vợ chồng anh Barrio đi dự một hôn lễ.
Trong các trận đấu bò của mình, anh Bario thường lựa chọn trang phục màu đỏ tươi và vàng ánh kim, trong giới đấu bò, bộ trang phục mang hai màu này thường được mệnh danh là “bộ lễ phục của ánh sáng”.
Trong các trận đấu bò của mình, anh Bario thường lựa chọn trang phục màu đỏ tươi và vàng ánh kim, trong giới đấu bò, bộ trang phục mang hai màu này thường được mệnh danh là “bộ lễ phục của ánh sáng”.

Lễ hội Feria del Ángel của đô thị Teruel diễn ra trong cùng một thời điểm với những lễ hội đấu bò khác đang được tổ chức trên khắp đất nước Tây Ban Nha, trong đó có lễ hội San Fermin nổi tiếng thế giới, đang diễn ra ở thành phố Pamplona.

Trước buổi đấu bò của chồng tại lễ hội Feria del Ángel, chị Raquel đã đăng tải trên trang cá nhân rằng: “Bạn đã có kế hoạch gì cho thứ 7, ngày 9/7 chưa? Hãy tới Teruel. Lễ hội đấu bò thường niên ở đây rất hay và có thể cạnh tranh với lễ hội San Fermin. Đặc biệt, Victor Barrio sẽ tham gia thi đấu”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail