Những “cú sốc” từ Liên hoan phim Quốc gia 2013
(Dân trí)- Tốc độ trao giải nhanh chóng mặt. Nghệ sỹ nhận giải trong chớp mắt. Không ai kịp nói một lời. Giải quan trọng nhất của liên hoan phim trao vội vã cho 2 bộ phim “đối nhau chan chát”… Liên hoan phim 18 để lại nhiều thất vọng!
Liên hoan phim luôn được “quảng bá” là nơi tôn vinh các nghệ sỹ, tôn vinh những nỗ lực cố gắng của các nhà làm phim Việt, thế nhưng, lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim lần thứ 18 đã diễn ra với “tốc độ” chóng mặt. Nghệ sỹ nhận giải trong chớp mắt.
Rõ ràng, kịch bản của lễ trao giải trong ngành Điện ảnh đã viết quá sơ sài. Hai MC đọc từ đầu đến cuối, không điểm nhấn. Nghệ sỹ trao giải xếp hàng, trao vội vã trong nhiều nhầm lẫn. Nghệ sỹ nhận giải cũng “cuống quýt” đi lên rồi “cuống quýt” đi xuống. Điều quan trọng nhất của một đêm trao giải đó là sự tôn vinh nghệ sỹ, là để những tài năng được tỏa sáng, được nhìn nhận… Nhưng, tất thảy những yếu tố quan trọng này đều không được thể hiện trên sân khấu của Lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim VN lần thứ 18 diễn ra tối 16/10 tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Và có lẽ, chính các nghệ sỹ cũng cảm nhận được điều này khi chỉ xếp hàng “cuống quýt” lên nhận giải.
Lễ trao giải không chỉ tẻ nhạt về mặt kịch bản, còn đầy rẫy những “hạt sạn” trong diễn biến. Ngoài những nhầm lẫn thường thấy ở các nghệ sỹ mỗi khi phải phát ngôn trực tiếp, phải đứng trên sân khấu đối thoại, còn thấy những lúng túng của họ khi đọc sai, đọc nhầm, thậm chí… quên đọc tên phim đoạt giải ở thể loại phim nào. Nữ diễn viên Kim Tuyến khi xướng tên họa sỹ xuất sắc đã “quên biến” việc đọc tên bộ phim đã giúp họa sỹ đoạt giải.
Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam đã diễn ra với một kịch bản tẻ nhạt
Những giải thưởng được trao ở các thể loại phim đã thể hiện chất lượng hầu hết các phim đoạt giải đều “không có gì xuất sắc nổi bật” đúng như bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh đã từng nhận định tại cuộc họp báo đầu tiên về Liên hoan phim lần thứ 18.
Ở thể loại phim hoạt hình, giải thưởng Vàng, Bạc trao vẫn cứ trao, phim yếu kém vẫn cứ yếu kém như thường. Những bộ phim hoạt hình đề cử cho giải Bông Sen Vàng khi chiếu lên màn hình khiến khán giả… “choáng váng”, người ta phải đặt câu hỏi, đến thời đại nào rồi, phim hoạt hình Việt Nam vẫn thô sơ, thậm chí… “thê thảm” thế này? Khi điện ảnh thế giới đã tiến những bước tiến quá xa về phim hoạt hình, khi hoạt hình đã “bùng nổ” như một nền công nghiệp giải trí cho thiếu nhi ở nhiều nước châu Á và trên thế giới, ở Việt Nam, cả thập kỷ nay, khán giả vẫn chỉ thoáng nghe đến thể loại phim này ở các lễ trao giải Vàng, Bạc, chỉ thoáng thấy trên màn hình những hình ảnh không thể “tưởng tượng” được về mức độ thô sơ và ngây ngô của nó. Chỉ thoáng thấy thôi nhưng cũng đủ… “hốt hoảng”.
Thể loại phim khoa học và phim tài liệu vẫn khẳng định “lối đi rất riêng”, thậm chí là “lối đi quá riêng” khi những đề tài vẫn mang tính khu biệt rõ nét, vẫn còn thiếu những đề tài mang tính bứt phá (trong phim khoa học) và những đề tài gần gũi, cập nhật, được đông đảo khán giả quan tâm giữa cuộc sống đương đại (trong phim tài liệu).
Thể loại phim Video. Được biết, có 6 bộ phim truyện video tham dự liên hoan phim lần này. Đây là một nghịch lý. Bởi, phim truyền hình đang ồ ạt sản xuất trên khắp các kênh sóng với số lượng như “nấm mọc sau mưa”. Một đạo diễn từng mô tả, mỗi ngày thức dậy, có khoảng hơn 30 đoàn làm phim truyền hình ở TpHCM lên đường. Số lượng sản xuất nhiều vô kể, chất lượng “nhảm” cũng vô kể. Chỉ có 6 bộ phim tham dự liên hoan phim, trong 6 bộ phim tham dự, bộ phim xuất sắc nhất, tỏa sáng nhất, là bộ phim hợp tác với truyền hình Nhật Bản.
Bộ phim Người cộng sự là bộ phim về tình bạn giữa nhân vật lịch sử Phan Bội Châu của Việt Nam và một bác sỹ người Nhật. Phim do biên kịch Nhật Bản viết kịch bản. Và cả một ê-kíp hùng hậu của các nhà làm phim Nhật của đài TBS hỗ trợ sản xuất.
Phim truyện điện ảnh- từng được xem là thể loại phim được quan tâm nhất, là “điểm nhấn” của các kỳ liên hoan phim (LHP), nhưng tất cả các giải thưởng dành cho thể loại này đều trôi qua nhàn nhạt trong kịch bản chung của lễ bế mạc tối qua.
Nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái được báo chí khen ngợi nhiều trước khi bộ phim Những người viết huyền thoại lên đường dự LHP. Rất lâu, màn ảnh Việt mới có một nhân vật nam chính mạnh mẽ như thế, nam tính như thế, sự rắn rỏi dũng mãnh rõ nét như thế. Tối qua, tại lễ bế mạc LHP, Trương Minh Quốc Thái đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng màn nhận giải diễn ra quá vội vã. Người chia sẻ cảm xúc là Vân Trang. Vân Trang, Tăng Bảo Quyên, Trương Minh Quốc Thái, Huỳnh Đông… Những diễn viên miền Nam đang thể hiện sự thắng thế của mình.
Dàn diễn viên xuất sắc nhất của thể loại phim truyện Video và phim truyện điện ảnh. Diễn viên phía Nam đang khẳng định sự thắng thế.
Cũng phải nói đến sự thắng lợi vang dội của đạo diễn Victor Vũ tại LHP lần này. Anh đoạt giải cá nhân ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Bộ phim Thiên mệnh anh hùng đoạt Bông Sen Bạc. Bộ phim Scandal- Bí mật thảm đỏ đoạt Bông Sen Vàng.
Giải quan trọng nhất của một kỳ liên hoan phim được trao “tới tấp” cho hai bộ phim điện ảnh: Những người viết huyền thoại (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) và Scandal- Bí mật thảm đỏ (đạo diễn Victor Vũ). Trên nền chung của đông đảo các phim “thảm họa”, “hài nhảm” dự tranh Bông Sen Vàng năm nay, đây là hai bộ phim được đánh giá tốt hơn cả. Những người viết huyền thoại là một bộ phim chiến tranh về những người lính dẫn xăng dầu, những chiến sỹ giao liên, những thanh niên xung phong đã sống với khí phách hiên ngang giữa đạn bom khốc liệt. Scandal- Bí mật thảm đỏ lại là những câu chuyện bên trong đời sống phấn son, hàng hiệu của giới showbiz hiện tại.
Danh sách các giải thưởng được trao tặng tại LHP Việt Nam lần thứ 18 * Phim truyện nhựa:
Bông sen vàng: Những người viết huyền thoại, Scandal - Bí mật thảm đỏ Bông sen bạc: Lạc lối, Thiên mệnh anh hùng Đạo diễn xuất sắc: Victor Vũ - phim Scandal - Bí mật thảm đỏ & Thiên mệnh anh hùng Nam diễn viên chính xuất sắc: Trương Minh Quốc Thái - phim Những người viết huyền thoại Nữ diễn viên chính xuất sắc: Vân Trang - phim Scandal - Bí mật thảm đỏ, Tăng Bảo Quyên - phim Những người viết huyền thoại Nam diễn viên phụ xuất sắc: Thái Hòa - phim Lửa Phật Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Nguyễn Thùy Linh - phim Và anh sẽ trở lại Quay phim xuất sắc: Nguyễn Hữu Tuấn - phim Lạc lối, Kieran Daniel Fowle - phim Đường đua Biên kịch xuất sắc: Nguyễn Anh Dũng - phim Những người viết huyền thoại Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Nguyễn Nguyên Vũ - phim Những người viết huyền thoại Âm nhạc xuất sắc: Bảo Chấn - phim Đam mê Phim truyện điện ảnh được khán giả yêu thích nhất: Những người viết huyền thoại, Nhà có năm nàng tiên Phim do Ban giám khảo bình chọn: Và anh sẽ trở lại, Dành cho tháng 6
* Phim truyện video:
Bông sen vàng: Người cộng sự Bông sen bạc: Nước mắt người cha Đạo diễn xuất sắc: Trần Trung Dũng - phim Nước mắt người cha Nam diễn viên chính xuất sắc: Phạm Huỳnh Đông - phim Người cộng sự Nữ diễn viên chính xuất sắc: Emi Takei - phim Người cộng sự Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lê Trí Kiên - phim Nước mắt người cha Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hồng Thi - phim Suối nguồi Quay phim xuất sắc: Nguyễn Mai Hiền - phim Người cộng sự Biên kịch xuất sắc: Nhóm biên kịch - phim Nước mắt người cha Phim được ban giám khảo bình chọn: Suối nguồn, Bản tình ca màu xanh
* Phim Tài liệu:
Bông sen vàng: Có một cơ hội bị bỏ lỡ Bông sen bạc: Chuyện dài ở bệnh viện, Ký ức một thời Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Mộng Long & Uông Thị Hạnh - phim Có một cơ hội bị bỏ lỡ Thiết kế âm thanh xuất sắc: Dương Thế Vinh - phim Ký ức một thời
* Phim Khoa học:
Bông sen vàng: Bí mật từ những pho tượng Phật Bông sen bạc: Mùa chim làm tổ Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Hoàng Lâm - phim Bí mật từ những pho tượng Phật Biên kịch xuất sắc: Nguyễn Hoàng Lâm - phim Bí mật từ những pho tượng Phật Quay phim xuất sắc: Nhóm quay phim - phim Mùa chim làm tổ Phim được ban giám khảo bình chọn: Bản đồ tư duy một hành trình kết nối, Điện gió
* Phim hoạt hình:
Bông sen vàng: Bò vàng Bông sen bạc: Trần Quốc Toản, Khoảng trời Đạo diễn xuất sắc: Trần Khánh Duyên - phim Bò vàng Biên kịch xuất sắc: Nguyễn Thu Trang - phim Bù nhìn rơm Âm nhạc xuất sắc: Ngọc Châu - phim Đôi bạn Họa sĩ tạo hình xuất sắc: Lê Bình - phim Trần Quốc Toản Họa sĩ diễn xuất xuất sắc: Nhóm họa sĩ - phim Hào khí Thăng Long Thiết kế âm thanh xuất sắc: Nguyễn Trí Hoài Nam - phim Xin chào bút chì Phim được ban giám khảo bình chọn: Bù nhìn rơm, Càng to càng nhỏ |
Nhóm phóng viên Văn hóa