Những Nam vương tranh nhau nhận mình… “xấu tự nhiên”

(Dân trí) - Không ai trong cuộc sống muốn tự nhận là mình xấu, nhưng ở cuộc thi Nam vương này, các thí sinh lại tranh nhau thể hiện rằng mình mới là người xấu nhất, “xấu tự nhiên”.

Một người đàn ông thất nghiệp vừa được trao vương miện “Nam vương xấu xí nhất Zimbabwe”, tuy vậy, cuộc thi đã có những lùm xùm tranh cãi khi “Á vương” tố cáo ban giám khảo thiên vị.

“Nam vương” Maison Sere đã bị rụng một vài chiếc răng cửa và diện trang phục rách tả tơi đi thi, với diện mạo này, anh đã chiến thắng những ứng viên nặng ký khác để giành được ngôi vị cao nhất và phần thưởng là 500 đô la (hơn 11 triệu đồng) - một khoản tiền tương đối lớn ở Zimbabwe.

Tuy vậy, “Á vương” William Masvinu - người đã 3 lần đăng quang ngôi vị này - vừa lên tiếng tố cáo sự thiên vị trong ban giám khảo đối với Maison Sere. William sau 3 năm chiến thắng, năm nay, anh chỉ về nhì với phần thưởng là 100 đô la.

“Á vương” William Masvinu cảm thấy bất bình với kết quả chung cuộc: “Ban giám khảo không công bằng, ban tổ chức cần phải tìm một ban giám khảo khác để khiến cuộc thi trở nên mới mẻ hơn. Tôi không phải là người thua cuộc năm nay”.

Cuộc thi năm nay có 35 ứng viên tham dự và có 7 người lọt vào vòng chung kết. Bản thân “Nam vương” Maison Sere cũng đã từng tham gia cuộc thi này trước đây nhưng chỉ về vị trí thứ 4.

Ngôi vị “Nam vương xấu xí nhất Zimbabwe” năm nay đã thuộc về anh Maison Sere. Cuộc thi nhằm tìm ra Nam vương xấu xí được tổ chức thường niên ở thủ đô Harare của Zimbabwe.
Ngôi vị “Nam vương xấu xí nhất Zimbabwe” năm nay đã thuộc về anh Maison Sere. Cuộc thi nhằm tìm ra Nam vương xấu xí được tổ chức thường niên ở thủ đô Harare của Zimbabwe.
Anh Maison Sere gây ấn tượng tại cuộc thi với những chiếc răng cửa đã bị rụng. Anh đã chiến thắng những ứng viên nặng ký khác để được trao ngôi vị cao nhất và nhận được phần thưởng là 500 đô la.
Anh Maison Sere gây ấn tượng tại cuộc thi với những chiếc răng cửa đã bị rụng. Anh đã chiến thắng những ứng viên nặng ký khác để được trao ngôi vị cao nhất và nhận được phần thưởng là 500 đô la.
Sau khi nhận giải, Maison Sere cho biết anh muốn tạ ơn Chúa vì đã giúp anh giành được ngôi vị này và rất biết ơn ban giám khảo vì đã lựa chọn anh là người chiến thắng.
Sau khi nhận giải, Maison Sere cho biết anh muốn tạ ơn Chúa vì đã giúp anh giành được ngôi vị này và rất biết ơn ban giám khảo vì đã lựa chọn anh là người chiến thắng.
Các thí sinh đang tạo dáng trước ban giám khảo tại cuộc thi tìm ra “Nam vương xấu xí”.
Các thí sinh đang tạo dáng trước ban giám khảo tại cuộc thi tìm ra “Nam vương xấu xí”.
Cựu “Nam vương xấu xí nhất Zimbabwe” - anh William Masvinu (thứ hai từ trái sang) - cho rằng ban giám khảo đã thiên vị.
Cựu “Nam vương xấu xí nhất Zimbabwe” - anh William Masvinu (thứ hai từ trái sang) - cho rằng ban giám khảo đã thiên vị.
Cuộc thi hấp dẫn 35 thí sinh tham gia. Tiêu chí cao nhất của cuộc thi là các thí sinh phải “xấu tự nhiên”.
Cuộc thi hấp dẫn 35 thí sinh tham gia. Tiêu chí cao nhất của cuộc thi là các thí sinh phải “xấu tự nhiên”.
Anh Maison Sere đang vui mừng phấn khích với chiến thắng của mình tại cuộc thi.
Anh Maison Sere đang vui mừng phấn khích với chiến thắng của mình tại cuộc thi.
Maison Sere bước xuống chia vui cùng khán giả có mặt tại cuộc thi kỳ lạ này.
Maison Sere bước xuống chia vui cùng khán giả có mặt tại cuộc thi kỳ lạ này.

Đại diện ban tổ chức - anh David Machowa - cho biết anh đã tổ chức cuộc thi này lần đầu ở Zimbabwe hồi năm 2012 để tạo ra một sân chơi tôn vinh “vẻ đẹp của sự xấu xí”: “Cuộc thi năm nay đã được tổ chức rất thành công và tôi đang có kế hoạch tổ chức cuộc thi Nam vương xấu xí nhất thế giới”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail