Những khoảnh khắc “cười đau ruột” khi nhiếp ảnh gia tác nghiệp

(Dân trí) - Dường như để có được những bức ảnh hoàn hảo, nhiếp ảnh gia sẵn sàng làm mọi thứ. Sự cống hiến vì nghệ thuật của những tay máy “ngoại hạng” dưới đây có thể khiến người xem… cười đau ruột.

Để có được góc chụp ưng ý cho một bức ảnh, nhiều khi nhiếp ảnh gia phải lăn lộn khá nhiều, phải chạy qua chạy lại, nâng lên hạ xuống ống kính mãi mới tìm thấy một góc chụp ưng ý. Tuy vậy, những nhiếp ảnh gia say mê tác nghiệp dưới đây còn vượt ra khỏi những giới hạn thông thường của hoạt động nhiếp ảnh, khiến những người xung quanh không khỏi sửng sốt.

Những khoảnh khắc hài hước khi nhiếp ảnh gia say mê tác nghiệp:

Đỉnh cao của say mê “săn
đuổi nghệ thuật”, quên tất cả mọi chuyện xung quanh.

Đỉnh cao của say mê “săn đuổi nghệ thuật”, quên tất cả mọi chuyện xung quanh.

“Cậu xem, tớ chụp thế
có ổn không?”.

“Cậu xem, tớ chụp thế có ổn không?”.

Những bậc thầy ngụy trang.


Những bậc thầy ngụy trang.


Những bậc thầy ngụy trang.

Những bậc thầy ngụy trang.

Mạo hiểm vì nghệ thuật.

Mạo hiểm vì nghệ thuật.

Bất chấp tất cả vì nghệ
thuật.

Bất chấp tất cả vì nghệ thuật.

Nâng niu từng khoảnh khắc.

Nâng niu từng khoảnh khắc.

Nhiếp ảnh gia kiêm nghệ
sĩ uốn dẻo.

Nhiếp ảnh gia kiêm nghệ sĩ uốn dẻo.

“Đã xin phép chưa mà
vào đây chụp ảnh?”.

“Đã xin phép chưa mà vào đây chụp ảnh?”.

Sự dữ dội của nghệ thuật.

Sự dữ dội của nghệ thuật.

Luyện tập từ nhỏ. Nghệ
thuật cũng đòi hỏi người “nghệ sĩ” một lòng dũng cảm.

Luyện tập từ nhỏ. Nghệ thuật cũng đòi hỏi người “nghệ sĩ” một lòng dũng cảm.

Mạo hiểm và lặn lội.

Mạo hiểm và lặn lội.

Tất cả vì một góc chụp
ưng ý.

Tất cả vì một góc chụp ưng ý.

Tác nghiệp trong mọi điều
kiện.


Tác nghiệp trong mọi điều
kiện.

Tác nghiệp trong mọi điều kiện.

Quên thân nhưng không
thể “bất cần” với máy.

Quên thân nhưng không thể “bất cần” với máy.

Chuẩn bị cho mọi góc chụp
ưng ý, bất kể là xa tít tắp.

Chuẩn bị cho mọi góc chụp ưng ý, bất kể là xa tít tắp.

Nhân vật được săn đuổi.

Nhân vật được săn đuổi.

“Ông đã chụp xong chưa?”.

“Ông đã chụp xong chưa?”.

“Ông đã chụp xong chưa?”.

Để đạt được tầm cao nghệ thuật trong một bức hình, nhiều khi người chụp phải chấp nhận… nằm thấp xuống.

Nhiếp ảnh trên… tầm
cao.

Nhiếp ảnh trên… tầm cao.

Bích Ngọc
Theo Bored Panda