Nhà ca sĩ Ánh Tuyết, Quang Linh ngập sâu trong nước lũ

(Dân trí) - Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết, một căn nhà của chị cũng bị ngập… đến nóc nhà vì ảnh hưởng từ cơn bão Damrey vừa qua. Căn nhà nơi mẹ, các anh chị và các cháu của ca sĩ Quang Linh ở Huế cũng bị nước vào tầng 1...

Trong những ngày gần đây, cơn bão số 12 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và của cho đồng bào miền Trung. Cả nước đang hướng về miền Trung, các văn nghệ sĩ cũng có những hành động thiết thực để động viên, chia sẻ với nỗi đau mất mát người và của của người dân nơi đây.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Ánh Tuyết cho biết chị vẫn đang ở Hội An. Nghe tin quê nhà tại Quảng Nam chịu thiệt hại từ cơn bão Damrey, ca sĩ Ánh Tuyến từ TP.HCM lặn lội về thăm. Mấy ngày này, một mình chị đi thăm hỏi, động viên đồng thời mang đồ ăn chia sẻ với bà con đồng hương.

“Tôi về Hội An từ mấy ngày trước. Căn nhà của tôi bị nước dâng lên cao đến nóc, may mà không có người ở hay đồ đạc gì. Nhà của nhiếp ảnh gia Thế Thục cách nhà tôi mấy nhà cũng chịu chung số phận. Hội An ngập nặng quá, nhất là những khu nhà ven sông”, ca sĩ Ánh Tuyết kể.

Giọng ca “suối mơ” lặng người trước cảnh những ngôi nhà cổ bị nước ngập sâu. Nhiều con đường ở phố cổ Hội An như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Lê Lợi… chìm trong nước. Ánh Tuyết cho biết, cả tuổi thơ của chị gắn bó với mảnh đất Hội An. Chị và nhiều bà con nơi đây đã chứng kiến nhiều lần nước lũ nhấn chìm khu phố cổ.


Ánh Tuyết ngồi thuyền chạm tới... nóc nhà phố cổ Hội An. (Ảnh NVCC)

Ánh Tuyết ngồi thuyền chạm tới... nóc nhà phố cổ Hội An. (Ảnh NVCC)

“Cả tuổi thơ đến khi lớn lên, tôi đã chứng kiến không biết bao lần lũ lụt khiến phố cổ bị nhấn chìm trong nước. Nhưng lần nào cũng thấy xót xa. Ở phố cổ tình hình còn đỡ phần nào, chứ những người dân sống ở các vùng ven, nơi nước dâng cao và mọi người khó tiếp cận thì tình cảnh thật thương”, chị tâm sự.

Nữ ca sĩ vẫn còn nhớ mùa lũ lụt năm 1964, trong cảnh mênh mông biển nước, cha chị đã đặt chị ngồi lên nóc nhà ở phố cổ Hội An. Nhưng hình ảnh đó vẫn còn im đậm trong tâm trí non nớt cho đến tận bây giờ.

Sau đợt lũ lịch sử năm 1999, Ánh Tuyết từng tổ chức tám đêm nhạc thiện nguyện, quyên góp được hơn 300 triệu đồng để ủng hộ bà con ở Hội An, Huế… Lần này, vì lý do sức khỏe nên chị không thực hiện được những hoạt động lớn như thế. Với suy nghĩ mong góp phần nhỏ bé, chị lặng lẽ về thăm quê, chia sẻ với bà con đồng hương…

“Tôi biêt quê nhà Đàm Vĩnh Hưng, MC Quỳnh Hoa cũng ở Quảng Nam, không biết bị ngập, thiệt hại nặng không”, Ánh Tuyết nói. Chị cho biết đã hủy một số sự kiện để ở lại với Hội An thêm vài ngày...

Ngôi nhà của Ánh Tuyết ở Hội An bị ngập tới nóc. Chị cho biết, nhà Thế Thục cách nhà chị vài căn nhà cũng bị ngập sâu. (Ảnh NVCC)
Ngôi nhà của Ánh Tuyết ở Hội An bị ngập tới nóc. Chị cho biết, nhà Thế Thục cách nhà chị vài căn nhà cũng bị ngập sâu. (Ảnh NVCC)

Đánh giá về mức độ “khủng khiếp” của cơn bão số 12, ca sĩ Quang Linh cũng cho rằng “chỉ thua đợt bão lũ năm 1999”. Anh cho biết, tuổi thơ của anh từng ngồi trên nóc mái nhà tránh nước dâng cao. Và hình ảnh năm nào cũng lũ lụt khiến những người con quê hương như anh rèn được sức chịu đựng dẻo dai.

Vốn là người kín tiếng, anh không muốn gây chú ý khi kể về ngôi nhà ở Huế cũng bị ngập nước. May là nhà cao tầng nên mẹ cũng như anh chị, các cháu có chốn ăn ở, không bị thiệt hại gì. Thương bà con chòm xóm, nhà anh cũng mời vào trú mưa, ăn bữa cơm, đợi nước rút.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân cũng tiết lộ, cả đại gia đình ca sĩ Quang Linh sinh hoạt trên tầng 2 vì tầng 1 chìm sâu trong nước lũ. Một số hàng xóm nhà cấp 4 bị nước dâng cao đành lên nóc nhà, chờ tiếp tế thức ăn...

Huế- quê hương ca sĩ Quang Linh cũng mịt mùng trong bão lũ. (Ảnh: Dân trí)
Huế- quê hương ca sĩ Quang Linh cũng mịt mùng trong bão lũ. (Ảnh: Dân trí)

Đang sinh sống ở Sài Gòn nhưng Hoa hậu Thùy Dung lòng vẫn hướng về miền Trung, về Hội An- nơi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Thùy Dung chia sẻ, căn nhà cũ ở Đà Nẵng không bị ngập lụt nhưng từ ngày sinh sống ở đây cô đã chứng kiến những trận bão gió mưa tơi tả làm ướt đồ đạc trong nhà. Bản thân cô cũng biết, ở Hội An mỗi mùa bão lũ năm nào cũng ngập sâu trong nước.

“Nhìn hình ảnh Hội An và nhiều nơi ở miền Trung ngập sâu trong nước, tôi rất xót xa. Hầu như năm nào bão lũ Hội An cũng bị ngập. Nhà của một số bạn bè cũng bị ngập…”, Hoa hậu Thùy Dung chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nguyễn Hằng