Nhiều nghệ sĩ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ PGS - bác sĩ Tôn Thất Bách

Hà Thanh

(Dân trí) - NSND Quốc Hưng, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Mỹ Linh,… cùng các y bác sĩ, sinh viên Đại học Y, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia biểu diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Thầy tôi".

Chương trình giao lưu nghệ thuật Thầy tôi tôn vinh PGS - viện sĩ - bác sĩ - NGND Tôn Thất Bách nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Y Hà Nội tối 22/3.

Tại chương trình, những thước phim/hình ảnh gây xúc động cùng phần giao lưu trực tiếp sẽ tôn vinh những thành tựu, cống hiến của các thế hệ thầy thuốc trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và vì sự phát triển của khoa học (y học).

Chương trình khắc họa đậm nét về chân dung của thầy Tôn Thất Bách: Người thầy thuốc - thầy giáo - người con - người cha - nhà hoạt động xã hội - người bạn của thanh niên. Sự ra đi của ông đã để lại cho các đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò niềm tiếc thương lớn lao.

Nhiều nghệ sĩ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ PGS - bác sĩ Tôn Thất Bách - 1

PGS - viện sĩ - bác sĩ - NGND Tôn Thất Bách (1946-2004) (Ảnh: Ban Tổ chức).

PGS - viện sĩ- bác sĩ - NGND Tôn Thất Bách đã có những đóng góp đối với y học và giáo dục Việt Nam, những tác động mạnh mẽ và hành trình truyền cảm hứng của ông đối với thế hệ trẻ qua các hoạt động xã hội.

PGS Tôn Thất Bách không chỉ là thầy thuốc mà còn là đại biểu Quốc hội và là một nhà giáo đầy tâm huyết. Ông có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với các thế hệ sinh viên ngành y. Ông luôn quan tâm đến việc chăm lo đào tạo các thầy thuốc trẻ như lời dạy của GS Tôn Thất Tùng, cũng là cha của ông: "Khi người tài giỏi chết đi, cái để lại trên đời không phải là danh tiếng, mà là thế hệ trẻ".

PGS Tôn Thất Bách đã kế thừa và phát triển xuất sắc các thành tựu về phẫu thuật gan mật và phẫu thuật tim mạch mà cố GS - Viện sĩ Tôn Thất Tùng đã để lại. Bằng "đôi tay vàng" của mình, ông đã cứu sống nhiều bệnh nhân, đúc rút được nhiều kinh nghiệm phẫu thuật để phát triển lớn mạnh ngành phẫu thuật gan, mật và phẫu thuật tim của Việt Nam. Ông cũng đào tạo, hướng dẫn nhiều thế hệ học trò trở thành những bác sĩ tài năng, đề cao chữ y - đức trong sứ mệnh cứu người.

35 năm cống hiến trên các lĩnh vực y tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục và phát triển quan hệ Pháp - Việt về y tế, cố PGS - viện sĩ Tôn Thất Bách đã được trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Năm 2004, ông được trao tặng Huân chương "Cành cọ hàn lâm" của Cộng hòa Pháp là sự ghi nhận thành tích xuất sắc cũng như công lao đóng góp của ông trong nghiên cứu y học, đào tạo và hợp tác Việt - Pháp.

Chương trình giao lưu nghệ thuật có sự tham dự của các y bác sĩ, sinh viên Trường Đại học Y, các thế hệ học trò của PGS Tôn Thất Bách và các khách mời: GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội; GS Đoàn Quốc Hưng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, ĐH Y Hà Nội; GS Trần Bình Giang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nhiều nghệ sĩ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ PGS - bác sĩ Tôn Thất Bách - 2

Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình do Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Hà Nội và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Việt Đức phối hợp tổ chức (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhiều nghệ sĩ biểu diễn trong đêm tri ân như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Quyền Văn Minh, ca sĩ Mỹ Linh, Hồ Trung Dũng, Hoàng Hồng Ngọc, Phạm Anh Duy…. Ngoài ra còn có tiết mục của các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các sinh viên Đại học Y Hà Nội phối hợp biểu diễn.

Thầy tôi - tên chương trình, cũng đồng thời cũng là tên ca khúc được viết dành tặng riêng cho PGS Tôn Thất Bách, thông qua những kí ức đặc biệt ấn tượng của người học trò dành cho người thầy giáo kính yêu của mình.