Nhà hát hàng đầu của Nga bị tố là “nhà thổ khổng lồ”

(Dân trí) - 10 năm trước đây, nữ diễn viên múa chính của nhà hát Bolshoi - Anastasia Volochkova bất ngờ bị đuổi việc vì lý do “quá béo”. Nhưng mới đây, cô xuất hiện trên truyền hình khẳng định rằng năm xưa mình bị đuổi vì không chịu đi “tiếp khách” theo yêu cầu của giám đốc.

Nhà hát Bolshoi ở thủ đô Moscow của Nga là một trong những nhà hát nổi tiếng nhất thế giới với những vở balê và opera đẳng cấp thế giới. Nó đã có lịch sử 236 năm tồn tại. Tuy vậy, gần đây, những chuyện không may liên tiếp phủ bóng đen lên nhà hát Bolshoi.

Trước tiên phải kể tới vụ tạt axit đối với giám đốc nghệ thuật của nhà hát giữa bối cảnh những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực nội bộ đang diễn ra ầm thầm mà ráo riết trong nhà hát.

Vụ việc mới xảy ra được hơn hai tháng thì một đợt sóng gió mới lại đổ ụp xuống khi một phụ nữ từng là nữ diễn viên múa chính trong các vở balê của nhà hát tuyên bố rằng tổng giám đốc nhà hát Bolshoi đã biến nơi đây trở thành một “nhà thổ khổng lồ”.

Người phụ nữ này tên là Anastasia Volochkova, cô khẳng định những nữ diễn viên múa làm việc tại nhà hát từng bị buộc phải quan hệ tình dục với những đại gia giàu có, nếu không chấp nhận, họ sẽ bị mất việc.

Cô Anastasia Volochkova

Cô Anastasia Volochkova

Cô Volochkova hiện nay 37 tuổi, trước đây cô đã bị lãnh đạo nhà hát sa thải vì lý do tăng cân quá nhanh và quá béo để có thể tiếp tục là một diễn viên múa ba lê. Nhớ về vụ việc năm xưa, Volochkova cay đắng:

“Quá đáng tiếc, tổng giám đốc nhà hát Bolshoi đã biến nơi đây trở thành một nhà thổ khổng lồ. Chuyện này chủ yếu diễn ra đối với nhóm múa phụ nhưng đôi khi ngay cả những diễn viên múa solo chính cũng bị lôi kéo vào.”

Volochkova đã nói những điều này trong một talkshow trên truyền hình và sau đó còn tiếp tục khẳng định lại trong một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh.

Cô Volochkova là nữ diễn viên múa chính khi còn làm việc tại nhà hát Bolshoi.

Cô Volochkova là nữ diễn viên múa chính khi còn làm việc tại nhà hát Bolshoi.

Cô cho biết thêm: “10 năm trước, khi tôi còn là diễn viên múa tại nhà hát, tôi liên tục nhận được những lời đề nghị qua đêm với các đại gia lắm tiền. Các cô gái khác trong đoàn còn bị buộc phải đến tiếp khách tại những bữa tiệc đêm xa xỉ và nhận được lời dặn dò trước rằng sau khi bữa tiệc kết thúc họ có thể sẽ “được” mời qua đêm.

Khi các bạn của tôi hỏi nếu họ từ chối thì sao, ngay lập tức họ nhận được câu trả lời đầy đe dọa: Trước tiên, các cô sẽ không được cùng đoàn đi lưu diễn, sau đó thậm chí còn không được biểu diễn tại nhà hát.”

Một tiết mục ngắn của cô Volochkova khi còn biểu diễn với vai trò múa chính.

Tổng giám đốc của nhà hát – ông Anatoly Iksanov bác bỏ hoàn toàn những lời cáo buộc này và gọi những gì mà Volochkova nói là “bẩn thỉu và rác rưởi”. Hồi năm 2003, sau khi bị sa thải, cô Volochkova đã đưa vụ việc ra tòa và thắng kiện vì lãnh đạo nhà hát Bolshoi đã sa thải cô mà không có lý do chính đáng.

Sự nghiệp diễn viên múa chính của cô bắt đầu từ năm 1998 và chỉ kéo dài được 5 năm bởi sau khi bị sa thải, cô không còn được mời biểu diễn và danh tiếng cũng nhanh chóng đi xuống. Volochkova sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình, giờ cô là một gương mặt thân quen đối với khán giả và thậm chí còn đang chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực chính trị.

Cô Volochkova bị sa thải khỏi nhà hát Bolshoi hồi năm 2003 vì lý do “quá béo”.

Cô Volochkova bị sa thải khỏi nhà hát Bolshoi hồi năm 2003 vì lý do “quá béo”.

Những lời phát biểu trên truyền hình của Volochkova càng gia tăng căng thẳng trong nhà hát. Các nhân viên ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công đối với giám đốc nghệ thuật Sergei Filin hồi tháng 1 vừa qua.

Anh Filin bị bỏng cấp độ 3 và gần như mất hết thị lực vì bị axit bắn vào mắt. Vụ việc xảy ra ngay bên ngoài căn hộ của ông khi Sergei đang trên đường đi bộ về nhà. Một người đàn ông bịt mặt đã tiếp cận anh để gây án.

Nam diễn viên múa solo hàng đầu tại nhà hát – Pavel Dmitrichenko đã bị buộc tội là kẻ chủ mưu lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công. Chính y cũng đã thú nhận tại tòa rằng đã thuê người đánh giám đốc nghệ thuật Filin nhưng tuyệt nhiên không lên kế hoạch tấn công bằng axit.

Cô Volochkova bị sa thải khỏi nhà hát Bolshoi hồi năm 2003 vì lý do “quá béo”.

Sergei Filin lau mắt trong cuộc họp báo tổ chức tại khu học xá của một bệnh viện ở thị trấn Aachen, Đức. Trong buổi họp báo, Sergei khẳng định anh sẽ quay trở lại nhà hát làm việc khi lấy lại được thị lực.

Kẻ đồng phạm trong vụ tấn công – Yuri Zarutsky đã nhận 50.000 rúp (tương đương hơn 34 triệu VND) từ Dmitrichenko để thực hiện vụ tấn công Sergei Filin.

Ngoài ra, hàng trăm vũ công tại nhà hát cũng cho rằng vũ công nam chính Dmitrichenko đã dàn dựng tất cả vụ việc này và họ đã viết thư gửi tới Tổng thống Vladimir Putin – người đang theo dõi rất sát vụ việc ở nhà hát Bolshoi, khẳng định rằng họ không tin vào lời khai của Dmitrichenko, không có chuyện y vô can trong việc dùng axit để tấn công.

Những sự vụ xảy ra tại nhà hát Bolshoi hiện đang rất thu hút sự quan tâm của dư luận Nga, các tình tiết đang dần được hé mở và liên quan tới nhiều nhân viên đang làm việc tại đây.

Trước khi xảy ra vụ việc, anh Sergei Filin đã phải rời bỏ vai trò trưởng phòng hợp tác thương mại của nhà hát để nhường chỗ cho Dmitrichenko.

Cô Volochkova bị sa thải khỏi nhà hát Bolshoi hồi năm 2003 vì lý do “quá béo”.

Nam diễn viên múa chính của nhà hát Bolshoi - Pavel Dmitrichenko xuất hiện tại tòa hồi tuần trước, y đã thú nhận đứng ra dàn xếp vụ tấn công đối với Filin nhưng không hề chỉ đạo dùng axit.

 
Pi Uy
Theo DailyMail