Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè

(Dân trí) - Có những tình yêu chỉ có thể nảy nở trong mùa hè. Nếu không phải là mùa hè thì hẳn ngay từ đầu đã chẳng có “kỳ tích” xảy ra.

Red Dust (Bụi đỏ - 1932)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


Lấy bối cảnh một khu đồn điền ở Đông Dương thời kỳ Pháp thuộc, “Red Dust” kể về chuyện tình của một ông chủ đồn điền điển trai người Pháp và hai người phụ nữ trong những ngày hè giông bão.

“Red Dust” xoay quanh ông chủ đồn điền Dennis Carson (Clark Gable) với cô gái giang hồ phóng túng Vantine (Jean Harlow) và người phụ nữ đã có chồng Barbara Willis (Mary Astor) khi những cơn mưa dữ dội của mùa hè bắt đầu trút xuống.

Dục vọng có thể là ngọn nguồn của những tội lỗi nhưng tình yêu sẽ đưa tới những điều nhân hậu và tốt đẹp, sưởi ấm trái tim mỗi người, ngay cả… giữa mùa hè.

Summertime (Mùa hạ - 1955)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


Người phụ nữ độc thân - Jane Hudson (Katharine Hepburn) - đã có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở Venice. Thực hiện được chuyến du lịch mơ ước bấy lâu, Jane thậm chí còn có được nhiều hơn thế, khi ở Venice, trái tim Jane đã rung động. Một chuyện tình chóng vánh diễn ra, thoảng qua cuộc đời cô như chính chuyến du lịch ngắn ngủi.

Một không gian đẹp đẽ để ngắm nhìn trong thoáng chốc và một tình cảm vĩnh viễn không thể thuộc về mình. Trong chuyến đi, Jane đã thấy được nhiều khía cạnh của tình yêu và hôn nhân thông qua cuộc sống của những du khách cũng đổ về Venice nghỉ hè năm đó.

Jane cũng có cho mình những trải nghiệm thú vị, cô hiểu rằng để có được hạnh phúc, chúng ta không được trốn chạy, không được bỏ phí dù chỉ là một cơ hội nhỏ, đồng thời, chúng ta cũng phải biết chấp nhận thực tế, rằng đôi khi nên biết kết thúc bữa tiệc sớm, trước khi nó thực sự tàn.

Smiles of a Summer Night (Những nụ cười trong một đêm hè - 1955)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


Bộ phim của Thụy Điển xoay quanh chuyện tình… 8 người với 4 cặp tình nhân ban đầu đều cảm thấy mình bất hạnh vì bị ông tơ bà nguyệt đặt sai chỗ. Họ tự làm đau khổ mình và gây đau khổ cho những người khác với vô vàn rắc rối đan xen. Thế rồi trong đêm hè ngắn nhất năm - đêm hạ chí - tất cả mọi bất hạnh được giải quyết để chỉ còn lại những nụ cười.

Bộ phim hài lãng mạn vui vẻ, dễ xem, xoay quanh 4 cặp đôi quay cuồng trong yêu đương và mâu thuẫn với đủ những hỉ, nộ, ái, ố thường thấy ở những cặp tình nhân…

“Pierrot le fou” (Pierrot người đàn ông điên rồ - 1965)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


Bộ phim của Pháp vừa hài hước, “tưng tửng” vừa buồn bã, khắc nghiệt, trong đó chuyện yêu đương trong một mùa hè, đã đưa Pierrot (cái tên có nghĩa anh hề buồn) tới với những thăng hoa và sụp đổ. Những tình huống trong phim có lúc dịu dàng nhưng cũng có lúc thật độc ác.

Nhân vật bị đẩy tới với những tình huống bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng vì những quyết định điên rồ, bốc đồng và nóng vội, mang đầy tính bản năng. Điều đó như được cộng hưởng bởi sức nóng của ngày hè khiến con người ta dễ “bốc hỏa”.

Ẩn sau đó, dường như có một cơn khủng hoảng của tuổi trung niên, khi bỗng dưng một ngày người ta cảm thấy chán ghét tất cả, tình cảm nguội lạnh và quyết định… chạy trốn với người tình.

“The Green Ray” (Tia chớp lục - 1986)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


“The Green Ray” không phải là một bộ phim tình cảm lãng mạn, thực tế nó là một bộ phim khai thác một cách sâu sắc và tinh tế đề tài tình yêu - một thứ tình cảm khó hiểu bậc nhất của loài người. Cô gái vừa rơi trở lại cảnh độc thân - Delphine - bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè mà không còn “một nửa” để cùng tung tăng khám phá những vùng đất mới.

Kỳ nghỉ hè diễn ra thật khó khăn khi Delphine phải tập làm quen với việc giờ đây mình chỉ còn một mình. Vẫn tự tin và kiêu hãnh, cô miệt mài đi du lịch trong mùa hè như thể để chứng tỏ mình không hề sợ cảnh cô đơn. Nhưng đương nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Delphine cảm thấy thật khó khăn khi hiểu rằng từ đây, mình sẽ phải học cách tìm “một nửa” mới.

Bộ phim xoay quanh những sự khốn khổ của cô gái tội nghiệp Delphine. Quả thực tình yêu như cái bóng, đúng lúc Delphine đang không hề tìm kiếm thì tình yêu tự mình tìm tới cô.

“The Man in the Moon” (Người đàn ông trên mặt trăng - 1991)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


Mùa hè là mùa gắn với những cảm xúc dữ dội, đặc biệt khi người ta đang ở tuổi mới lớn, mùa hè luôn gắn liền với những kỷ niệm khó quên nhất. “The Man in the Moon” là câu chuyện tình cảm của những cô cậu mới lớn, đầy lãng mạn, đôi khi trẻ con, nhưng cũng vô cùng dữ dội với vô vàn đau khổ, nghĩ suy, mà chắc chắn những kỷ niệm đó sẽ đi theo họ đến cuối cuộc đời.

Before Sunrise/Before Sunset/Before Midnight (Trước lúc bình minh/Trước lúc hoàng hôn/Trước lúc nửa đêm - 1995/2004/2013)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


Celine và Jesse là cặp tình nhân nổi tiếng màn ảnh với chuyện tình trải dài suốt 18 năm thu hút hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Quả thực, có những tình yêu chỉ có thể nảy nở vào mùa hè và nếu không phải là mùa hè thì hẳn ngay từ đầu đã chẳng có “kỳ tích” xảy ra.

Như Celine và Jeese thuở còn là những thanh niên trẻ tuổi, trong lần đầu gặp gỡ, họ đã ở trong một ngày hè rực rỡ tại thành phố Vienna (Áo), cùng nhau đi dạo trong ánh dương rực rỡ của ngày hè. Hai con người trẻ tuổi và “rỗng túi” đó, chẳng có gì ngoài sự nồng nhiệt đáng yêu.

Cái nền hoàn hảo của một ngày hè đã khơi nguồn như những khoảnh khắc rực rỡ nhất của tình yêu, để rồi kể từ sau đêm hè đó, định mệnh đã sắp đặt để hai con người xa lạ vĩnh viễn thuộc về nhau.

“Brokeback Mountain” (Núi yên ngựa - 2005)

Những bộ phim lãng mạn để xem trong mùa hè


Mùa hè trong hầu hết các bộ phim đều gắn liền với ánh nắng mặt trời, với sức nóng thiêu đốt, nhưng trong “Brokeback Mountain”, mùa hè ở vùng núi cao của bang Wyoming (Mỹ) thật lạnh lẽo. Hai người đàn ông làm nghề chăn thả gia súc đã trải qua một mùa hè lạnh như thế ở trên núi.

Cái lạnh, sự hiu quạnh của không gian khiến họ xích lại gần nhau và những bí mật sâu kín nhất bắt đầu được mở ra - một tình yêu đồng giới. Cuộc tình giữa hai người đàn ông trong “Brokeback Mountain” là một trong những tình yêu gây ám ảnh nhất đối với người xem, một tình yêu không lời, không thề thốt, hứa hẹn, không thể ở bên nhau nhưng luôn đau đáu hướng về nhau và vĩnh viễn không thể nguôi quên, thậm chí cả khi cái chết đã chia lìa.

Bích Ngọc
Tổng hợp