Những bức ảnh “chưa từng thấy”

(Dân trí) - Đó là những bức ảnh cổ quý giá - những bức ảnh đầu tiên được tráng ra với các sắc độ và hình ảnh rõ nét chưa từng thấy trước đó.

Năm 1839, nhà sáng chế người Anh William Henry Fox Talbot đã sáng tạo ra loại giấy tráng chất hóa học nhạy cảm với ánh sáng - đây được coi là hình thái sớm nhất của giấy ảnh.

Talbot là một học giả thông thái, bên cạnh việc say mê nhiếp ảnh, ông còn từng nghiên cứu toán học, hóa học, thiên văn, vật lý, và thử sức với hội họa. Phát kiến của Talbot đã làm thay đổi lịch sử nhiếp ảnh vĩnh viễn.

Cây
đu. (Ảnh: William Fox Talbot, chụp năm 1843-1845).

Cây đu. (Ảnh: William Fox Talbot, chụp năm 1843-1845).

Nàng
Mariette. (Ảnh: Félix Nadar, chụp năm 1855).

Nàng Mariette. (Ảnh: Félix Nadar, chụp năm 1855).

Những bức ảnh được thực hiện theo phát kiến của William Henry Fox Talbot cho ra những sắc màu đa dạng, từ nâu đỏ cho tới ánh tím, bạc xám, than đen… Trước Talbot, đã có nhiều nhà khoa học nghĩ ra những phương cách tráng ảnh khác, nhưng chưa có cách nào đưa lại các sắc độ đa dạng, mềm mại và có hình thù chi tiết như phương cách tráng ảnh của Talbot.

Những bức ảnh cổ xưa hiếm có này hiện đang được trưng bày trong triển lãm “Nhiếp ảnh thời kỳ đầu 1840-1860” ở Triển lãm Nghệ thuật Tate Britain, London, Anh.

Phương pháp tráng ảnh của Talbot đương thời nhanh chóng được phổ biến rộng rãi ở Anh và tại nhiều nước khác trên thế giới. Nó không chỉ được những người yêu nhiếp ảnh tiếp cận, mà còn được giới nghiên cứu khoa học, các nhà thám hiểm và các doanh nghiệp tiếp thu. Thuở đó, người ta khao khát có thể nắm giữ và bất tử hóa những khoảnh khắc trong cuộc sống.

Chân
dung 3 người đàn ông. (Ảnh: Roger Fenton, chụp năm 1855)

Chân dung 3 người đàn ông. (Ảnh: Roger Fenton, chụp năm 1855)

Chỉ một thời gian ngắn sau, những phương pháp cải tiến trong nghệ thuật nhiếp ảnh bắt đầu xuất hiện và phương pháp tráng ảnh của Talbot lại lùi vào dĩ vãng. Tuy vậy, trong khoảng hai thập kỷ tồn tại, dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi trong lịch sử nhiếp ảnh, nhưng đây được xem là dấu mốc quan trọng, có tính chất bước ngoặt.

Nhiếp ảnh đương đại đã có sự phát triển vượt bậc so với thời của Talbot, giờ đây, nhiếp ảnh không còn là một hoạt động sáng tạo dành cho thiểu số mà đã trở thành một hoạt động phổ biến, thậm chí không thể thiếu trong đời sống của nhiều người.

Nhìn lại những bức ảnh được thực hiện trong thời kỳ đầu của lịch sử nhiếp ảnh, người xem có cảm nhận đó như thể những bức ảnh siêu thực.

Chân
dung 3 người đàn ông. (Ảnh: Roger Fenton, chụp năm 1855)

Bức ảnh chụp một cổng đá granit ở thành phố Thébes, Ai Cập. (Ảnh: John Beasly Greene El Assasif, chụp năm 1854)

Ảnh:
Jean-Baptiste Frenet, chụp năm 1855.

Ảnh: Jean-Baptiste Frenet, chụp năm 1855.

Một
ngôi nhà ở vùng nông thôn nước Anh. (Ảnh: Paul Marés, chụp năm 1857)

Một ngôi nhà ở vùng nông thôn nước Anh. (Ảnh: Paul Marés, chụp năm 1857)

Một
ngôi nhà ở vùng nông thôn nước Anh. (Ảnh: Paul Marés, chụp năm 1857)

Một cột trụ đang trong quá trình xây dựng trên quảng trường Trafalgar, London, Anh. (Ảnh: William Fox Talbot Nelson, chụp năm 1844)

Ảnh:
Auguste Salzmann, chụp năm 1858-1865.

Ảnh: Auguste Salzmann, chụp năm 1858-1865.

Những
chàng trai làm nghề đánh cá. (Ảnh: David Hill & Robert Adamson Newhaven, chụp
năm 1845)

Những chàng trai làm nghề đánh cá. (Ảnh: David Hill & Robert Adamson Newhaven, chụp năm 1845)

Ảnh:
Roger Fenton Cantiniére, chụp năm 1855.

Ảnh: Roger Fenton Cantiniére, chụp năm 1855.

Bích Ngọc
Theo Huff Post