Ninh Dương Lan Ngọc vào vai “người bán vé số chê 6,6 tỷ”

(Dân trí) - Câu chuyện về cô Lành bán vé số “chê” 6,6 tỷ đồng từng khiến báo chí và dư luận xôn xao từ cuối năm 2012. Câu chuyện này đã khiến Dustin Nguyễn trăn trở và lên kịch bản phim- một câu chuyện được miêu tả “đời thực nhưng kỳ diệu đến mức khó tin”.

Từ tháng 11/2012, câu chuyện về cô Lành bán vé số đưa lại cho anh xe ba gác “mua chịu” mấy tấm vé số trúng độc đắc từng khiến báo chí và dư luận xôn xao. Câu chuyện này đã trở thành nguồn cảm hứng cho Dustin Nguyễn viết kịch bản phim “Trúng số”.

Lan Ngọc đóng vai Thơm- nhân vật lấy cảm hứng từ cô Lành bán vé số chê 6,6 tỷ đồng
Lan Ngọc đóng vai Thơm- nhân vật lấy cảm hứng từ cô Lành bán vé số "chê" 6,6 tỷ đồng

Dustin Nguyễn chia sẻ: “Cảm hứng của tôi về dự án này có thể nói chính là câu chuyện về cô Lành- một người bán vé số thật thà đã trả lại 6 tờ vé số trúng 6,6 tỷ đồng cho anh Tuấn- chạy xe ôm. Câu chuyện có thật này khiến tôi rất mong muốn được làm một bộ phim về những điều kỳ diệu trong xã hội và phản ứng của mọi người trước những sự việc này. Hy vọng khán giả sau khi xem xong sẽ thấy yêu đời, vì cuộc đời còn rất nhiều niềm vui bất ngờ giản dị xung quanh chúng ta”.

Vai cô Lành vé số được giao cho diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và lấy tên nhân vật là Thơm. Điều Dustin ấn tượng và hài lòng với Lan Ngọc là trong quá trình quay phim là Lan Ngọc không hề sợ xấu, sợ khổ, hoàn toàn sống trong vai diễn. Vai của Lan Ngọc là một cô gái đẹp về tính cách, hiền lành, chân thực.

Những nhân vật trong phim

Những nhân vật trong phim

Những nhân vật trong phim
Những nhân vật trong phim

Trong phim, Lan Ngọc vào vai cô gái bán vé số bị chồng bỏ, một mình nuôi con gái. Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng cô luôn có cái nhìn tích cực, lạc quan. Những hành động của Thơm đều xuất phát từ lòng tốt và luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Nhưng cũng chính vì điều đó, Út Thơm đã nhiều lần lâm vào những tình huống dở khóc dở cười.

Lan Ngọc chia sẻ: “Khi đọc kịch bản, tôi không có nhiều niềm tin vào nhân vật Thơm, và tôi cho rằng nhân vật không tưởng, vì lòng tốt của Thơm toàn đặt ra không đúng chỗ. Và khi tôi không tin được nhân vật thì làm sao mà có thể hiện được nhân vật. Và đạo diễn Dustin Nguyễn đã thuyết phục tôi bằng cách kể lại câu chuyện của cô Lành có thực như thế nào và bằng nhiệt huyết của mình, đạo diễn Dustin Nguyễn đã truyền được niềm tin đó cho tôi. Và đó là món quà của Niềm Tin mà bộ phim muốn dành tặng khán giả”.

H.H