Nhạc sỹ Thuận Yến đã “chia tay hoàng hôn”

(Dân trí) - Bố của ca sỹ Thanh Lam và nhạc sỹ Trí Minh, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Chia tay hoàng hôn”, “Màu hoa đỏ”, “Tình yêu không lời”... vừa qua đời trưa ngày 24/5 sau thời gian dài lâm bệnh.


Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sỹ Tùng Dương xúc động cho biết anh không khỏi đau buồn khi biết tin nhạc sỹ Thuận Yến qua đời. “Tôi vừa đi diễn ở Nha Trang về thì nghe tin bác Thuận Yến mất mà thấy bàng hoàng. Chị Thanh Lam, gia đình bác Thuận Yến là chỗ quá thân thiết với tôi. Tháng nào, tôi cũng qua gặp chị Thanh Lam, thăm hai bác. Chứng kiến sức khỏe của bác Thuận Yến ngày càng sa sút ai cũng thương. Không ngờ, bác đã ra đi rồi…”

Là bạn bè đồng nghiệp thân thiết với đàn chị Thanh Lam, cùng song ca nhiều ca khúc của nhạc sỹ Thuận Yến, ca sỹ Tùng Dương cho biết anh rất kính trọng và ngưỡng mộ tài năng cũng như nhân cách của tác giả “Bác Hồ một tình yêu bao la”. Tùng Dương chia sẻ, nhạc sỹ Thuận Yến ra đi là sự mất mát lớn của nền âm nhạc nước nhà…

Nhạc sỹ Thuận Yến khi còn khỏe

Nhạc sỹ Thuận Yến khi còn khỏe mạnh

Trước đó, trả lời trên báo chí, nhạc sỹ Trí Minh cũng cho biết nhạc sỹ Thuận Yến nhắm mắt lúc 12h trưa nay, ngày 24/5. Ông ra đi mà không dặn dò gì nhiều với con cháu. Hiện anh và ca sỹ Thanh Lam cùng các thành viên trong gia đình đang bàn bạc và thống nhất về việc tổ chức lễ tang cho ông…

Nhạc sỹ Thuận Yến có khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam.

Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

Năm 1965, ông lấy bút danh là Thuận Yến, sáng tác những ca khúc ở chiến trường như: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc.

Rời chiến trường, Thuận Yến trở lại miền Bắc theo học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội và sau đó đến công tác tại Đoàn văn công Tổng cục xây dựng kinh tế.

Nhạc sỹ Thuận Yến và con gái Thanh Lam

Nhạc sỹ Thuận Yến và con gái Thanh Lam

Ông đã viết nhiều tác phẩm trong thời gian này như Sonate Tự Nguyện, Trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi, Bác Hồ - một tình yêu bao la, Vầng trăng Ba Đình, LêNin, Người đến đất nước tôi, Hương tràm, Chia tay hoàng hôn (thơ Hoài Vũ), Tình yêu không lời…

Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam)...

Nhạc sỹ Thuận Yến có hai người con đều là những nghệ sỹ nổi tiếng: ca sỹ Thanh Lam, nhạc sỹ - DJTrí Minh. Vợ ông là nghệ sỹ đàn tranh Thanh Hương. Tình yêu không lời- đêm nhạc giản dị nhưng day dứt lòng người là liveshow cuối cùng của Thuận Yến do con gái Thanh Lam và con trai Trí Minh thực hiện dành tặng ông.

Nguyễn Hằng