Những nữ diễn viên hết mình vì vai diễn, chấp nhận bị phát tán cảnh "nóng"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Khi tự mình thực hiện cảnh khỏa thân và cảnh "nóng" trên phim, nữ diễn viên cũng đồng thời chấp nhận nguy cơ hình ảnh nhạy cảm sẽ bị phát tán trên mạng.

Margot Robbie căm ghét lối diễn xuất giả tạo, quyết khỏa thân khi cần phải... khỏa thân

Những nữ diễn viên hết mình vì vai diễn, chấp nhận bị phát tán cảnh nóng - 1

Margot Robbie trong phim "Wolf of Wall Street" (Sói già phố Wall - 2013) (Ảnh: Daily Mail).

Nữ diễn viên người Úc Margot Robbie (32 tuổi) vừa tiết lộ lý do tại sao cô quyết tâm tự mình thực hiện các cảnh khỏa thân và cảnh "nóng" trong bộ phim "Wolf Of Wall Street" (Sói già phố Wall - 2013).

Trong sự nghiệp của mình, Margot Robbie từng nhận được hai đề cử dành cho diễn xuất tại giải Oscar với vai diễn trong phim "I, Tonya" (2017) và "Bombshell" (2019), nhưng ngay từ bộ phim đầu tiên khiến Margot Robbie được công chúng quốc tế biết tới, cô đã thể hiện mình là diễn viên hết mình vì vai diễn.

Khi tham gia bộ phim "Wolf of Wall Street" (Sói già phố Wall - 2013), Margot Robbie đã quyết định sẽ tự mình thực hiện các cảnh khỏa thân và cảnh "nóng" táo bạo trong phim.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph, Margot Robbie cho biết cô hiểu rõ khả năng hình ảnh khỏa thân táo bạo của mình trong phim sẽ bị phát tán trên mạng, nhưng cô muốn sống hết mình với vai diễn, nên đã từ chối lời đề nghị của đạo diễn Martin Scorsese rằng cô có thể cứ mặc những món phục trang phù hợp với cảnh phim, thay vì phải khỏa thân thực sự.

Những nữ diễn viên hết mình vì vai diễn, chấp nhận bị phát tán cảnh nóng - 2

Một cảnh "nóng" của Margot Robbie và Leonardo DiCaprio trong phim "Wolf of Wall Street" (Sói già phố Wall - 2013) (Ảnh: Daily Mail).

Ở tại thời điểm tham gia dự án phim này, Margot Robbie mới 23 tuổi, cô vẫn là một diễn viên trẻ mới vào nghề, nhưng Robbie đã có quan điểm rất táo bạo: "Tôi nghĩ cảnh khỏa thân hay cảnh "nóng" được đưa vào phim nếu chỉ để câu khách thì rất đáng xấu hổ, người xem có thể nhận ra ngay những cảnh phim gượng ép chỉ nhằm mục đích câu khách.

Nhưng là một diễn viên, tôi cũng thấy rằng khi cảnh phim đòi hỏi phải khỏa thân mà mình lại không dám hết mình với cảnh ấy, khiến mọi thứ diễn ra gượng gạo, thiếu tự nhiên và khác xa cách mà mọi việc diễn ra trong đời thực, thì điều ấy cũng rất đáng xấu hổ, đối với tôi là vậy.

Việc nhìn thấy những diễn viên đóng cảnh "nóng" nhưng vẫn mặc áo ngực hoặc dùng chăn che chắn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đối với nhân vật Naomi trong "Sói già phố Wall", vẻ đẹp hình thể là giá trị duy nhất của cô ấy trong thế giới mà cô ấy sống, vì vậy, người phụ nữ này rất táo bạo.

Khi đạo diễn hỏi tôi rằng tôi muốn thực hiện cảnh Naomi quyến rũ Jordan như thế nào, đạo diễn nói tôi có thể vẫn mặc đồ khi thực hiện cảnh phim ấy, tôi đã nói rằng nhân vật của tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy, để đạt được mục đích của mình, cô ấy sẽ xuất hiện khỏa thân, sẽ sử dụng hiệu quả nhất quân át chủ bài mà mình có".

Trailer phim "The Wolf of Wall Street" (Video: Paramount Pictures).

Margot Robbie đã thực sự dấn thân cho vai diễn Naomi trong phim "Sói già phố Wall". Dù rất tự tin và quả quyết, nhưng Margot Robbie cho biết khi thực sự nhập cuộc, cô cũng gặp phải những khó khăn tâm lý rất lớn:

"Khi các bạn xem phim, các bạn sẽ nghĩ mọi việc diễn ra rất đơn giản, nhưng trong thực tế, chúng tôi ghi hình trong một căn phòng ngủ có diện tích nhỏ, ê-kíp thực hiện cảnh này có khoảng 30 người, họ đứng chen nhau trong phòng, tất cả họ đều là nam giới.

Trong vòng 17 tiếng đồng hồ, tôi phải thực hiện loạt cảnh 18+ ngay trước sự quan sát của họ, đó là một trải nghiệm đòi hỏi tôi phải biết vượt qua nỗi xấu hổ của mình và phải thực sự hết mình với vai diễn", Margot Robbie nhớ lại.

Ana de Armas chấp nhận bị phát tán cảnh nhạy cảm khi nhập vai Marilyn Monroe

Những nữ diễn viên hết mình vì vai diễn, chấp nhận bị phát tán cảnh nóng - 3

Ana de Armas trong phim "Blonde" (Ảnh: Page Six).

Mới đây, nữ diễn viên Ana de Armas cũng chia sẻ rằng khi nhập vai minh tinh "biểu tượng sex" Marilyn Monroe, cô cũng chấp nhận rằng những cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" của cô trong phim "Blonde" (2022) có thể sẽ bị phát tán trên mạng.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Ana de Armas cho biết cô chấp nhận nguy cơ này, bởi đó là điều cô không thể quản lý được. Bộ phim "Blonde" pha chất tiểu sử nhưng có nhiều nội dung giả tưởng xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của minh tinh huyền thoại của Hollywood - Marilyn Monroe. Phim có nhiều cảnh nhạy cảm.

Ngay khi đồng ý đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim này, Ana de Armas đã biết rằng ở một thời điểm nào đó, những cảnh 18+ mình thực hiện trong phim sẽ xuất hiện trên mạng: "Tôi biết trước rằng rồi những cảnh ấy sẽ bị phát tán trên mạng, điều ấy thật kinh khủng. Chỉ cần nghĩ tới điều ấy thôi, tôi đã cảm thấy vô cùng thất vọng rồi.

Nhưng tôi làm sao kiểm soát được sự việc ấy, chúng ta thực sự không thể kiểm soát được những gì người khác làm. Việc có người tách cảnh nhạy cảm ra khỏi bộ phim rồi đem phát tán là điều tôi buộc phải chấp nhận, tôi không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi chỉ cảm thấy cay đắng và tiêu cực khi nghĩ về số phận của những hình ảnh nhạy cảm ấy.

Tôi đã làm tất cả vì bộ phim, vì vai diễn, tôi sẽ không bao giờ thực hiện lại những điều ấy vì bất cứ bộ phim hay vai diễn nào khác nữa. Một lần duy nhất này, tôi quyết tâm thực hiện mọi việc vì vai diễn của mình, khi tôi được nhập vai huyền thoại Hollywood - Marilyn Monroe, ngoài ra, tôi cũng nỗ lực vì đạo diễn của phim - anh Andrew Dominik", nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Variety.

Những nữ diễn viên hết mình vì vai diễn, chấp nhận bị phát tán cảnh nóng - 4

Ana de Armas chấp nhận bị phát tán cảnh nhạy cảm khi nhập vai Marilyn Monroe (Ảnh: Page Six).

Sau khi được công chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim Venice, "Blonde" đã ra rạp tại Mỹ trong một thời gian ngắn, trước khi phim được chiếu trên nền tảng giải trí trực tuyến.

Để chuẩn bị cho vai diễn này, Ana de Armas đã nỗ lực tìm hiểu thật nhiều thông tin về minh tinh quá cố Marilyn Monroe. Ngoài ra, cô và đoàn phim đã tới thăm mộ của Marilyn Monroe tại một nghĩa trang nằm ở Los Angeles (Mỹ).

Tại đây, mỗi người trong đoàn phim viết một vài lời nhắn gửi dành cho Marilyn Monroe (1926 - 1962) và để lại những tờ giấy nhắn ấy trên phần mộ của người đẹp huyền thoại. Vì Marilyn Monroe đã qua đời, nên họ làm như vậy như một cách để bày tỏ lòng mình và mong người đẹp quá cố sẽ "đồng ý" để họ có thể thực hiện một bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của cô.

Trailer phim "Blonde" (Video: NF).

Theo Daily Mail