Nhạc sĩ Duy Hùng "cưa đổ" vợ bằng cốc nước ngô và nụ hôn trộm

Ninh Phương

(Dân trí) - Hành trình tình yêu của vợ chồng nhạc sĩ Duy Hùng và Sa Huỳnh có âm nhạc là sợi dây kết nối hai người trong suốt thời gian qua và cả sau này.

Nữ ca sĩ Sa Huỳnh (SN 1988), con gái của nhạc sĩ Triều Dâng, vốn được biết đến với bài hát Về ăn cơm thành công tại chương trình Bài hát Việt năm 2007. Cô gặp gỡ và sau này kết hôn với nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng (SN 1984), tác giả của nhiều ca khúc như 12 giờ, Khoảng trời của bé, Phố cổ

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, cả hai đã có cơ hội hồi tưởng về những kỷ niệm tình yêu cách đây 16 năm. Sau khi kết thúc chương trình Bài hát Việt, Duy Hùng cùng Sa Huỳnh và các nghệ sĩ khác ra về. Đi qua phố cổ, cặp đôi bị… lạc đường, sau đó tách ra hướng riêng.

Sa Huỳnh kể: "Hôm ấy, chúng tôi đã đi chơi tới 12 giờ đêm. Khát nước, cả hai ngồi xuống mua cốc nước ngô luộc uống. Điều này khiến lòng tôi bỗng dưng ấm áp hơn nhiều."

Trước khi Sa Huỳnh trở về TPHCM, Duy Hùng đã hôn trộm "người ấy" một cái, khiến nàng thầm cảm mến chàng trai tử tế này.

Nhạc sĩ Duy Hùng cưa đổ vợ bằng cốc nước ngô và nụ hôn trộm - 1

Vợ chồng nhạc sĩ Duy Hùng - Sa Huỳnh nên duyên nhờ chương trình Bài hát Việt (Ảnh: BTC).

Năm 2008, một lần nữa họ gặp nhau tại Bài hát Việt. Để trả lời câu hỏi "Sao lại hôn em?", Duy Hùng đã dẫn Sa Huỳnh đi chơi Hồ Gươm, ăn uống từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, trong khi chuyến bay cất cánh vào… 4 giờ chiều.

Duy Hùng sau đó đã dùng tiền giải thưởng Bài hát Việt mua vé khác để Sa Huỳnh trở về TPHCM.

Duy Hùng và Sa Huỳnh cưới nhau năm 2010, khi đó chú rể đang dạy ở Nhạc viện Hà Nội còn cô dâu đang học khoa piano năm cuối. Họ dự định sẽ sống ở Hà Nội nhưng sau đó lại quyết định chuyển vào TPHCM.

Cô Lê Thúy Bắc - mẹ Duy Hùng chia sẻ: "Con vào vì ông sui (nhạc sĩ Triều Dâng), ông hỏi tôi bà có 2 cậu con trai, tôi xin một cậu". Vì hạnh phúc của hai con, nếu các con hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Cô Lê Thúy Bắc đã nén lòng chia tay gia đình con trai vào phương Nam.

Chiếc ví với số tiền 2 triệu đồng chính là cả "gia tài" của Nguyễn Duy Hùng mang theo khi chuyển vào TPHCM sống. Hai vợ chồng ở nhà bố của Sa Huỳnh vì nhạc sĩ Triều Dâng khi đó sức khỏe yếu, cần có người thân bên cạnh để chăm sóc.

Cả hai nhìn lại quãng đường mình đi qua và ngạc nhiên "không hiểu sao mình vẫn còn tồn tại được".

Nguyễn Duy Hùng bày tỏ: "Tôi yêu âm nhạc và tôi có nhiệt huyết. Ở đâu học trò cần là mình đến. Ban ngày đi dạy học, đi diễn, đêm viết nhạc. Cả hai vợ chồng cùng gồng gánh cho gia đình".

Nhạc sĩ Duy Hùng cưa đổ vợ bằng cốc nước ngô và nụ hôn trộm - 2
Âm nhạc đã gắn kết cả gia đình nhạc sĩ Duy Hùng - Sa Huỳnh (Ảnh: BTC).

Cô Lê Thúy Bắc còn hé mở kỷ niệm lần đầu Duy Hùng ra mắt người yêu. Khi cậu con trai hỏi ý kiến mẹ thấy bạn gái như thế nào, cô Bắc đã nói luôn: "Thấy hai đứa hợp với nhau, vì cả hai cùng làm nhạc. Nếu con yêu một người khác nghề, người ấy không chịu nổi tính cách của con".

Một kỷ niệm đẹp khác của Nguyễn Duy Hùng được mẹ gợi lên. Bài hát 12h của con trai viết lại câu chuyện tình yêu của một chàng công nhân trẻ đợi đến 12 giờ để gặp được người thương. Đây cũng là một ca khúc gắn với tên tuổi của nam nhạc sĩ.

Theo cô Bắc, bản thân cô rất cảm động khi nghe ca khúc con trai sáng tác, lúc đó cô nghĩ tới trong đầu là con mình đã trưởng thành. Ngoài ra, Duy Hùng còn bật mí câu chuyện mình 30 tuổi vẫn chưa biết tiêu tiền. Bố mẹ muốn con trai tập trung vào nghệ thuật, không suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Một nội dung điểm nhấn trong chương trình là câu chuyện 3 thế hệ trong một nhà cùng sáng tác. Nhạc sĩ Triều Dâng, tác giả ca khúc Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ được nhiều người biết tới.

Nguyễn Duy Hùng và Sa Huỳnh đều có nhiều bài được giới trẻ yêu thích: Thành thị, Phố cổ, 12h, Liti, Trời cho, Mang thai… Cô bé Đông Nhiên, con gái của cặp đôi, trình diễn tiết mục Con mèo liếm lông do chính em sáng tác từ năm học lớp 5.