Nhà hát “náo loạn” vì cha con ông Obama cùng nhau đi xem kịch

(Dân trí) - Khán giả đi xem kịch ở Broadway, New York cuối tuần qua đã nổ những tràng pháo tay vang dội từ trước cả khi vở diễn bắt đầu. Nguyên ngân là bởi sự xuất hiện bất ngờ của cha con Tổng thống Mỹ Barack Obama trong nhà hát.

Tất cả những ai có mặt trong nhà hát Richard Rodgers để xem vở nhạc kịch “Hamilton” đều hồ hởi đứng lên chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa hai cô con gái đi xem kịch.

Ông Obama vốn được biết tới là người yêu kịch nghệ, ông đã đưa hai cô con gái - Malia (17 tuổi) và Sasha (14 tuổi) - vào chỗ ngồi trong khi đám đông phấn khích trong nhà hát tranh thủ chụp hình ba cha con nhà Obama.

Ông Obama đeo kính để theo dõi vở kịch rõ hơn trong khi hai con gái của ông ngồi ở hàng ghế phía trước, cùng với những khán giả khác.

Khi ông Obama xuất hiện và nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả bên trong nhà hát, ông đã mỉm cười và vẫy tay chào đám đông như để cảm ơn tất cả. Sau đó, ông và hai cô con gái đã nhanh chóng vào chỗ, theo dõi vở nhạc kịch kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối. Đây là một chuyến đi hiếm có khi chỉ có 3 cha con mà không có phu nhân Michelle đi cùng.

Nhà hát “náo loạn” vì cha con ông Obama cùng nhau đi xem kịch

Đám đông có mặt bên trong nhà hát Richard Rodgers ở New York đã đứng dậy vỗ tay chào đón sự hiện diện của cha con Tổng thống Obama. Họ xuất hiện bình dị và không hề báo trước.

Nhà hát “náo loạn” vì cha con ông Obama cùng nhau đi xem kịch

Ông Obama nhanh chóng hòa vào đám đông khán giả, ánh đèn flash nháy lên liên tục khi những người có mặt trong nhà hát tranh thủ ghi lại kỷ niệm thú vị này. Đi theo cha con ông Obama có một số vệ sĩ thác tùng mặc thường phục.

Khán giả đi xem kịch đã rất phấn khích trước sự hiện diện của
cha con ông Obama.

Khán giả đi xem kịch đã rất phấn khích trước sự hiện diện của cha con ông Obama.

Khi
vở diễn kết thúc, ông Obama đã đứng lên vỗ tay tán thưởng ê-kíp thực hiện vở diễn
“Hamilton”.

Khi vở diễn kết thúc, ông Obama đã đứng lên vỗ tay tán thưởng ê-kíp thực hiện vở diễn “Hamilton”.

Ông Obama bắt tay những khán giả ngồi ở hàng ghế sau.

Ông Obama bắt tay những khán giả ngồi ở hàng ghế sau.

Ông Obama bắt tay những khán giả ngồi ở hàng ghế sau.

Ông Obama đeo kính khi xem kịch. Ông đã theo dõi từ đầu đến cuổi vở nhạc kịch mang phong cách hip hop - rap, dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Ông Obama bắt tay những khán giả ngồi ở hàng ghế sau.

Vào dịp cuối tuần qua, ông Obama đã đưa hai cô con gái và một vài người bạn của hai cô bé đi tới công viên Central Park ở New York. Trong chuyến đi chỉ có 3 cha con này, họ còn cùng nhau đi ăn đồ Ý và tới thăm viện bảo tàng.

Ông Obama bắt tay những khán giả ngồi ở hàng ghế sau.

Cha con ông Obama tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái, dường như họ đã rất quen với việc mỗi khi xuất hiện ở đâu, đều thu hút sự quan tâm lớn. Trước đây, ông Obama đã từng “than phiền” về việc hai cô con gái của ông đang dần trưởng thành và ít khi đi ra ngoài cùng cha.

Trong
trang phục giản dị, ông Obama đáp lại cái bắt tay của một người bán hàng trong
công viên.

Trong trang phục giản dị, ông Obama đáp lại cái bắt tay của một người bán hàng trong công viên.

Trong
trang phục giản dị, ông Obama đáp lại cái bắt tay của một người bán hàng trong
công viên.

Đây là buổi sáng cuối cùng ba cha con ông Obama ở lại New York, họ đã có hai ngày cuối tuần vui vẻ tại đây. Sau đó, ông Obama và cô con gái thứ hai quay trở về Washington D.C., tiếp tục nhịp sống thường lệ.

Trong
trang phục giản dị, ông Obama đáp lại cái bắt tay của một người bán hàng trong
công viên.

Chỉ có ông Obama và Sasha trở về Washington D.C. Cô con gái lớn của ông - Malia - ở lại New York vì kỳ nghỉ hè này, cô bé thực tập trên phim trường bộ phim truyền hình “Girls”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!