1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Nói bộ ảnh đoạt giải Ảnh báo chí Thế giới có sự sắp đặt cũng đúng”

(Dân trí)- Maika Elan chia sẻ trước thông tin cho rằng bộ ảnh vừa đoạt giải Ảnh báo chí Thế giới của cô có nhiều sự sắp đặt trong đó.

Đồng tính không còn là đề tài mới mẻ. Nhiếp ảnh trên khắp thế giới cũng đang là nghề hưng thịnh với những tay máy ngày càng trẻ tuổi. Với “The pink choice” đoạt giải Ảnh báo chí thế giới, theo Maika, BTC trao giải vì bản thân bộ ảnh đẹp, hay vì vấn đề đồng tính ở một đất nước như Việt Nam lại được đề cập rất “thoáng” trên ảnh?

Theo tôi, có lẽ, bộ ảnh đoạt giải vì cả hai yếu tố trên. Vì bản thân bộ ảnh, và về thông tin bộ ảnh đưa đến. Vấn đề đồng tính không còn mới, ngay cả ở Việt Nam. Việc “The pink choice” đoạt giải, theo tôi, nằm ở việc tiếp cận đề tài đồng tính.

Lâu nay, khi khai thác vấn đề đồng tính, người ta hay đi tìm sự khác biệt của họ. Thường mọi người thích tìm ra một số đặc tính, hoặc một số cá nhận vượt trội của giới đồng tính. Tôi đi tìm điểm chung giữa người đồng tính và người dị tính. Trong cuộc sống đời thường, tình yêu giữa những người đồng tính cũng giống như tình yêu dị tính, họ cũng chăm sóc nhau, yêu thương nhau, sự gắn bó, hòa hợp giữa họ… Tôi nghĩ, có thể đó là lý do để vấn đề đồng tính trong bộ ảnh của tôi được chú ý.
 
Tác giả Maika Elan
Tác giả Maika Elan

Xem bộ ảnh của Maika, trong nhiều bức, người ta đặt dấu hỏi về tính sắp đặt của nó. Ví như bức ảnh hai người đàn ông tắm cho nhau trong hai chiếc chậu màu xanh, màu tím. Chỉ cần 2 chiếc chậu ấy có màu khác đi, 2 màu trắng chẳng hạn, bức ảnh đã không thể đẹp được như vậy. Chắc hẳn, sẽ không thể thiếu được sự sắp đặt nhất định trong nhiều bức hình?

Tôi cũng từng nghĩ, nếu một bức ảnh đẹp quá, người ta sẽ đặt câu hỏi, liệu nó có thật hay không? Hai bác trong ảnh họ cùng kinh doanh chung một khách sạn. Bối cảnh trong ảnh là phía sân thượng của tòa nhà, nơi thường dùng vào việc giặt đồ, thỉnh thoảng 2 bác lên đó tắm. Ở đó bày rất nhiều những chiếc chậu nhựa với màu sắc khác nhau. Công việc tắm cho nhau, trong những chiếc chậu nhựa màu sắc, là việc họ vẫn làm mỗi ngày.

Nhưng, nói ảnh có sự sắp đặt cũng đúng. Chỉ riêng việc mình chọn bối cảnh cho mỗi bức ảnh, cũng đã là một sự sắp đặt rồi. Tôi đã đặt họ vào một không gian có chủ ý của cá nhân tôi.
 
Nhiều ý kiến cho rằng, bộ ảnh của Maika có sự sắp đặt
Nhiều ý kiến cho rằng, bộ ảnh của Maika có sự sắp đặt

Giải Ảnh báo chí thế giới có làm thay đổi cuộc sống của một người trẻ như Maika?

Tôi không còn trẻ. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia đã đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới ở độ tuổi còn trẻ hơn tôi bây giờ.

Cuộc sống của tôi chưa có gì thay đổi cả. Chưa thay đổi nhiều.

Thường khi đoạt một giải thưởng lớn, đó sẽ là bước ngoặt lớn trong đời. Nếu như, về sau này, người ta không thể vượt qua được cái bóng của giải thưởng lớn, sống âm thầm lặng lẽ trong lãng quên, thường sẽ u buồn, bế tắc. Maika đã nghĩ đến “kịch bản” này?

Tôi quan điểm, giải thưởng là may mắn trong đời. Trước khi gửi ảnh dự thi Ảnh báo chí thế giới, tôi đã từng gửi ảnh đi tham gia nhiều cuộc thi, và thường chẳng chờ đợi điều gì. Giải thưởng đến bất ngờ, nhiều niềm vui, nhưng không làm thay đổi cuộc sống của tôi.

Tôi không phải là người thích nghiêm trọng mọi việc. Giải thưởng là niềm vui, sẽ giúp tôi nhiều hơn trong công việc, nhưng tôi biết, ở ngoài kia còn đầy những người giỏi hơn mình. Nhiếp ảnh là một nghề có rất nhiều người giỏi.

Vậy nên, tôi cứ sống và làm những gì mình thích thôi.
 
Số tiền thắng giải 1500 Er sẽ được sử dụng như thế nào?

Số tiền thắng giải 1500 Er sẽ được sử dụng như thế nào?

Tháng 4 này tôi sẽ sang Hà Lan nhận giải. Có lẽ, sẽ đi du lịch một chuyến cùng các bạn. Tôi và nhóm bạn của mình thích đi du lịch và chụp ảnh “linh tinh” cho nhau.

Sau khi bộ ảnh đoạt giải, những nhân vật trong ảnh có phản hồi với Maika?

Tôi có nhận được lời chúc mừng của một số bạn. Cũng có nhiều người, sau khi công việc hoàn tất, chúng tôi không còn liên hệ với nhau.

Sau “The Pink Choice”, Maika đã “tính” đến một dự án mới?

Chưa. Phải có chữ duyên. Để thực hiện một dự án ảnh phải cần đến nhiều yếu tố. Ngay như triển lãm ảnh “The pink choice”, nếu không gặp anh Nguyễn Văn Dũng (người đã giúp Maika tiếp cận những cặp đôi đồng tính ở Hà Nội để thực hiện bộ ảnh- PV), chưa chắc tôi đã làm.

Cần có nhiều chữ “duyên” mới hoàn tất được một ý tưởng, dù ý tưởng có rất nhiều. Tôi không thúc ép mình. Cứ để chuyện gì đến, sẽ đến.
 
Câu hỏi cuối cùng, một bức ảnh đẹp theo quan điểm của Maika?

Câu hỏi cuối cùng, một bức ảnh đẹp theo quan điểm của Maika?

Có rất nhiều bức ảnh đẹp, nhưng thoáng qua rất nhanh, không lưu lại cho mình ấn tượng gì, không khiến mình nhớ tên tác giả. Tôi thích những bức ảnh nhiều cảm xúc, không gian ảnh gợi mở nhiều điều, khiến người xem ảnh liên tưởng đến những điều thú vị hơn, nằm ngoài bức ảnh.
 
 

Maika Elan tên thật là Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1986. Maika là “nickname” từ thuở nhỏ. Elan là chiếc máy ảnh đầu tiên do người bạn thân thiết tặng. Maika Elan trở thành tên thân mật của Thanh Hải. Chia sẻ về cái tên này, Thanh Hải hóm hỉnh nói “Có quá nhiều người nổi tiếng tên là Thanh Hải như anh Đỗ Thanh Hải đạo diễn, hay giới chụp ảnh cũng có rất nhiều nhiếp ảnh gia lớn tên Thanh Hải, nên tôi thích “nickname” Maika Elan của mình”.

 
 
Hiền Hương