Nguyên Khang xúc động trước chia sẻ của em gái về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Kiều Minh

(Dân trí) - Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ: "Ba mất sớm nên Trịnh Công Sơn là người lo cho các em. Ông phải nghỉ học sớm để chăm sóc các em".

Chương trình Vẫn hát lời tình yêu trên kênh Truyền hình Vĩnh Long tháng 4 mang chủ đề nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sự góp mặt của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn và MC Nguyên Khang dẫn chương trình. Là một người yêu nhạc Trịnh, việc được đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình ý nghĩa này khiến Nguyên Khang rất xúc động.

Sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng khen em gái mình là một trong ba người hát nhạc Trịnh hay nhất. Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Tấn Sơn - người đã gắn bó với nhạc Trịnh 20 năm. Anh là thành viên nhóm Du ca Trịnh Công Sơn cùng với ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, saxophone Trần Mạnh Tuấn....

Nguyên Khang xúc động trước chia sẻ của em gái về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 1

MC Nguyên Khang (bên phải) và các nghệ sĩ (Ảnh: Nguyên Khang).

Trong suốt sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác hơn 600 bài hát, trong đó gần 400 bài hát đã được công bố với ba chủ đề tâm huyết: Tình yêu, thân phận con người và những bài hát cho quê hương.

Trong chương trình, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ: "Ba mất sớm nên Trịnh Công Sơn là người lo cho các em. Ông phải nghỉ học sớm để chăm sóc các em. Có một câu chuyện thế này, khi đi qua Pháp ông ngại ra ngoài cắt tóc. Chính em gái đã cắt tóc cho anh. Thêm nữa nhạc sĩ cũng ăn rất ít nên tới giờ ăn là các em thay phiên nhau "dỗ dành" anh ăn. Mà khi ăn thì phải ngồi trò chuyện mới dụ nhạc sĩ ăn được. Nhạc sĩ có thói quen thức rất khuya, thích yên tĩnh dành thời gian cho sáng tác".

Nguyên Khang xúc động trước chia sẻ của em gái về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 2

Các nghệ sĩ tham gia chương trình đặc biệt về Trịnh Công Sơn (Ảnh: Nguyên Khang).

Đầu thập niên 60, khi còn ở Huế, Trịnh Công Sơn thường lui tới nhà Ngô Vũ Bích Diễm - người mà ông đã viết tặng ca khúc Diễm Xưa. Lúc ấy, Dao Ánh là em gái Bích Diễm vẫn là một cô gái bé nhỏ. Khi mối tình Trịnh Công Sơn và Diễm không thành, Dao Ánh đã viết thư an ủi Trịnh Công Sơn.

Bức thư đầu tiên họ gửi cho nhau vào năm 1964, khi ấy, Trịnh Công Sơn 25 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, lên dạy học ở Bảo Lộc, Lâm Đồng còn Ngô Vũ Dao Ánh khi ấy 16 tuổi, nữ sinh trường Đồng Khánh. Trong những bức thư, Dao Ánh giãi bày tình cảm, an ủi nhạc sĩ sau khi ông chia tay Diễm. Thư qua lại, họ nảy sinh tình cảm và dường như những gì mà Trịnh Công Sơn dành cho Dao Ánh sâu đậm hơn mối tình với chị gái của bà. Năm 1967, nhạc sĩ chủ động chia tay Dao Ánh vì nghĩ không thể mang lại hạnh phúc như người yêu mong muốn.

Trong 37 năm từ khi gặp Dao Ánh đến cuối đời, Trịnh Công Sơn đã viết hơn 300 lá thư cho bà. Trong lá thư gửi ngày 25/4/1967, nhạc sĩ chủ động chia tay Dao Ánh, tuy nhiên đó không phải lá thư cuối cùng mà họ gửi cho nhau. Đúng 2 năm sau, 3/4/1969, Trịnh Công Sơn gửi một lá thư cho Dao Ánh với tư cách của một người anh, một người bạn. Cuối thư, ông chép gửi cho Dao Ánh ca khúc mà sau đó đã rất nổi tiếng, tên là Tình xa: "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ".

"Sau này Trịnh Công Sơn từng thấy Dao Ánh nắm tay người chồng của mình khi cả hai đi tuần trăng mật trên Đà Lạt. Ông đã rất đau lòng", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.